Thời tiết đang ủng hộ người trồng hoa

Thứ năm, 19/12/2019 19:00

Hơn một tháng nữa, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ chạm ngõ nhà nhà. Thời điểm này, cùng với người dân cả nước, người trồng hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tất bật với vườn hoa Tết. Thời tiết có phần thuận lợi, nhiều người cũng đã bắt đầu nghĩ về một cái Tết no ấm, đủ đầy.

Người dân luôn túc trực tại vườn hoa để tưới nước, bón phân.

Dạo quanh các vườn hoa trên địa bàn thành phố, không khí chộn rộn thấy rõ. Vừa bón phân cho các chậu cúc, chị Trương Thị Mai - chủ một vườn hoa trên đường 30-4 (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) hồ hởi nói: "Trời thương cho nắng ấm nên cũng mừng rồi. Mới tuần trước trời rét nên cả gia đình "mất ăn mất ngủ" vì nơm nớp lo sợ. Nếu mà tình hình ấy cứ kéo dài chắc năm nay "mất Tết" quá". Nói rồi, chị Mai cũng không quên khấn cầu: "Nói thì nói vậy chứ chưa biết được từ đây đến Tết trời thế nào. Xui rủi lạnh lại "ghé thăm" thì xong. Hy vọng, trời thương "ban" nắng ấm".

Chị Mai là người có kinh nghiệm trên mười năm trồng hoa, năm nay cả gia đình chị cùng hợp sức xuống giống gần 1.000 chậu cúc. Chị Mai cho hay, mỗi năm chỉ trồng hoa có một đợt nên thành bại quyết định đến mức độ ăn Tết của gia đình to hay nhỏ. "Có năm lạnh kéo dài, hoa nở không kịp Tết nên thua lỗ đành ăn Tết nhỏ. Nhưng cũng có năm, hoa không những nở đúng Tết mà còn khoe sắc rực rỡ, hút hồn khách nên thắng lớn, gia đình lại ăn Tết to", chị Mai bộc bạch. Hiện, vườn cúc của chị Mai đã bắt đầu ra búp nên vợ chồng chị phải túc trực thường xuyên để chăm sóc, bón phân. Chị Mai cũng cho biết thêm, vườn nhà chị có hai loại cúc, cúc đóa và pha lê. Cúc đóa búp đã lớn nhưng cúc pha lê chậm hơn.

Không riêng gì chị Mai, trên đường 30-4, các chủ vườn hoa khác cũng có mặt tại vườn từ sáng đến chiều. Nhiều chủ còn thuê thêm người làm mới xuể. Trần Thị Phượng, quê Quảng Ngãi, sinh viên Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng ngoài giờ học tranh thủ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Phượng tâm sự rằng, đã gắn bó với công việc làm thêm tại các vườn hoa hai năm nay. "Cách đây một tuần chủ vườn hoa đã thuê em làm, công việc nhẹ nhàng lại có tiền trang trải cuộc sống nên em nhận làm. Mỗi ngày đến vườn hoa em cùng với chủ vườn tưới nước, tách búp... để giúp hoa nở đúng Tết", Phượng chia sẻ.

Tại địa bàn Q. Cẩm Lệ, nhiều người dân cũng tận dụng những khoảnh đất trống để trồng hoa. Anh Lê Văn Nghĩa (trú P. Hòa Phát) - một "chuyên gia" trồng cúc cho rằng, trời có nắng ấm như hiện nay có thể xem là "thời tiết vàng" cho hoa sinh trưởng, phát triển. Bởi, theo anh trời có sương muối lá sẽ cháy, còn trời mưa phùn bệnh tật rất dễ xảy ra, chủ yếu là bệnh nấm. Sợ nhất vẫn là lạnh kéo dài hoa sẽ nở muộn và không kịp Tết. "Trồng cúc thì bắt đầu xuống giống từ tháng 7 Âm lịch, sau một tháng bắt đầu chong điện. Để cho ra được một chậu hoa đẹp, rực rỡ màu sắc không hề dễ dàng. Quan trọng nhất trong việc trồng hoa là không ngại khó, ngại khổ và phải làm quen với việc thức khuya, dậy sớm", anh Nghĩa bộc bạch.

Nhiều thương lái cũng đã bắt đầu đi mua hoa. 

Ghi nhận tại các vườn hoa, hiện nay nhiều thương lái cũng đã bắt đầu đặt hàng người dân. Tuy nhiên, giá cả vẫn chưa được "chốt" vì còn phải chờ để xem từ đây đến Tết hoa phát triển thế nào. "Năm nào thời điểm này chúng tôi cũng bắt đầu đi dạo vườn hoa lựa mua để buôn dịp Tết. So với các năm thì hoa năm nay phát triển tốt nên chắc sẽ nở đúng Tết. Nhiều chủ vườn hoa cũng đã hứa để cho tôi gần 1.000 chậu rồi", anh Hùng - một thương lái hoa cúc nói.

Tại các vườn cây cảnh, người ra kẻ vào có phần nhộn nhịp hơn. Vì, không chỉ bán hoa, chủ vườn còn bán thêm nhiều loại cây cảnh khác như bưởi, xanh... chưng Tết. Anh Thiên Vân - chủ một vườn cây cảnh trên địa bàn P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) cho hay, để phục vụ cho thị trường Tết, anh đã trồng thêm nhiều loại hoa như: hồng, giấy, mười giờ... Dù đã thuê người chăm sóc nhưng những ngày này anh cũng phải "tăng ca" ở vườn để tiếp khách đến đặt mua.

Để hỗ trợ người trồng hoa bán sản phẩm, gần Tết, thành phố Đà Nẵng cũng sẽ dành nhiều khoảnh đất trống tại Quảng trường 30-4, trước Trung tâm hành chính Q. Liên Chiểu... triển khai chợ hoa. Ngoài ra, ở mỗi địa phương cũng sẽ có nhiều nơi để chủ vườn tập kết hoa bán cho người dân. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, hoa Đà Nẵng sẽ khoe sắc rực rỡ đúng những ngày Tết đến, xuân về.

T.D