Tình thương bao la của một sư cô

Thứ ba, 03/01/2017 11:17

(Cadn.com.vn) - Nằm giữa xứ đạo, chùa Bửu Thắng (thuộc P.Thống Nhất, TX Buôn Hồ, Đắc Lắc) do sư cô Thích Nữ Huệ Hướng, Trụ trì là nơi nuôi dưỡng, quy tụ nhiều trẻ em mồ côi, khuyết tật và người già neo đơn. Quê của sư cô Huệ Hướng ở Quảng Nam. Cha mẹ qua đời trong chiến tranh ác liệt khi cô còn thơ dại. Không nơi nương tựa, cô Huệ Hướng trở thành con nuôi của một gia đình khác. Sư cô Huệ Hướng chia sẻ: "Từ nhỏ tôi đã sớm nhận thức nỗi bất hạnh của một đứa trẻ làm con nuôi. Sau khi đất nước giải phóng, tôi đi kinh tế mới tại tỉnh Đắc Lắc khi chỉ mới 14 tuổi. Năm 30 tuổi, tôi xuất gia đi tu và luôn tâm niệm phải tìm mọi cách giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh". Những ngày đầu về xứ đạo, sư cô Huệ Hướng dựng tạm một cái am bằng lá để có nơi chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi, khuyết tật. "Thời điểm đó, khu vực này có không ít đối tượng trộm cướp, nghiện ma túy thường xuyên quấy nhiễu cuộc sống của người dân. Thế nhưng, tôi đã quyết tâm phải cảm hóa các em bằng chính cái tâm của mình. Chỉ một thời gian sau đó, các em tự động bỏ đi khỏi khu vực này và lối sống cũng khác hẳn so với trước" - sư cô kể lại.

Vừa gây dựng am thành ngôi chùa ngày càng khang trang hơn, sư cô Huệ Hướng vừa nuôi dưỡng nhiều đứa trẻ bất hạnh. Năm 2002, chùa Bửu Thắng chính thức được chính quyền địa phương cấp phép nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật và người già neo đơn. Sư cô tâm sự: "Có những đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới vài ngày tuổi, trong đó có nhiều cháu khuyết tật. Đó là trường hợp của cháu H.T.P không có hai tay. Một ngày năm 2014, một người dân đi lượm củi trong vườn cà-phê thì phát hiện cháu bé không có tay bị người ta bỏ nên đã đưa về chùa. Lúc mới đưa về, cháu rất yếu, tôi thường xuyên phải đưa đến bệnh viện. Đến nay, cháu đã được 3 tuổi, rất ngoan và kháu khỉnh". Cách đây hơn 10 năm, cháu H.P.H cũng bị người thân bỏ rơi ngay trước cổng chùa. Sau thời gian đưa vào chùa chăm sóc, sư cô Huệ Hướng xót xa biết được cháu H. mắc phải căn bệnh não úng tủy, mù cả hai mắt. Nay đã hơn 10 tuổi nhưng mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người giúp. Sư cô Huệ Hướng còn đón nhiều người già neo đơn, người bị bệnh tâm thần về chùa chăm sóc, hàng tuần, có các bác sĩ đến khám, chữa bệnh. Sư cô còn xây dựng lớp học từ mẫu giáo đến cấp 3 ngay trong chùa để những đứa trẻ bất hạnh được học chữ. Sư cô Huệ Hướng tâm sự: "Bằng cái tâm và tấm lòng sẻ chia đã giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Đến nay nhiều em đi học đại học, học nghề, trưởng thành và ra ngoài lập gia đình".

Tình yêu thương bao la của sư cô Huệ Hướng dành cho những mảnh đời bất hạnh
tại chùa Bửu Thắng.

Không chỉ thế, cứ nghe người dân ở nơi đâu gặp thiên tai, lũ lụt, sư cô lại khăn gói lên đường cùng các nhà hảo tâm chia sẻ mất mát, chút vật chất nhỏ mọn. Ngày lễ, tết, sư cô lại kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm đóng góp quà cho người đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2015-2016, sư cô đã cùng với các ban ngành đoàn thể, các Mạnh Thường Quân xây dựng được 12 căn nhà tình nghĩa cho người dân địa phương.

Trao đổi với P.V về những đóng góp của chùa Bửu Thắng thời gian qua, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND P. Thống Nhất cho hay: "Chùa đã có giấy phép chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật, người già cô đơn và luôn thực hiện đúng các thủ tục về tôn giáo theo quy định pháp luật. Trụ trì chùa thường xuyên kết hợp với các đoàn thể tại địa phương tham gia công tác từ thiện và tặng quà cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi có trẻ bị bỏ rơi hoặc người già neo đơn, chùa đều thông báo cho chính quyền địa phương vào làm các thủ tục để chùa có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc".

Thơ Trịnh