Tình ảo

Thứ năm, 15/05/2014 11:14

(Cadn.com.vn) - Dễ sử dụng, nhanh chóng và rộng rãi là các tiêu chí giúp cho Facebook, zalo, ola... đang là các trang mạng xã hội được giới trẻ ưa chuộng. Chỉ cần một cú click chuột là có thể tạo được nhiều mối quan hệ từ những người không quen biết.  Chính vì "dễ làm quen" như vậy, các mối quan hệ trên thế giới ảo đã để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc, đặc biệt là muôn kiểu lừa tình và tiền...

Cần bạn… click là có

Dạo 1 vòng trên zalo, chỉ cần 1 phút và vài câu hỏi xã giao thì người chơi có thể tìm được "chiến hữu". Để dễ dàng trong việc tìm bạn, nhiều nick thường đăng các status thật kêu để nhiều người chú ý, như "đang cô đơn...", "cần người tâm sự...", "chán đời muốn đi bụi.."...

Văn Trung, sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng lúc rảnh rỗi thì vào facebook để kết bạn và nói chuyện với bạn bè khắp nơi, còn Thị Hà (22 tuổi) thì lựa chọn các trang mạng xã hội để buôn bán quần áo và các vật dụng cá nhân, song Đăng Khoa (19 tuổi, trú Đà Nẵng) lại tìm tình yêu trên mạng, đã gặp cảnh "dở khóc dở cười". Số là Khoa làm quen với  một "bạn gái" trên mạng, sau 2 tháng nói chuyện thì hai người có cảm tình với nhau và họ quyết định gặp nhau ngoài đời để thể hiện tình cảm thật.

Nhưng khi gặp nhau, cô gái đã nói lời biệt ly với một lời giải thích đơn giản là Khoa không đẹp trai như người trong hình.

Khác với Khoa, Bá Văn (20 tuổi) sở hữu khuôn mặt điển trai cộng thêm cách nói chuyện cuốn hút nên làm quen được rất nhiều bạn gái trên zalo. Đồng nghĩa với việc chàng trai này đã xem thế giới ảo là tình trường. "Để có người yêu trên các trang mạng xã hội dễ lắm, nói chuyện hợp hợp thì ngỏ lời yêu. Thích thì gặp mặt không thì thôi", Bá Văn nói.

Các trang mạng kết bạn làm quen trên thế giới ảo xuất hiện dày đặt
và vấn đề tình dục được thể hiện công khai trên facebook.

Tình ảo… lừa thật

  Nếu như tình ảo vẫn... ảo hoặc đi đến những mối tình tâm đầu ý hợp thì chẳng có gì đáng lo, song không phải ai cũng kiểm soát được hành vi, tình cảm của mình, nhất là trên xa lộ thông tin. Do lạm dụng các trang mạng xã hội quá nhiều, nhiều thanh thiếu niên đã đánh mất mình và trở thành "anh hùng bàn phím", mọi cảm xúc đều thể hiện qua thế giới ảo, đánh mất niềm tin vào cuộc sống thực và lao vào các mối quan hệ từ những người không quen biết...

Thế An (18 tuổi) bộc bạch: "Trang mạng xã hội là sân chơi dường như đã trở thành thói quen như giới trẻ. Nhiều bạn chơi zalo, ola mà quên ăn, quên ngủ, có người mắc bệnh trầm cảm do không tiếp xúc với thế giới bên ngoài".

Nói về các trò lừa đảo trên các trang xã hội thì có đến 1001 chiêu trò. Có nhiều trường hợp lập nick chát mạo danh để lừa tiền và tình trên thế giới ảo. Nhiều người bị lừa nhiều lần nhưng không biết người lừa là ai.

T. (người chơi ola) cho biết: "Vì thiếu tiền tiêu xài nên mình kết bạn làm quen các anh trên ola. Khi nào thiếu tiền thì mình xin card điện thoại, vì lòng tự cao thì các đấng mày râu sẽ nạp cho mình. Khó quá thì năn nỉ, nịnh nọt các anh bằng giọng điệu ngon ngọt một tí, card 10 đến 20 ngàn đồng thì các anh ấy chẳng tiếc".

Theo T., còn nhiều chiêu trò như chát x (chát sex), cho xem video, hình ảnh đồi trụy để kiếm tiền. Đánh vào tâm lý của giới trẻ muốn tìm hiểu về sinh lý và các vấn đề nhạy cảm nên đây là chiêu trò rất đắt khách. Sau vài phút nói chuyện khêu gợi, thì mình rủ rê chát x và cho "xem hình". Tất nhiên, mọi hình ảnh và video đều không cho thấy mặt và tất cả đều được thanh toán bằng tiền thông qua card điện thoại. "Thường thì 10 phút chát x là 10 ngàn, 1 ảnh nude 10 ngàn, video khỏa thân 1 phút 10 ngàn.  Tùy theo mức độ kỳ kèo của người chơi mà giá thành để mua các hình ảnh này sẽ giảm xuống. Những hình ảnh này số ít là thật còn lại đa số tụi mình tải về từ các trang mạng khác. Mạo danh là của mình, chẳng ai nghi ngờ đâu". T. giải thích thêm.

Biết được món lời béo bở từ việc lừa đảo trên các trang mạng xã hội, T. đã tải ola về điện thoại của mình để "kiếm ăn", lập đến 3 nick chát và tải những hình thiếu nữ xinh đẹp và gợi cảm về trang cá nhân của mình để làm mồi. Đối tượng mà T., hướng đến là những chàng trai trẻ ham muốn hoặc cô đơn. Tất nhiên người chơi không biết chủ nhân đằng sau của những tấm hình khêu gợi, của các cô gái gợi cảm kia là một "đực rựa". T. nói: "Sau một thời gian làm quen và có được sự tin tưởng thì mình kể lể hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần giúp đỡ. Thể hiện hành vi vòi tiền, nhiều chàng trai vì quá si mê trước vẻ đẹp của cô gái trong hình phải chi tiền mà chưa từng gặp người tình ngoài đời dù là một lần".

  Có thể nói, ola là thánh địa của nhiều gái bán hoa, khát tình. Dạo một vòng trên ola đã có 5 đến 6 status khêu gợi và chào mời làm chuyện ấy ngoài đời. "Ai cần tình thì gọi cho mình theo số điện thoại 09xxxxxxxx, chồng mình đi công tác xa cần một người bên cạnh hoặc giá chỉ 200k/1 giờ".

 " Tôi mới tập tành tải ola về để kết bạn bốn phương thế nhưng vừa tham gia vào phòng chát Đà Nẵng đã có 2, 3 người gạ tình và muốn quan hệ tình dục. Thấy thế mình bỏ chơi ola luôn", Tố Nhân (19 tuổi) e ngại.

Cũng giống như Nhân, Thanh Hoàng, sinh viên Đại học Sư phạm, có khuôn mặt điển trai nên được nhiều người chơi chú ý, săn lùng. Hoàng kể: "Nhiều nick chát là con trai cứ vô nói chuyện rồi kêu em là gay phải không, anh cũng là gay mình có thể yêu nhau được không, rồi gởi hình nude qua cho em nữa, em phát hoảng".

Kể về chuyện tình trên mạng của mình, Trung Quân (18 tuổi) tiếc nuối: "Hồi đó tôi làm quen và yêu 1 cô gái từ zalo. Từ lần gặp mặt đầu tiên cô ấy ngỏ ý mượn điện thoại rồi chuồn mất. Từ đó chiếc điện thoại không cánh mà bay vì xấu hổ và sợ gia đình phát hiện nên tôi im luôn cho qua chuyện".

Mặt tốt của các trang mạng xã hội là rất lớn thế nhưng nếu lạm dụng quá mức thì điều này sẽ gây ra nhiều hệ lụy đáng tiếc cho giới trẻ. Nhiều người dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo mà quên đi cuộc sống thực. Ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và kết quả học tập, quan hệ với trẻ em chưa đủ tuổi thành niên, có thai ngoài ý muốn, nhiễm HIV. Đó là những nỗi lo hiện hữu, luôn rình rập giới trẻ từ các mối quan hệ ảo vào bất cứ lúc nào.

Vũ Tuấn