Tình người giữa biển khơi

Thứ hai, 26/02/2018 11:50

Giữa mênh mông biển cả, nhiều ngư dân vươn khơi, bám biển luôn kề vai sát cánh, sẻ chia hoạn nạn, sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi có sự cố bất ngờ ập đến. Trong những ngày đầu năm mới Mậu Tuất 2018, tinh thần đó một lần nữa được thể hiện rõ từ những cử chỉ, hành động của các ngư dân xã biển Bình Minh (H. Thăng Bình, Quảng Nam) dành cho nhau. Về đây hôm nay, bài ca về sức mạnh đoàn kết vươn khơi luôn được nêu cao. Bởi, không riêng gì đoàn kết vì mưu sinh, phát triển kinh tế, đoàn kết còn để giữ vững dáng hình Tổ quốc trên những thân tàu.

Ngư dân Quỳnh Nghĩa và Trần Công Vui kể lại những kỷ niệm được thành viên tổ đoàn kết đánh bắt trên biển giúp đỡ khi tàu gặp sự cố bất ngờ. 

Hiện toàn xã Bình Minh hiện có 37 tổ đoàn kết đánh bắt trên biển. Đây là mô hình sáng tạo được chính quyền xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Với mô hình này, ngư dân sẽ yên tâm hơn trong mỗi chuyến vươn khơi, bám biển từ sự hỗ trợ của chính những đồng nghiệp của mình. Ông Quỳnh Nghĩa (trú xã Bình Minh) đã có hơn 30 năm kinh nghiệm đi biển cho hay: “Giữa biển khơi chỉ có tình người mới làm vơi đi nỗi đau, mất mát khi sự cố bất ngờ xảy ra. Anh em đi biển ai cũng ý thức được điều đó nên vì thế mô hình đoàn kết đánh bắt trên biển luôn phát huy hiệu quả”. Cũng theo ông Quỳnh Nghĩa, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các thuyền viên trong tổ đoàn kết có lẽ bây giờ ông đã không thể ngồi kể chuyện với chúng tôi. Chuyện là trong một chuyến đánh bắt năm 2008, khi thuyền đã vươn khơi xa thì bất ngờ ông bị đau dạ dày trong tình trạng nguy kịch. Thế là, tàu của ông phát tín hiệu ứng cứu. Ngay lập tức các phương tiện đánh bắt gần đó đạp sóng đến cùng với các thuyền viên sơ cứu, khẩn cấp đưa vào đất liền sau đó chuyển ra Đà Nẵng điều trị. “Lúc đó bụng đau đến nỗi tôi ngất đi lúc nào không biết. Cứ tưởng mình không còn gặp được vợ con nhưng ai ngờ lại được các đồng nghiệp ứng cứu kịp thời nên mới sống”, ông Quỳnh Nghĩa xúc động.

Mô hình tổ đoàn kết đánh bắt trên biển cũng xuất phát từ thực tiễn nhiều rủi ro, thiên tai, sự cố xảy ra trên biển. Tháng 9-2016, Đoàn Thanh niên xã Bình Minh đã triển khai thành lập mô hình này. Ban đầu chỉ có 3 đội thuyền tham gia nhưng sau một thời gian từ những hiệu quả mô hình mang lại, nhiều thuyền viên khác đã nộp đơn đăng ký gia nhập. Cứ 4 đến 5 tàu lập thành một tổ, đánh bắt gần nhau và sẵn sàng giúp đỡ khi có các sự cố như chết máy, hỏng máy, thuyền viên bị đau, ốm, thiên tai, tàu bạn bị kẻ gian tấn công…Ông Trần Công Vui có hơn 40 năm kinh nghiệm đi biển phấn khởi khi những năm gần đây tàu của ông và bạn bè trúng lớn trong những chuyến vươn khơi. Ông Vui kể, năm 2010 trong một chuyến ra khơi, tàu ông bị chết máy không di chuyển được và mắc kẹt tại đảo Hòn Ông. Ngay sau đó ông phát tín hiệu cho các tàu khác trong tổ và được trợ giúp, rê dắt vào bờ an toàn. “Thật sự mà nói nếu mạnh ai nấy đánh bắt, tranh giành nhau thì có lẽ sẽ không bền khi nghề đi biển vốn rất nhiều rủi ro. Thời tiết thuận lợi có khi cũng không thể đánh bắt nếu không có sự tương trợ lẫn nhau do sự cố không lường trước được”, ông Vui chia sẻ.

Nhiều tàu thuyền trong tổ đoàn kết đánh bắt trên biển sẵn sàng vươn khơi cho một năm mới bội thu.

Không riêng gì tàu ông Vui, nhiều ngư dân tại Bình Minh cũng phấn khởi cho biết năm qua thật sự là một năm trúng lớn của các ngư dân. Nhiều tàu với công suất lớn, có trên 10 lao động thường xuyên trở về với cá, mực đầy khoang. Ngay những ngày đầu năm thuyền của ngư dân Trần Công Mậu có công suất trên 900 CV đã trở về với nụ cười rạng ngời, mở đầu cho một năm hứa hẹn từ những mẻ cá đậm. Anh Mậu cho hay, tàu anh đánh bắt khắp mọi nơi từ Lý Sơn đến Hoàng Sa, Cồn Cỏ… Trong những chuyến đi xa, những bạn tàu trong tổ đoàn kết đánh bắt là động lực, niềm tin để thuyền anh cùng nhiều thuyền khác an tâm đánh bắt, sẵn sàng đáp trả những tàu có ý định tấn công các ngư dân. “Ở các chuyến đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, cảm giác thiêng liêng, phải bảo vệ cho được chủ quyền biển đảo Tổ quốc luôn rạo rực trong lòng. Đánh bắt không chỉ vì ổn định kinh tế mà còn là niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi ngư dân mà hơn hết tinh thần đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh chiến thắng mọi khó khăn, trở ngại”, anh Mậu bộc bạch…

Dạo một vòng Bình Minh hôm nay, chúng tôi nhận thấy được sự thay da, đổi thịt từ những chuyến biển đổi đời. Nỗi đau của cơn bão ChanChu 10 năm trước đã được chôn vùi, thay vào đó là những ngôi nhà khang trang, đủ đầy tiện nghi với kinh tế ổn định. Ông Trương Công Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh, Chủ tịch Hội Nghề cá cho hay, trên địa bàn xã hiện thu hút gần 1.000 lao động tham gia đánh bắt với 147 tàu, tổng công suất gần 50.000 CV. “Năm qua xã cũng vừa rà soát lại số lao động cũng như các tàu để đưa vào các tổ đoàn kết đánh bắt. Hiện, 37 tổ vẫn hoạt động hiệu quả tích cực, nhiều sự cố đã được các tổ giải quyết nhanh chóng chủ yếu là ở những ngư trường xa, tiếp cận thông tin liên lạc với đất liền còn khó khăn, hạn chế. Mô hình giúp nâng cao năng suất đánh bắt và trên hết là nơi mà tình người của ngư dân Bình Minh được hiện rõ giữa con nước bao la”, ông Bảy chia sẻ.

Phi Nông