Thắp lên ngọn lửa yêu thương

Thứ sáu, 09/09/2016 09:33

(Cadn.com.vn) - Dù mô hình có hay đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu không có trái tim nhân hậu, sự kiên trì, bền bỉ đến cùng của những người tham gia công tác cảm hóa, giáo dục cùng sự hỗ trợ, tạo công ăn việc làm của các doanh nghiệp (DN) đối với những thanh thiếu niên (TTN) lần đầu sa chân vào con đường sử dụng ma túy, thì việc cảm hóa, giáo dục khó lòng đi đến thành công... Đấy vừa là sự biểu dương, ghi nhận, đồng thời cũng là thông điệp mà Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng gửi đến Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm Kế hoạch cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 100 TTN sử dụng trái phép các chất ma túy lần đầu trên địa bàn toàn TP được tổ chức sáng 8-9…

Các cá nhân, tập thể được tuyên dương khen thưởng vì nhiều thành tích trong công tác cảm hóa, giáo dục TTN lần đầu sử dụng trái phép các chất ma túy... Ảnh: P.T

Viết lại những trang đời

Là một trong những TTN sử dụng trái phép các chất ma túy lần đầu đã tiến bộ,  em H.V.T. (1992, trú P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn), thực sự xúc động khi được thay mặt các bạn phát biểu cảm nghĩ tại hội nghị. T. cho biết, mình từng là HS ngoan, chỉ vì một chút ham chơi nông nổi, nghe theo lời rủ rê của một số bạn bè xấu, em đã sử dụng trái phép chất ma túy. Tháng 1-2015, em bị CAP Hòa Hải phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính khi đang sử dụng trái phép các chất ma túy cùng với bạn. Sau lần đó, em được cô Mai Thị Thuận (Chủ tịch Hội LHPN P.Hòa Hải) nhận cảm hóa, giúp đỡ. “Ban đầu, em rất tự ti, mặc cảm nên không muốn tiếp xúc với ai. Vì thế em luôn tìm cách né tránh cô Thuận. Trước thái độ bất hợp tác của em, cô Thuận vẫn không nản lòng, kiên trì, thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên,  khuyên nhủ em. Cô đã hướng dẫn em làm đơn đăng ký tham gia cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Ban đầu em cũng không đồng ý. Phần vì tự ti, mặc cảm, phần vì lo sợ không biết việc cắt cơn như thế nào, có đau đớn lắm không. Nhưng nhờ có sự kiên trì, nhẫn nại và tấm lòng của cô Thuận, sự đồng hành của gia đình, cộng đồng trong suốt quãng thời gian tham gia “cắt cơn” tại Trung tâm Y tế Q.Ngũ Hành Sơn, cuối cùng em đã “cắt cơn” thành công” - T. xúc động nhớ lại... Qua T., được biết, sau khi cắt cơn nghiện, em được cô Mai Thị Thuận liên hệ, nhờ cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Quốc Nông tiếp nhận vào làm việc tại đây. Hội LHPN P.Hòa Hải còn kiến nghị lên Hội LHPN TP hỗ trợ cho em 1 máy mài, 1 máy cắt đá để có dụng cụ học và hành nghề hiệu quả hơn. Với sự cưu mang, giúp đỡ của những tấm lòng nhân hậu đó đã dần dần giúp T. nhận ra lỗi lầm, quyết tâm thay đổi bản thân để không phụ những ân tình đã dành cho mình. “Có được như ngày hôm nay, em rất biết ơn UBND TP, các cấp Hội LHPN, UBND P.Hòa Hải và đặc biệt là tấm lòng bao dung, kiên trì bền bỉ của cô Thuận, sự cưu mang tạo công ăn việc làm của anh Nông, chủ cơ sở Quốc Nông cũng như anh em trong cơ sở Đá...”, T. xúc động chia sẻ thêm.

Được biết, thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy, ngày 3-6-2015, UBND TP đã ban hành KH số 4107 về việc phối hợp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thí điểm cho 100 TTN lần đầu sử dụng trái phép các chất ma túy. Theo sự phân công, Hội CCB nhận cảm hóa, giáo dục 40 em; Hội LHPN TP: 30 em; Đoàn Thanh niên TP: 30 em. Sau một năm triển khai mô hình thí điểm này, với sự vào cuộc đầy quyết tâm của các ngành, Hội đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền các cấp và sự giúp đỡ nhiệt tình của các DN, đến nay đã có 73 em tiến bộ, đạt tỷ lệ 73%. Trong số đó, có 55 em đã có việc làm...

Để có được con số này, theo Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng, là cả một quá trình nỗ lực, bền bỉ, cùng cách tổ chức, triển khai thực hiện KH bài bản, tích cực với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, giám sát rất hiệu quả của các ngành, Hội đoàn thể, địa phương, các cấp chính quyền, của những người tham gia công tác cảm hóa, giáo dục... Và một trong những thành công đó chính là việc những người trực tiếp tham gia cảm hóa, giáo dục đã tìm hiểu được tâm tư, nguyện vọng của các TTN này. Từ đó có những bước cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ hiệu quả... Đây là việc làm khó, đòi hỏi người giúp đỡ phải bền bỉ, có khả năng thuyết phục, am hiểu pháp luật và trên hết là phải có tình thương thật sự mới có thể chạm được trái tim các em lỡ sa chân vào chất gây nghiện chết người này... Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng đặc biệt đánh giá cao vai trò của các DN trong việc đồng hành, hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho số TTN này, góp phần giúp họ viết lại những trang đời tươi sáng hơn. Ông cho rằng, dù được đánh giá là thành công bước đầu nhưng đây là thành công cơ bản. Bởi lẽ, chỉ khi có công ăn, việc làm ổn định mới giúp các em này có cơ hội tránh xa ma túy, đoạn tuyệt với ma túy. Cùng với việc 55 em có việc làm đã giải quyết rất nhiều vấn đề khác cho xã hội. “Nếu không có các DN giúp đỡ, việc thực hiện KH chỉ mới đi được nửa chặng đường mà thôi”- Phó Chủ tịch TP Đặng Việt Dũng nói...

Thông điệp từ trái tim...

Để giúp các em từng bước đoạn tuyệt với chất gây nghiện chết người, viết lại những trang đời tươi sáng hơn, nhiệm vụ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ vẫn phải tiếp tục làm thường xuyên, bền bỉ trong thời gian tới. Theo đó, ngoài việc cần tổ chức họp rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong từng đơn vị để làm tốt hơn, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng đề nghị các ngành, Hội đoàn thể, địa phương, các cấp chính quyền tiếp tục theo dõi, giúp đỡ 73 em đã tiến bộ để ngăn chặn tái nghiện, phối hợp với các cơ sở tạo điều kiện công ăn việc làm cho các cháu, đồng thời có chính sách hỗ trợ đối với các DN này. Phó Chủ tịch cũng đồng ý cho phép sử dụng kinh phí cảm hóa giáo dục của năm 2015 chưa sử dụng hết để tiếp tục hỗ trợ cho 73 em đã tiến bộ còn khó khăn trong việc tiếp cận vốn, học nghề, nhất là những em chưa có việc làm... Tiếp tục triển khai cảm hóa 125 TTN sử dụng trái phép các chất ma túy từ tháng 9-2015 đến nay...

Và điều mà Phó Chủ tịch UBND Đặng Việt Dũng nhắn gửi hơn cả đó chính là sự ghi nhận, biểu dương những trái tim nhân hậu, những tấm lòng cao cả của những người làm công tác cảm hóa, giáo dục, của các DN... đã giúp đỡ các  TTN tiến bộ có cơ hội viết lại trang đời tươi sáng hơn. Đó chính là điểm sáng, thắp lại ngọn lửa tin yêu cuộc sống vốn đã bị mặt tiêu cực của đời sống kinh tế thị trường ít nhiều làm méo mó, làm mất đi ít nhiều niềm tin của mọi người đối với xã hội...

P.Thủy