"Thằng chăn cừu"... ngoài biển

Thứ sáu, 24/10/2014 09:54

(Cadn.com.vn) - Cắc cớ! cừu nuôi trên đồng cỏ chứ thả chi ra biển nớ, cho uống nước muối à?

- Tư chợ Hàn nghe NXD kể ắt hiểu. Tư còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn "Thằng bé chăn cừu" không?

- Răng?

- Ngày xửa, ngày xưa! Có một thằng bé chăn cừu nghịch ngợm và hay nói dối. Ngày nọ, đang chăn cừu ngoài đồng, cậu ta la toáng "Cứu với, có chó sói, có chó sói". Dân làng nghe cầu cứu liền chạy đến giúp nhưng chẳng thấy con chó sói nào cả. Lừa được người làng, cậu nhóc cười khoái trá... Rồi một hôm, có sói đến bắt cừu thật, cậu ra sức kêu cứu nhưng chẳng ai đến giúp vì cứ nghĩ thằng bé chăn cừu lại lừa mọi người...

- Là chuyện báo khẩn nguy giả chứ chi? Chuyện "thường ngày" đối với lực lượng 113, 114, 115, nhưng có liên quan chi tuốt ngoài biển nớ NXD?

- Tình trạng báo nạn giả trên biển cũng phức tạp chẳng kém ở đất liền đâu. Theo ông Trần Văn Long, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC), trước đây tin báo giả trên biển chiếm đến 70%, hiện con số này vẫn còn tới 30%.

- Nhiều vậy à? mà ai báo giả?

- Ở ngoải thì còn ai ngoài ngư dân.

- Răng họ có thể giỡn kiểu nớ được hè? Như rứa khác nào đùa với sự an nguy của chính mình và bạn nghề nữa.

- Ông Long cho biết, trên tàu cá của ngư dân, tàu vận tải biển đều có phao báo nạn Epirb. Mỗi khi gặp nạn, thuyền viên chỉ cần bấm vào phao này là thông tin sẽ báo về đất liền. Do đó thuyền viên bấm nhầm hoặc muốn "khám phá", cũng có khi bấm... cho vui.

- Đúng là thiếu suy nghĩ.

- NXD nghĩ, số "chọc cho vui" ấy rất đáng phê phán nhưng chắc không nhiều. Còn chuyện "mày mò" và "bấm nhầm" thì có lẽ cần phải tập huấn những kiến thức cơ bản trong việc báo hiệu cứu hộ, cứu nạn cho ngư dân. Chứ đối với người đi biển, cái thiết bị báo nạn cũng không biết nữa thì gay, không ổn cho họ, lại làm khổ cả lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Hiện có đến 30% tin báo nạn "gửi" đến Danang MRCC là giả.
Trong ảnh, một ngư dân gặp nạn được Danang MRCC ứng cứu kịp thời.

N.X.D