Tìm thấy xác tàu chiến chở bom hạt nhân Mỹ trong Thế chiến II

Thứ hai, 21/08/2017 09:13

CNN ngày 20-8 đưa tin: Một nhóm các nhà nghiên cứu dân sự do ông Paul Allen, đồng sáng lập hãng Microsoft, đã phát hiện xác chiếc tàu USS Indianapolis nằm sâu 5.500m dưới đáy Thái Bình Dương, 72 năm kể sau khi mất tích do bị một tàu ngầm của Nhật Bản tấn công vào những ngày cuối cùng của Thế chiến II. Phát hiện này mở ra lời giải cho một trong những thảm họa hàng hải bi thảm nhất trong lịch sử của Hải quân Mỹ.

Tàu USS Indianapolis.      Ảnh: CNN

Số phận bi thảm

Ngày 16-7-1945, USS Indianapolis rời cảng San Francisco trong một nhiệm vụ bí mật: chở theo thành phần bom hạt nhân đến căn cứ không quân Mỹ ở đảo Tinian chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Nhật Bản.

Đêm 30-7-1945, khi đi qua đảo Palau, một đảo quốc ở Thái Bình Dương và cách Philippines khoảng 800km về phía đông, USS Indianapolis lọt vào tầm ngắm của tàu ngầm I-58 của Nhật Bản. I-58 bắn liên tiếp 2 ngư lôi đánh trúng phần mũi bên mạn phải của USS Indianapolis, khiến vỏ tàu xé toạc và tạo nên một lỗ lớn. Nước ồ ạt tràn vào khiến phần mũi chìm nhanh xuống nước, phần đuôi tàu bị kéo lên cao.

USD Indianapolis chìm chỉ trong 12 phút sau khi bị tấn công, khiến nó không thể gửi tín hiệu kêu cứu hoặc triển khai các thiết bị cứu hộ. Hầu hết 1.196 thủy thủ và lính Thủy quân lục chiến đều sống sót nhảy khỏi con tàu đang chìm, nhưng sau đó lại thiệt mạng do đói khát, đuối nước và bị cá mập tấn công. Theo Hải quân Mỹ, chỉ 316 người sống sót. Trong số này, 22 người còn sống đến ngày nay.

Những cảm xúc lẫn lộn

“Việc tìm thấy xác con tàu có vai trò quan trọng trong việc kết thúc Thế chiến II có thể tôn vinh những người thủy thủ dũng cảm của USS Indianapolis và gia đình họ”, ông Allen cho biết.

Michael William Emery, có chú là William Friend Emery, người đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu, cho biết ông đã sốc khi nghe tin xác tàu được tìm thấy. “Tôi cảm thấy vô cùng xúc động, một phần trong tôi muốn con tàu được tìm thấy, một phần của tôi không muốn nó được tìm thấy. Kỷ niệm về những cơn ác mộng tôi đã trải qua khi còn nhỏ về việc giải cứu chú tôi và con tàu ùa về”, ông Michael cho biết.

Earl O’Dell Henry Jr., con của Trung úy Earl O’Dell Henry, nha sĩ trên tàu USS Indianapolis, cho biết, gia đình ông coi con tàu là nơi chôn cất của cha mình. “Phản ứng của tôi tê liệt, sau đó khóc nức nở”, ông Henry Jr bày tỏ. Ông cho biết, nếu còn sống, mẹ ông chắc chắn sẽ ngất đi. “Chúng tôi không muốn họ tìm thấy con tàu, một phần bởi vì mẹ tôi không muốn con tàu bị quấy rầy”, ông nói.

Barb và Dave Stamm - họ hàng của Florian Stamm - người may mắn sống sót sau khi con tàu bị tấn công, cho biết rất vui khi nghe tin con tàu được tìm thấy. “Con tàu sẽ được ghi nhớ mãi mãi”, Barb và Dave Stamm cho biết.

Nỗ lực tìm xác tàu

Sam Cox, Giám đốc Bộ Tư lệnh Hải quân và Di sản, cho biết: “Ngay cả trong những trận thất bại và thiên tai thảm khốc nhất cũng có sự dũng cảm và sự hy sinh xứng đáng để không bao giờ bị quên lãng. Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra, và trong trường hợp của Indianapolis, kinh nghiệm này cần được bảo vệ và truyền lại, để những sai lầm tương tự có thể được ngăn chặn, và nhiều người sẽ được cứu”.

Phát hiện này là nhờ một nghiên cứu vào năm 2016 dẫn tới việc các nhà khoa học chuyển sang tìm kiếm ở một khu vực mới về phía tây vị trí ban đầu được giả định. Richard Hulver, một nhà sử học thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân và Di sản, xác định được một tàu đổ bộ hải quân chạy gần USS Indianapolis trước thời điểm tàu bị tấn công. Thông tin đã dẫn nhóm nghiên cứu đến một vị trí mới.

Trước đây, từng có rất nhiều người nỗ lực xác định vị trí của USS Indianapolis. Xác tàu được đoàn nghiên cứu thám hiểm của ông Allen trên tàu Petrel phát hiện. Petrel có khả năng lặn sâu tới 6.000m. Đoàn nghiên cứu 13 người sẽ tiếp tục khảo sát địa điểm và thăm dò xác tàu trong thời gian tới.

AN BÌNH (Theo CNN)