Tin được không?

Thứ sáu, 17/01/2014 11:57

(Cadn.com.vn) - Chuẩn bị tết nhứt chi chưa Tư chợ Hàn?

- Đang tính vay ít tiền mua bộ bàn ghế và sắm cái xe vừa chơi Tết vừa để qua năm đi làm luôn chứ chiếc “xế điếc” ni tới “tuổi hưu” rồi.

- Mua hai “món” nớ cũng khá tiền à nghen, mà Tư vay ở đâu?

- Thì đây, đọc cái tờ rơi này thấy dịch vụ cho vay “thoáng” nên định nhờ NXD tư vấn coi có “binh” được không nè.

Tư chợ Hàn đưa cho NXD  tờ rơi quảng bá dịch vụ cho vay tiêu dùng với những điều kiện cực kỳ mở: với khoản vay từ 6-200 triệu đồng, người vay không cần thế chấp, khoản vay có thể lên đến 9 lần lương (chỉ cần lương 3 triệu đồng/tháng), hộ khẩu tỉnh nào cũng được.

- Mà sao họ không có tên tổ chức, đơn vị cho vay lẫn địa chỉ chi hết vậy?

- Ừ, Tư cũng thấy thế nào ấy. Chỉ để lại một cái tên và số điện thoại di động viết tay. Có thật là có kiểu cho vay thoáng như ri không NXD nhỉ? Hay là lại tín dụng “đen” nữa.

- Để được cho vay phải tuân thủ mọi quy định khắt khe của pháp luật. Một ngân hàng thương mại cổ phần vốn coi khách hàng là thượng đế cũng không thể có cơ chế “thoáng” như thế đâu. Tư mà có vay thì cũng phải tìm hiểu cho thật kỹ đi, còn nhớ câu chuyện “cá chết vì mồi ngon” không?

- Ừ, cứ nghĩ đến cảnh xiết nợ, đòi nợ thuê là Tư rùng cả mình. Thôi, qua năm cày cuốc tính tiếp chứ biết mô tròng thòng lọng vô cổ thì chết ngắc.

- Theo NXD cái gì cũng phải tìm hiểu xem nó có hợp tình, hợp lý và hợp pháp không đã Tư ạ.

Tờ rơi quảng cáo cho vay cực kỳ “thoáng”

N.X.D