Trên con đường hoàn lương

Thứ năm, 03/05/2018 16:00

Sau 3 lần "bóc lịch" với 3 tội danh khác nhau, hiện tại anh Huỳnh Minh Hải (1980), trú Phú Quý, Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam được nhiều người biết đến vì biết tự vượt qua những mặc cảm, rào cản của xã hội để vươn lên.

Đàn bò của Huỳnh Minh Hải ngày càng sinh sôi.

Nếu so sánh với bạn bè cùng trang lứa, Hải là đứa trẻ kém may mắn vì cha mất sớm, mẹ bị tật nên gia cảnh khá vất vả. Trước đây, làng Phú Quý (cũ) nằm cạnh sông Ái Nghĩa nên thường bị ngập nặng khi có mưa lũ. Nhiều hộ trong làng đã dời nhà đến nơi khác định cư, duy nhất chỉ còn 2 mẹ con Hải ở lại trong căn nhà nhỏ giữa làng. Học hết lớp 9, Hải học nghề hớt tóc, dù thu nhập không cao nhưng cũng tạm ổn để phụ giúp mẹ. Thế rồi, một đêm đầu tháng 10-2002, trên đường từ nhà bạn gái về nhà, khi ngang qua khu rừng keo lá tràm, Hải bắt gặp một nhóm thanh niên đang dùng dao trấn lột tài sản của đôi nam nữ thanh niên đang tâm sự tại đây. Sợ sự việc bại lộ, một người trong nhóm đề nghị chia cho Hải 100.000 đồng trong số tài sản vừa cướp. Suy nghĩ, mình chẳng liên quan gì đến nhóm người kia và không có hành vi cướp tài sản nên Hải nhận tiền. Không ngờ, vụ việc nhanh chóng bị CAH Đại Lộc phát hiện, xử lý. Với 100.000 đồng nhận từ tay kẻ cướp, Hải tự biến thành đồng phạm và phải nhận bản án 5 năm tù. Nhờ cải tạo tốt, Hải được 3 lần giảm án và ra trại ngày 31-8-2006. Lúc ấy, việc hòa nhập cộng đồng thật quá khó khăn với Hải. 4 năm trôi qua, không nghề nghiệp, không việc làm, không tiền bạc... khiến Hải rơi vào bế tắc và dẫn đến "đói ăn vụng, túng làm liều".  Ngày 8-5-2010, Hải bị CAH Đại Lộc bắt vì hành vi trộm cắp tài sản công dân và nhận án phạt 1 năm tù. Ra tù,  Hải bị bạn bè xa lánh nên chỉ biết lấy rượu giải sầu. Một ngày cuối tháng 12-2012, đang la cà trong quán rượu, nghe mấy người bàn bên cạnh nói chuyện trên trời dưới đất nhưng Hải cho rằng đang nói xấu mình nên vơ chiếc ghế gỗ đánh vào đầu một người trong bàn...Thế là, Tết năm ấy Hải phải xộ khám lần thứ 3 với bản án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Những ngày ở trại, day dứt khi nhớ hình ảnh mẹ lẻ loi bên chiếc đèn dầu mỗi đêm, Hải cố gắng cải tạo tốt để mau về. Qua tuổi "tam thập nhi lập", Hải kiên quyết từ bỏ rượu chè để lo làm ăn. Được sự giúp đỡ của chính quyền và CAX Đại Hiệp, Hải được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH mua 3 con bò về nuôi. Từ 3 con ban đầu nay đàn bò đã lên 9 con. Ngoài ra, được sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân, Hải đã gia cố lại ngôi nhà với số tiền hơn 50 triệu đồng chống chọi với bão lũ. Hiện tại, Hải đang hoàn tất các thủ tục xin nhận thầu hồ nước cạnh nhà để trồng sen, thả cá và xin nhận 2.000m2 đất do xã quản lý để mở trang trại chăn nuôi gà. Anh Huỳnh Minh Thủy-Phó CAX Đại Hiệp, trao đổi: khi những người mãn hạn tù trở về địa phương, CAX luôn gặp gỡ, động viên, tạo mọi điều kiện để họ tiến bộ. Trường hợp anh Hải được xem là nhân tố mới, địa phương đang nhân rộng cho các đối tượng khác học hỏi...

Hy vọng, những dự tính của anh Hải sẽ sớm trở thành hiện thực để cuộc sống mẹ con anh bớt đi khó khăn và anh có điều kiện đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.

M.T