Than ôi xích lô!

Thứ hai, 06/07/2015 05:55

(Cadn.com.vn) - Chuyện gì mà có vẻ thống thiết rứa hỉ Hai xứ Quảng?

- Hai mới đi du lịch Huế về.

- Chu choa, sướng rứa mà cũng than hè?

- Bề Tui không biết đó thôi. Mới đi Huế lần đầu mà đã bị chém đẹp rồi.

- Chu cha, tưởng chi chứ vụ chém giá trên trời đã trở thành vấn nạn lâu nay ở các khu du lịch rồi.

- Biết rứa nhưng mà khi bị "dính chưởng" mới hiểu được vấn nạn này thật đáng báo động, làm ảnh hưởng đến du khách và bộ mặt chung của du lịch thành phố. Chỉ có một đoạn đường gần 500 mét thôi mà hết 230 ngàn đồng tiền xích lô thật là quá trắng trợn. Còn đắt hơn cả giá cước taxi.

- Rứa răng Hai xứ Quảng không hỏi giá trước?

- Khổ lắm Hai đã hỏi rồi. Mới đầu họ nói là 50 ngàn/lượt từ bên này cầu Tràng Tiền về khách sạn. Thế nhưng lại chở mình đi vòng vòng rồi còn dừng lại chụp hình giúp nữa. Mới đầu Hai cứ tưởng họ nhiệt tình...ai ngờ đến khách sạn lại bắt mình trả công...ngắm phố và chụp hình giúp.

- Chuyện này Bề Tui cũng đã từng nghe nhiều người phản ánh, hô giá là vậy nhưng trên thực tế xích lô lại không dẫn mình đến nơi cần đến mà lại cố tình đi vòng vòng câu giờ rồi... bòn thêm tiền.

- Đúng là "trăm nghe không bằng một thấy"!

- Chia buồn cùng Hai nhưng tình trạng này đã diễn ra khá lâu nhất là với những khách du lịch từ xa tới không rành đường. Vì vậy thời gian gần đây khi đến nhà nghỉ, khách sạn du khách được khuyến cáo nên sử dụng bản đồ khi di chuyển để tránh tiền mất tật mang.

Bề Tui