Trên nóng, dưới lạnh

Thứ năm, 05/10/2023 08:25
- Có chuyện nghịch lý gì vậy Tư? - Vẫn là mối bức xúc bao năm qua của người dân một số nơi. Đó là vấn nạn chăn thả gia súc tại một số khu “đô thị sinh thái” ở Đà Nẵng gây mất mỹ quan, vệ sinh môi trường và TTATGT đó Bề Tui.
Tình trạng bò thả rông vẫn đang diễn ra tại nhiều nơi gây bức xúc cho người dân.
Tình trạng bò thả rông vẫn đang diễn ra tại nhiều nơi gây bức xúc cho người dân.

- Chuyện này UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu UBND các quận, huyện và các sở, ban, ngành liên quan phổ biến đến người dân trong khu vực không được phép chăn nuôi; đăng ký, ký cam kết thực hiện ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo lộ trình. Bên cạnh đó, tổ chức cho các cơ sở/hộ chăn nuôi ký cam kết không thả rông động vật nuôi trong đô thị, nơi công cộng, trên đường phố. UBND các quận, huyện và các sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp thả rông gia súc trong khu đô thị, trên đường phố gây mất ATGT, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị…

- Quy định thì là thế, thành phố có chủ trương quyết liệt thực hiện nhưng dưới cơ sở thì bò vẫn thả rông “tung tăng” khắp các khu dân cư của những khu vực được gọi với cái tên là “khu đô thị sinh thái” như Hòa Xuân, Hòa Quý, Phước Lý, quanh KCN Hòa Khánh… Cơ quan chức năng ra quân được vài bữa kiểu “đánh trống bỏ dùi”, đâu lại vào đấy!

- Vậy thì trên chặt dưới lỏng rồi. Bề Tui thiển nghĩ, chỉ mỗi bài toán nhỏ như vậy mà cấp cơ sở không xử lý dứt điểm được thì làm sao nói đến chuyện xây dựng thành phố môi trường, đô thị sinh thái... Mong rằng cơ quan chức năng có biện pháp quyết liệt chứ thế này thì nhờn quá!

BỀ TUI