Thắng lợi tinh thần của Bồ Đào Nha

Thứ ba, 12/07/2016 08:44

(Cadn.com.vn) - Cristiano Ronaldo lăn lộn sau một pha va chạm hay rơi nước mắt là hình ảnh quá đỗi bình thường, nhưng đội trưởng Bồ Đào Nha không phải là người dễ mềm lòng như thế. Cựu trọng tài Anh Graham Poll cho rằng đồng hương Mark Clattenburg đã chính xác khi không rút thẻ vàng với Dimitri Payet trong pha va chạm khiến Ronaldo phải rời sân sau đó. Ronaldo đã khóc trên cáng rời sân nhưng đồng đội Cedric Soares tiết lộ chính tiền đạo 31 tuổi đã có những lời úy lạo tinh thần anh em trong giờ giải lao. “Đó là những lời động viên không thể tin được sau khi chúng tôi thực sự sốc vì mất Ronaldo quá sớm. Ronaldo nói rằng chúng tôi sẽ chiến thắng nếu hợp lực lại cho cuộc chiến cam go này”, Soares nói.

Ronaldo sau khi băng bó gối trái sưng phù đã trở lại khu kỹ thuật để ủng hộ đồng đội. Anh không ít lần lao ra sát đường pitch nhắc nhở đồng đội thi đấu chẳng khác gì trợ lý HLV. Cảm xúc của Ronaldo dù trên sân hay phải ngồi ngoài chứng kiến đồng đội thi đấu đều rất tuyệt vời. Sau vài lần ôm mặt vì cú dứt điểm của Nani bị thủ môn Lloris cản phá thành công hay pha đá phạt của Guerrero bật xà ngang dội ra thì Ronaldo đã rơm rớm nước mắt lúc Eder ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 109.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha công kênh HLV Fernando Santos.

Đó không đơn giản chỉ là một pha phản công đẹp mắt của Bồ Đào Nha mà kết quả của một hệ thống chiến thuật linh hoạt do HLV Fernando Santos điều chỉnh. Ngay khi mất Ronaldo, ông Santos bắt đầu chơi với một trung phong là người vào sân thay Ronaldo, Ricardo Quaresma, nhằm kéo Nani lùi sâu và di chuyển rộng để tránh khả năng Pháp đẩy cao đội hình tấn công. Mario đá rất gần với Nani để tạo không gian rộng lớn khi Eder vào sân thay cho Sanches. Eder là cầu thủ chưa từng ghi bàn sau 15 trận đấu chính thức cho Bồ Đào Nha, nhưng chân sút 28 tuổi này đã làm nên sự khác biệt bằng sự mạnh dạn chưa từng thấy. Eder nhận bóng từ Moutinho lập tức kéo từ cánh trái vào giữa sân. Eder nhận thấy thủ môn Lloris có ý định bắt bài ở tầm cao đã nhanh chóng ra chân từ 25m đưa bóng đi sệt vào góc gần.

Đó là bàn thắng duy nhất của 120 phút trận chung kết tại sân Stade de France giúp Bồ Đào Nha lần đầu tiên đăng quang ở một giải đấu lớn. Một trận đấu cho thấy tài cầm quân tuyệt vời của Fernando Santos nhưng HLV này lại rất đề cao tinh thần chiến đấu của học trò. “Tôi kéo toàn đội vào căn phòng đóng kín cửa và nói với họ rằng phải trả lại món nợ thua 0-1 mà toàn đội đã trải qua cách đây 2 năm ở trận cầm quân đầu tiên của tôi. Đó cũng là trận đấu với Pháp tại Stade de France. Thắng 1-0 thôi. Tinh thần của học trò, nhất là lúc Ronaldo buộc phải rời sân đã giúp Bồ Đào Nha giành thắng lợi”, HLV Santos nói.

Trung vệ Pepe được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho biết: “Trước trận đấu tôi nói với đồng đội rằng hãy giành thắng lợi cho Tổ quốc. Khi Ronaldo chấn thương, tôi nói lại với đồng đội rằng hãy giành thắng lợi cho Ronaldo đang đau gối ở bên đường pitch nữa. Chúng tôi thi đấu bằng tinh thần quả cảm và xứng đáng đăng quang khi cộng hưởng sự điềm tĩnh của HLV Santos bên ngoài”.

Trong khi đó, HLV Didier Deschamps rầu rĩ: “Chẳng có gì để nói cả. Một sự thất vọng kinh khủng. Chúng tôi đã cùng nhau giành thắng lợi, cùng nhau vượt qua gian khó và hôm nay cùng nhau nếm trải thất bại. Chúng tôi cần thời gian để quên đi thất bại này. Pháp đã đánh mất cơ hội tốt nhất, tuyệt vời nhất để vô địch Euro 2016”.

Hạnh Thuần