FESTIVAL HUẾ 2014:

Tình yêu Việt Nam của nghệ sỹ Teruyo Iwahory

Thứ hai, 14/04/2014 09:44

(Cadn.com.vn) - Triển lãm ảnh “Niềm vui của người lao động trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam” của nghệ sỹ Teruyo Iwahory (Nhật Bản) trưng bày tại khuôn viên Bảo tàng Văn hóa Huế, khiến nhiều người ngỡ ngàng, xúc động. Bởi đó không chỉ là những khoảng khắc thường nhật của người lao động mà còn là tấm lòng của một người bạn Nhật với Việt Nam.

Hơn 40 bức ảnh,  ghi lại những hoạt động sản xuất, lao động của Việt Nam thật sự đã đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hình ảnh ngư dân vá lưới, người thợ rèn rơi mồ hôi bên lò lửa  hay người nông dân Nam bộ đưa nông sản về nhà bằng xe bò…, tất cả đều có trong bộ ảnh của bà Teruyo Iwahory. Ông Janes-một du khách đến từ Pháp nói: “Tôi nghĩ người chụp những bức ảnh này là một nhà nhiếp ảnh gia của Việt Nam”, nhiều người cũng có cảm nghĩ như ông Janes, bởi không ai nghĩ rằng một người nước ngoài có thể đến nhiều miền quê Việt Nam để sáng tác một bộ ảnh như vậy.

Bà Teruyo Iwahory trò chuyện với khách tham quan triển lãm.

Bà Teruyo Iwahory cho biết, năm 2000 khi lần đầu tiên đến Việt Nam bà đã bị mảnh đất và con người nơi đây cuốn hút. Không chỉ bởi sự hồi sinh thần kỳ của một đất nước bị tàn phá trong chiến tranh, mà còn cả nỗ lực lao động của người nông dân. Điều đó đã thôi thúc bà phải ghi lại những hình ảnh đó. Ý tưởng là vậy, nhưng phải đến năm 2001, khi trở lại Việt Nam lần thứ hai bà mới thực hiện được điều mình mong muốn.

“Đến Việt Nam lần thứ hai, để hiểu rõ công việc lao động của người dân Việt Nam, tôi đi xe ôm về từng làng quê. Tôi nghĩ chỉ có vậy mới có thể ghi được hình ảnh về những công việc độc đáo của làng quê Việt Nam” –bà Teruyo Iwahory kể. Từ Điện Biên Phủ, Lạng Sơn, Bát Tràng, Hà Nội, Phú Quốc, Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh đến Sóc Trăng, Cần Thơ… nơi nào đặt chân đến, bà cũng ghi lại những khoảnh khắc đẹp của người lao động. Đó là những bức tranh miêu tả cảnh người dân buôn bán ở chợ nổi miền Tây; cảnh thanh niên gùi hàng ở Phan Rang; cảnh phụ nữ đúc than ở Hòn Gai (Quảng Ninh); cảnh tung lưới; cảnh thợ rèn; cảnh phụ nữ đẩy cả xe gốm đi bán…

4 năm lang thang khắp mọi miền đất nước Việt Nam, bà Teruo mới hoàn thành bộ ảnh “Niềm vui của người lao động trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam”. “Có lần, trong túi tôi chỉ còn 20 đô la, nên để tiết kiệm chi phí tôi phải ăn xôi hoặc bánh mì. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi tôi đã ghi lại được rất nhiều cảnh lao động sản xuất của người dân đất nước các bạn. Mỗi tấm ảnh là một kỷ niệm của tôi với Việt Nam. Nhớ lần chụp  hình ảnh của 2 chị phụ nữ lao động ở làng gốm Bát Tràng, bức hình chụp tự nhiên, có màu tím làm chủ đạo, khi tôi mang tấm hình ấy về Nhật, bạn bè tôi rất thích.  Sau này, bộ ảnh của tôi được triển lãm ở thành phố Tokyo nhận được quan tâm rất nhiều người. Khi xem xong, nhiều người nói “tôi sẽ đến Việt Nam”. Những điều đó càng cho tôi động lực để tiếp tục đến và yêu Việt Nam”-bà chia sẻ.

Tình yêu với đất nước, con người Việt Nam đã thổi hồn vào mỗi khung hình của Teruyo Iwahory.

H.Lan - H. Anh