Tình người Đà Nẵng

Thứ sáu, 30/12/2016 10:38

Sâu đậm tính nhân văn    

(Cadn.com.vn) - Từ đặc điểm địa bàn có nhiều nữ công nhân, sinh viên ở trọ, Hội LHPN P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát động phong trào vận động nữ công nhân, sinh viên ở trọ vào Hội. Phong trào được đông đảo chị em xa nhà đồng tình hưởng ứng và coi hoạt động của Hội Phụ nữ phường như là niềm vui sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Chị Trương Thị Kiều Mai, công nhân ở trọ tại tổ 258, hồ hởi chia sẻ: "Được tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ, chị rất phấn khởi, cảm thấy Hội như là một điểm tựa tinh thần của mình trong cuộc sống xa quê".

Không chỉ vậy, những nữ công nhân và sinh viên ở trọ bị đau ốm còn được Hội giúp đỡ tận tình. Cụ thể như chị Lã Thị Nguyệt (quê TT- Huế), lưu trú tại khu phố Hòa Mỹ 2 không may lâm trọng bệnh, được Hội Phụ nữ phường và chi hội phụ nữ khu phố vận động cán bộ, hội viên cùng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí hỗ trợ chị Nguyệt vượt qua bệnh tật.

Hội LHPN P.  Hòa Minh còn duy trì nhiều mô hình nhân đạo như nuôi heo đất tình thương, hũ gạo tiết kiệm, nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo và những người gặp hoạn nạn, không phân biệt người địa phương hay người từ nơi khác đến tạm trú. Những khoản tiền hỗ trợ và những phần quà tặng không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang đậm tính nhân văn và lòng nhân ái. Mới đây, Hội đã vận động hội viên đóng góp, giúp đỡ 35 nữ công nhân ở trọ đau ốm có tiền trang trải chi phí chữa bệnh…   

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng cùng các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng.

Cháo tình thương, cơm tình nghĩa

Những năm qua, hàng trăm tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố thường xuyên ủng hộ kinh phí và trực tiếp tham gia nấu cháo tình thương giúp bệnh nhân nghèo. Riêng Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh Đà Nẵng đều đặn ủng hộ 10 triệu đồng/tháng cho chương trình nhân đạo này. Ở khu phố Chính Trạch (P. Tân Chính, Q. Thanh Khê), những người thiện nguyện hằng tuần tổ chức nấu 200 suất cơm, cháo, mì, đem đến giúp bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đà Nẵng liên tục đã hơn 10 năm. P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) đã thành lập Ban vận động nồi cháo tình thương do Chủ tịch UBND phường làm trưởng ban, hằng ngày tổ chức nấu cháo, cơm, cấp phát cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Lệ và một số bệnh viện khác.

Còn tại P.  Thanh Bình (Q. Hải Châu), những nhà hảo tâm hằng ngày đóng góp tiền nấu 100 suất cơm trưa để sinh viên nghèo đến ăn miễn phí. Mô hình này đã giúp sinh viên nghèo từ các nơi đến trọ học tại Đà Nẵng có điều kiện theo đuổi con đường học vấn. Sinh viên Nguyễn Thành Đô (Trường CĐ Đông Du) chia sẻ: "Gia đình em rất khó khăn, nên những bữa ăn miễn phí này đối với em thật quý giá!...".

Phong trào "cháo tình thương", "cơm tình nghĩa" đã giúp hàng vạn bệnh nhân và sinh viên nghèo từ nhiều nơi đến chữa bệnh và học tập tại Đà Nẵng. Đơn cử như bệnh nhân Lê Quang Hải (quê H.  Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đà Nẵng cùng với người con gái theo chăm sóc cha, bao năm qua sống nhờ những bát cháo tình thương. "Buổi sáng, tôi và con cùng đi nhận cháo tình thương, nhưng chỉ ăn một nửa, một nửa để chiều ăn", ông Hải bộc bạch.

Đặc biệt, mỗi dịp đón xuân mới, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố cùng dành sự quan tâm đối với bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng và Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần thành phố với những bữa ăn ngon miệng và chan chứa tình người. Điển hình như Công ty Phước Đức Thắng (Q. Hải Châu) thường xuyên tổ chức những bữa ăn ngon cho toàn thể bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Còn tại Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần thành phố, hằng năm, từ cuối tháng 11 âm lịch trở đi, liên tục có các nhà hảo tâm đến hỗ trợ người tâm thần những bữa ăn quyện hòa lòng thương yêu và hương vị tết…

 Người Đà Nẵng với biết bao nghĩa cử nhân ái và những việc làm thiết thực, làm ấm lòng những người nghèo khó, xa quê. Sinh viên Phạm Thị Thảo, đang học Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), ở trọ tại P.  Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu) vừa được chính quyền, đoàn thể địa phương thăm hỏi, giúp đỡ, xúc động nói: Bài hát "Đà Nẵng tình người", em đã nghe lâu rồi và trong cuộc sống xa quê hôm nay, em đã được cảm nhận điều đó thật rõ ràng!

Lê Văn Thơm