Tiếp sức cho bệnh nhân ung thư

Thứ ba, 20/04/2021 20:50

Với mong muốn đồng hành, sẻ chia với những bệnh nhân ung thư, hơn một năm qua, tổ chức phi lợi nhuận WE CAN (chúng ta có thể) đã tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn cao. Và cũng từ đây, nhiều bệnh nhân ung thư được tiếp thêm sức mạnh ý chí để vượt lên nghịch cảnh.

Lê Hoàng Ngân (đứng thứ 2, trái sang) và các thành viên của WE CAN.

Từ đồng cảm đến hành động

WE CAN là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ bệnh nhân ung thư, được cấp giấy phép hoạt động bởi Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. WE CAN được thành lập dựa trên mục tiêu hỗ trợ về mặt kiến thức lẫn tinh thần thông qua việc cung cấp những thông tin chuẩn xác và tổ chức dự án cộng đồng nhằm lan tỏa năng lượng sống tích cực cho các bệnh nhân ung thư nói riêng và những người quan tâm đến căn bệnh này nói chung. “Không dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ về mặt kiến thức, chúng tôi còn hướng đến việc tổ chức các dự án cộng đồng để động viên tinh thần các bệnh nhân ung thư và lan tỏa những giá trị tích cực. Bệnh nhân ung thư rất dễ suy sụp tinh thần và nếu để điều đó xảy ra thì thời gian sống của họ sẽ bị rút ngắn. Vì thế cho nên, mỗi một hành động, dù nhỏ thôi, nhưng đủ chân thành, đủ sự quan tâm sẽ giúp cho những “chiến binh ung thư” vượt lên trên số phận”, Lê Hoàng Ngân, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng – người sáng lập tổ chức WE CAN tâm sự.

Hơn một năm qua, những bệnh nhân ung thư trên địa bàn Đà Nẵng đã khá quen mặt với Ngân bởi cô gái trẻ luôn mang nụ cười đến cho các bệnh nhân ung thư. Điều đáng khâm phục, Ngân cũng mang trong mình căn bệnh quái ác ấy. Ngân kể, đầu năm 2019, khi cuộc sống của Ngân đang êm đềm trôi thì bỗng một ngày cô phát hiện ra mình mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn 4. Cuộc đời như đổ sập trước mắt. Thay vì mỗi ngày được mang áo dài bước lên bục giảng, nay Ngân lại vào ra bệnh viện liên tục để chiến đấu với bệnh tật. May mắn, trong giai đoạn ấy, Ngân luôn có được sự động viên, đồng hành của người thân, bạn bè và gia đình như là nguồn sức mạnh để Ngân mạnh mẽ hơn.

“Cũng trong thời gian nằm viện, tôi rất đồng cảm và sẻ chia với những người rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tôi biết rằng, với bệnh nhân ung thư, họ rất dễ đầu hàng số phận nếu cảm thấy cô đơn. Và, tôi nhủ lòng rằng nếu bệnh tình thuyên giảm, tôi sẽ làm một điều gì đó để tiếp sức cho những người đồng cảnh ngộ”, Ngân chia sẻ.

Thế là, sau thời gian, bệnh của Ngân cũng dần tiến triển. Và, tháng 4-2020, WE CAN ra đời.

Các bệnh nhân ung thư tham dự một chương trình do WE CAN tổ chức.

“Có chúng tôi chiến đấu cùng bạn”

Ngân cho hay, mục tiêu của WE Can là nâng cao nhận thức của mọi người về bệnh ung thư, đồng thời trở thành nguồn động lực giúp các bệnh nhân vượt qua những thách thức về thể chất và tinh thần; xây dựng một điểm tựa đáng tin cậy cho các bệnh nhân và người thân với phương châm “Có chúng tôi chiến đấu cùng bạn”.

Sau khi tổ chức WE CAN ra đời, rất nhiều bạn trẻ đã tích cực hưởng ứng cùng Ngân. Các hoạt động được tổ chức thành công trong một năm qua với các nội dung như: tư vấn sức khỏe, hướng dẫn trang điểm làm đẹp, vui chơi văn nghệ, gây quỹ học bổng…

Mới đây, WE CAN đã tổ chức thành công buổi workshop (trao đổi kiến thức) với chủ đề “Chúng ta tỏa sáng”. Trong bầu không khí ấm áp ấy, các nữ chiến binh K (bệnh nhân ung thư) đã được tư vấn viên hướng dẫn trang điểm một cách chu đáo, tận tình. Dưới những ánh đèn vàng, các chị cùng nhau hòa mình vào bài hát “Hãy yêu nhau đi” đã tô điểm sắc màu cho buổi workshop trở nên đầy cảm xúc. Lời bài hát vang lên đầy sức lan tỏa với một niềm tin, một nguồn động lực giúp các nữ chiến binh mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình chống lại bệnh tật đầy thách thức.

Theo các thành viên của WE CAN, mục đích của buổi workshop “Chúng ta tỏa sáng” không chỉ hỗ trợ các nữ chiến binh trong việc khắc phục những tác dụng phụ do quá trình điều trị bệnh gây ra đối với làn da và mang lại cho họ nét rạng rỡ bên ngoài, mà đây còn là dịp lan tỏa năng lượng đầy sức sống cho những tâm hồn cần sẻ chia, mang đến cho họ những giây phút vui vẻ, hạnh phúc và lắng đọng.

“Thật sự rất vui và ý nghĩa khi tham gia vào các hoạt động cộng đồng như thế này. Nhiều bệnh nhân đã tìm thấy được niềm vui thật sự, giúp họ sống thêm được những ngày tháng ý nghĩa của cuộc đời. Riêng với bản thân tôi, một năm qua, tham gia vào các hoạt động do WE CAN tổ chức, tôi cảm nhận được tình người thật lấp lánh bởi chúng tôi không bị bỏ lại ở phía sau”, bà Nguyễn Thị Lan, bệnh nhân ung thư, thổ lộ.

Ngoài các buổi workshop, WE CAN cũng đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa khác như: “Vẽ ước mơ xanh” cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng; đêm nhạc “Chúng ta hát ca” gây quỹ vì bệnh nhân ung thư hay tọa đàm “Ung thư và cảm xúc”…

Hiện, WE CAN đang hướng đến mở rộng địa bàn hoạt động ra các thành phố khác, đầu tiên sẽ là TP Hồ Chí Minh để nhiều hơn nữa những bệnh nhân ung thư được tiếp sức. Để đạt được mục đích nhân văn ấy, WE CAN cũng rất cần sự chung tay đồng hành, sẻ chia của cộng đồng, xã hội. “Tôi mong muốn, những tổ chức xã hội với những mục đích giống nhau, cùng hướng đến bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo sẽ liên kết cùng nhau để phát triển. Bởi, khi tổ chức lớn mạnh thì các hoạt động sẽ diễn ra quy mô hơn, thông điệp lan tỏa sẽ mạnh mẽ hơn, và khi đó, không còn bệnh nhân nào cảm thấy mình cô đơn hay bị bỏ rơi cả”, Ngân bày tỏ.

T.D