Trai làng sát hại lão nông

Thứ ba, 05/05/2015 11:11

(Cadn.com.vn) – 21 giờ 30 ngày 3-5, sau khi phụ bán dưa hấu giúp người em rể xong, ông Trần Ngọc Dũng (1969, trú thôn 9, xã Tam Thành, H. Phú Ninh, Quảng Nam) được người em họ là Trần Văn Việt chở về bằng xe máy. Khi đến đoạn cống Ba Lợi (cách nhà ông Dũng khoảng 200m) thì hai người gặp Ngô Văn Thọ (1995, trú cùng thôn) cởi trần đang ngồi bên thành cống. Thấy ông Việt chở ông Dũng đến, Thọ đứng dậy chặn đường bảo ông Dũng xuống xe để “nói chuyện”.

Ông Dũng vừa xuống xe thì Thọ dùng con dao phay đã chuẩn bị từ trước đâm ông Dũng 3 nhát. Thấy vậy, ông Việt lao đến ôm Thọ lại, ông Dũng lảo đảo được khoảng 15m thì gục xuống. Lúc này, lợi dụng sự sơ hở của ông Việt, Thọ vùng chạy trốn trong đêm tối. Người dân gần đó phát hiện sự việc, gọi xe cấp cứu, nhưng khoảng 15 phút sau, ông Dũng tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CAH Phú Ninh và các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân, triển khai lực lượng truy bắt hung thủ, đồng thời động viên gia đình khuyên Thọ ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Dũng bị nhiều nhát đâm, trong đó có nhát đâm trúng cuốn tim dẫn đến tử vong. Đến trưa 4-5, Thọ đã đến CAX Tam Thành đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua lời khai ban đầu, Thọ cho biết nhà ông Dũng chỉ cách nhà mình khoảng 200m.

Trong cuộc sống, ông Dũng luôn có ác cảm với mình, nếu trong làng xóm có ai bị mất gà, vịt thì ông Dũng đều cho rằng Thọ là thủ phạm. Có lần vào khoảng tháng 3-2014, Thọ lại xảy ra mâu thuẫn với ông Dũng, lần này ông Dũng có đánh Thọ một tai rồi xô Thọ xuống mương… Cũng theo Thọ, ông Dũng có quan hệ bất chính với cô ruột của Thọ và có một người con. Tuy nhiên, vì đứa con bị tật nguyền nên ông Dũng không quan tâm, không thừa nhận “giọt máu” của mình. Đỉnh điểm sự việc chiều 3-5, sau khi bị ông Dũng la mắng, đòi đánh, Thọ uống rượu xong liền lấy một con dao nhọn ở nhà anh Quang (là cháu trai của ông Dũng) bỏ vào túi rồi ra về. Thấy Thọ cầm dao, Quang đi theo và khuyên Thọ bỏ suy nghĩ sát hại ông Dũng, hãy về nhà nghỉ ngơi. Sau khi động viên và đưa Dũng về nhà, Quang cũng về nhà mình.



Ngô Văn Thọ cùng hung khí.

Về nhà được một lúc, Thọ thấy ấm ức trong lòng nên lấy thêm con dao phay cầm trên tay, còn con dao nhọn bỏ trong túi quần ra cống Ba Lợi để chờ “xử” ông Dũng… Sau khi gây án xong, Thọ chạy đến nhà người quen lẩn trốn. Được sự động viên của gia đình và người thân, Thọ đã đến cơ quan chức năng để đầu thú. Được biết Thọ mới lập gia đình được một năm và vợ cũng vừa sinh con.

Ông Trần Văn Việt kể lại: Chiều 3-5, sau khi làm việc nhà xong, ông Dũng sang nhà em rể phụ giúp bán dưa hấu. Tại đây, ông Dũng gặp cháu trai tên Quang đang ngồi nhậu với Thọ. Thấy vậy, ông Dũng la mắng anh Quang “siêng ăn nhác làm, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt”. Thấy ông Dũng la bạn mình, Thọ chen vào cự cãi với ông Dũng. Thọ vai vế đáng tuổi con cháu nhưng hỗn xược nên ông Dũng bảo rằng Thọ mất dạy và đòi đánh Thọ. Lời qua tiếng lại, giữa ông Dũng và Thọ tiếp tục mâu thuẫn, Thọ hăm dọa sẽ giết ông Dũng. “Chuyện chỉ có vậy, không ngờ thằng Thọ nó hành động thật” - ông Việt ngậm ngùi.

Đơn vị Pháp y khám nghiệm tử thi.

Được biết ông Dũng có 5 người con, con lớn 23 tuổi, con nhỏ mới 10 tuổi. Vợ chồng ông Dũng làm nông, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Chiều cùng ngày, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện CQĐT đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Thọ về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Tân