Thi thể dưới mương nước là cụ ông mất tích

Thứ ba, 09/07/2019 13:48

Sau 16 ngày mất tích, chiều 7- 7, gia đình đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Xuân Tùng (1940, trú TDP6, P.Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tại cánh đồng thuộc TDP7 (giáp ranh với xã Thanh Lộc, H.Can Lộc). Tối cùng ngày, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Tùng cho gia đình tổ chức tang lễ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Tùng.

Chiều muộn ngày 21- 6, không thấy bố mình là ông Nguyễn Xuân Tùng ở nhà, anh Nguyễn Quốc Khánh (con trai trưởng của ông Tùng) cùng với các em cùng bà con chòm xóm tổ chức tìm kiếm. Cùng đó, anh Khánh còn đăng hình ảnh bố mình lên facebook để mong cộng đồng mạng chia sẻ, tìm kiếm giúp. Với gia đình, việc ông Tùng “thất lạc” là chuyện bình thường, bởi ông tuổi đã cao, trí nhớ lại có “vấn đề” sau một vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, lần này, mọi nỗ lực đều bất thành. Dù về quê, dù lên núi, xuống sông tìm kiếm... song hình bóng ông Tùng vẫn không thấy đâu. Những lần trước đây, khi đi khỏi nhà ông Tùng đều không nhớ đường về, khiến các con phải đi tìm. Có lần, ông “cuốc bộ” tới hơn 20km để tìm về quê ở xã Đức Vĩnh, H.Đức Thọ, báo hại các con đi tìm kiếm khắp nơi, sau đó thì được người trên quê báo, các con ông mới biết để đi đón về. Còn nhiều lần khác, ông hễ cứ ra khỏi nhà là không nhớ đường về, những lần như vậy các con ông đều phải cất công đi tìm và lần nào cũng tìm thấy.

Còn lần này, 16 ngày trôi qua mà vẫn không tìm thấy bố, cô con gái Nguyễn Thị Chiến không cam lòng. Sống thì tìm thấy người, chết thì tìm thấy xác, chị Chiến không bỏ cuộc, mà vẫn tiếp tục lần tìm tại các cống, mương thoát nước... trên địa bàn. Thế rồi, khoảng 16 giờ 30 ngày 7-7, quá trình tìm kiếm tại cuối con mương thoát nước từ TDP7, P.Đậu Liêu đổ ra cánh đồng tới điểm giáp ranh với xã Thanh Lộc, H.Can Lộc, chị Chiến phát hiện thi thể một người đàn ông lõa thể, đang trong thời gian phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối. Sự việc được báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Đại úy Phạm Hồng Đức- Phó trưởng CAP Đậu Liêu cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo, CAP nhanh chóng trình báo lên cấp trên; đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường.

Tại hiện trường, dù thi thể người đàn ông này đã phân hủy gần hết, song với các đặc điểm nhân dạng như: cụt 2 đốt tay, chân bị gãy, có vết sẹo trên mặt... những người con của ông Tùng đã nhận diện thi thể người đàn ông này chính là bố mình.

Ông Bùi Chiến Thắng- Chủ tịch UBND P.Đậu Liêu cho biết, ông Tùng vốn quê ở xã Đức Vĩnh, H.Đức Thọ. Từ năm 1964 thì xuống Hồng Lĩnh sinh sống, lấy vợ và có 3 người con (3 trai, 1 gái). Ông Tùng nguyên là Chủ tịch HĐND xã Đậu Liêu; Bí thư Đoàn xã; Phó Chủ nhiệm HTX Đậu Liêu và nghỉ hưu theo chế độ 130. Sáng 8- 7, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức lễ phúng viếng và tiễn đưa ông Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

X.S