“Thầy bói” hết thiêng!

Thứ sáu, 31/05/2024 14:16

Trong lúc chăm cháu ốm tại bệnh viện ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Trần Thị Kim Nguyệt (1983, trú xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) biết chị H.T.T.N. (nhân viên bệnh viện) rất mê tín dị đoan nên Nguyệt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Kim Nguyệt tại Cơ quan điều tra.
Trần Thị Kim Nguyệt tại Cơ quan điều tra.

Theo đó, Nguyệt đưa thông tin không đúng sự thật về chuyện tâm linh, yêu cầu chị N. chuyển tiền để Nguyệt làm lễ cúng giải hạn cho chị N. và gia đình. Từ ngày 20-4 đến 2-5, Nguyệt chiếm đoạt của bị hại hơn 102 triệu đồng. Chiều 29-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Nguyệt để điều tra hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

B.B

Đầu năm đi bói ra ma, cầu ra nợ

Ra Giêng, nhiều người dân bắt đầu tìm đến các địa điểm bói toán, giải hạn để tìm nơi “trú tránh” mọi âu lo, cầu an lành. Nhiều người truyền tai nhau về việc coi bói đầu năm như một cách để hóa giải mọi vận xui rủi. Thâm nhập các điểm bói toán có “thương hiệu” tại Đà Nẵng, chúng tôi chứng kiến nhiều người ra về lại mang thêm nỗi lo, gánh thêm ưu phiền.