“Thánh cô” nhìn thấu tương lai qua... lá cây?

Thứ ba, 02/08/2016 12:06

(Cadn.com.vn) - Tự cho rằng mình được “ơn trên” ban phép nhìn thấu tương lai, vận mệnh bằng lá cây, “thánh cô” Nguyễn Thị Việt không ngừng rút hầu bao của hàng trăm người dân mê muội. Tuy nhiên, hoạt động mê tín này vẫn tiếp diễn vì... chính quyền địa phương đã mật phục nhiều lần nhưng không bắt được quả tang để xử lý.

Nhìn thấu tương lai bằng lá cây?

Với “biệt tài” đoán định tương lai bằng lá cây, bà Nguyễn Thị Việt (49 tuổi, trú thôn 5, xã Cư Dlê M’Nông, H. Cư M’gar, tỉnh Đắc Lắc) trở thành “trung tâm” thu hút sự tò mò của người dân địa phương. Đặc biệt hơn, “thánh cô” này còn được nhiều người biết đến bởi khả năng có thể “nhìn thấu” vận hạn của người “phàm trần” thông qua vài chiếc lá cây và tờ tiền cúng “bề trên”. Chúng tôi tìm đến xã Cư Dlê M’Nông nhằm tìm hiểu “tài phép” của vị “thánh cô” này. Theo một số người dân địa phương cho biết, vào những ngày cuối tuần hay ngày lễ, người dân ở nhiều nơi kéo đến nhà bà Việt như đi hội. Từ những thông tin của người dân, không khó để chúng tôi có thể tìm tới căn nhà của vị “thánh cô” tên Việt.

Vừa thoáng thấy người lạ, bà Việt bước ra từ căn biệt thự, giọng nhỏ nhẹ: “Con đến để xem phải không?”. Trước khi hành lễ, bà Việt không quên yêu cầu chúng tôi ra vườn hái 3 chiếc lá tùy thích mang vào. Cầm 3 chiếc lá, chúng tôi theo bà Việt bước vào “thánh điện” đầy bí hiểm. Đưa tay mở cánh cửa, bà Việt không quên chia sẻ: “Hai con đến vào ngày thường nên mới dễ dàng được diện kiến cô thế này. Chứ vào những ngày đầu năm hoặc lễ, Tết thì khó mà gặp được”.

Cánh cửa được mở ra, trước mắt chúng tôi là bàn thờ các vị thần được bố trí xung quanh “điện”. Không để chúng tôi chờ đợi lâu, vị “thánh cô” nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo dài trắng, tiến tới đốt nhang, thắp tất cả các bàn thờ quanh “điện”. Sau đó, bà Việt yêu cầu chúng tôi đặt 3 chiếc lá và “lộc” - tiền cúng “bề trên” vào chiếc đĩa lớn. Cầm 3 chiếc lá và tiền lộc, “thánh cô” thao thao bất tuyệt phán xét về tương lai của khách.

Bà Việt thắp hương chuẩn bị xem tương lai cho khách.

Sự thật bất ngờ

Khi tôi nói muốn mở một cửa hàng buôn bán nhỏ trong thời gian sắp tới, bà Việt không ngừng giảng thuyết: “Ba chiếc lá mà con hái ở đây rất đều và đẹp. Điều đó cho thấy, mọi công việc kinh doanh trong thời gian sắp tới của con rất thuận lợi và không có nhiều biến cố. Quan trọng là lời ít hay nhiều mà thôi. Con có “cứu nhân” phù hộ từ nhỏ đến lớn. Con được người thân, cha mẹ hỗ trợ rất nhiều nên cứ về mạnh dạn làm ăn, kinh doanh thêm để kiếm thu nhập”.

Ít phút sau, “thánh cô” tiếp tục phán: “Con từ nhỏ đến lớn không có bệnh gì đáng kể. Mà nếu có bệnh gì đó thì con chỉ cần tìm mua thuốc Nam uống là hết bệnh ngay. Bởi con có một “người âm” trong dòng họ đi theo và không ngừng giúp đỡ. Có những lúc, con tưởng chừng đã rơi vào đường cùng nhưng “người âm” kia bất ngờ xuất hiện và cứu vớt tương lai của con”.

Không chỉ vậy, màn phán xét về con đường tình duyên đã lộ rõ trò lừa bịp và sự phỏng đoán vô căn cứ của bà Việt. Ngước nhìn một nữ đồng nghiệp của tôi, bà Việt bảo: “Ba chiếc lá và đồng tiền của con có rất nhiều điểm cho thấy, vào cuối năm nay hoặc chậm nhất là năm tới, con sẽ bước lên xe hoa, kết duyên với người đàn ông hết lòng yêu thương chung thủy, xứng đôi, vừa lứa. Đáng vui là sau này con sẽ được thừa hưởng gia tài, của cải của nhà chồng và sự hỗ trợ đắc lực của gia đình cha mẹ đẻ”. Thật nực cười, thực tế thì nữ đồng nghiệp của tôi đã lập gia đình và đang sống rất hạnh phúc.

Bà Việt vô tư phán tương lai.

Màn diễn càng hấp dẫn hơn khi “thánh cô” bất ngờ cho biết: “Con vốn là con của trời, của Phật. Thế nên, đáng lẽ gia đình phải bán khoán, gửi con vào một “cửa điện” hoặc ngôi chùa nào đó từ năm 1 tuổi và chuộc về khi đến tuổi 12. Tuy nhiên, ba chiếc lá và đồng tiền cho thấy gia đình không biết điều này khiến con gặp rất nhiều trắc trở. Vì vậy, cô khuyên con nên đi xem thêm một vài cửa điện nữa. Và sau đó, con phải nhờ cậy, gửi vận mệnh vào cửa chùa hoặc cửa điện rồi chuộc về ngay để giải hạn và giúp cuộc sống được suôn sẻ, thuận lợi hơn. Cửa điện của cô cũng có thể giải hạn cho bất kỳ ai. Muốn giải hạn thì khách phải đến lần hai cùng với nhang đèn, ba chiếc lá và tờ tiền xin “bề trên” giúp đỡ”.

Kết thúc cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà Việt còn cho hay: “Nhiều người còn đến đây nhờ cô làm phép xin việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Tuy nhiên, kết quả có như mong muốn hay không còn tùy thuộc vào vận mệnh từng người. Điều đáng tiếc là cô có thể giúp được người khác nhưng không giúp được người nhà. Bởi ơn trên chỉ cho phép giúp người, giúp đời chứ không được phép giúp người trong nhà”.

Mặc dù bà Việt hoạt động mê tín dị đoan, nhưng khi trao đổi với chúng tôi, ông Y Ninh Niê - Chủ tịch UBND xã Cư Dliê M’Nông cho biết: “Chính quyền địa phương đã mật phục nhiều lần nhưng chưa bắt được quả tang bà Việt đang hành nghề mê tín dị đoan nên chưa thể xử lý”.

Thơ Trịnh