Trở lại vụ 4 phu vàng tử vong do ngạt khí: Hậu quả đau lòng vì tin lời thầy bói

Thứ ba, 26/04/2016 09:58

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin, chiều 12-4, một nhóm thanh niên gồm 7 người tổ chức nổ mìn tại một hầm làm vàng trái phép thuộc thôn Dung để khai thác. Sau khi mìn nổ xong, các phu vàng vào đường hầm. Do mìn nổ đốt cháy hết ô-xy bên trong và tạo ra khí độc khiến 4 phu vàng bị tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can gồm bà Văn Thị Hoài Thương cùng Và Bá Nhìa (1993), Cụt Văn Hoanh (1987), Cụt Văn Bình (1998, cùng trú xã Bảo Thắng, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi “Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”. Trong đó, 3 bị can Và Bá Nhìa, Cụt Văn Hoanh và Cụt Văn Bình là những phu vàng may mắn thoát chết trong vụ ngạt khí trên. Đến nay, người dân trong và ngoài địa phương vẫn bàn tán xôn xao. Họ cho rằng nguyên nhân dẫn đến những cái chết đau lòng trên cũng chỉ vì bà Văn Thị Hoài Thương (1980, trú TT Thạnh Mỹ) - chủ hầm vàng quá mê tín.

Theo tìm hiểu của P.V được biết, bà Văn Thị Hoài Thương sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Trước khi tham gia vào việc tìm vàng, bà Thương có một shop bán đồ dùng lớn tại TT Thạnh Mỹ. Chồng là một cán bộ nên cuộc sống gia đình bà khá sung túc. “Tôi từng làm cho gia đình cô Thương nên tôi thấy vợ chồng cô là người rất tốt, rất thương người. Cuộc sống khá giả nên cô Thương hay đi làm từ thiện. Vợ chồng sống với nhau rất đầm ấm. Tuy nhiên, sự việc bắt đầu từ khi cô Thương nghe theo lời thầy bói để đi làm vàng…” - bà H. chủ một quán cà-phê tại TT Thạnh Mỹ kể.

Bà Văn Thị Hoài Thương lúc còn kinh doanh.

Tiếp xúc với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Q. (chồng bà Thương) tâm sự: Vợ tôi quá tin lời thầy bói nên sự việc mới ra nông nỗi này. Tiền của vợ chồng dành dụm bấy lâu nay cô ấy cũng lấy hết. Hơn 10ha đất rừng trồng keo vợ tôi cũng bán để lấy tiền đầu tư vào làm vàng. Qua 2 năm đầu tư, tiền của bao nhiêu cũng hết. Nhiều lần tôi nhỏ to khuyên bảo để vợ từ bỏ nhưng cô ấy nhất quyết không nghe. Gia đình xảy ra mâu thuẫn cũng chỉ vì vợ tôi tin lời thầy bói mà đi làm vàng. Nói miết không chịu nghe nên tôi đòi ly hôn, tuy nhiên thủ tục chưa kịp làm thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, nhiều người dân Thạnh Mỹ khá bất ngờ. Bởi Thạnh Mỹ được bao bọc xung quanh toàn đồi núi đá vôi, lâu nay làm gì có vàng để tìm kiếm. Anh Nguyễn Thành Long (người dân trú TT Thạnh Mỹ) cho biết: Ở Thạnh Mỹ trước đây cũng có người làm vàng, nhưng họ làm vàng sa khoáng dưới lòng sông. Còn ở trong đồi núi làm gì có vàng mà đào hầm tìm kiếm. Chẳng qua chủ bãi nghe lời người khác xui khiến thôi. Cũng bất ngờ trước việc 4 phu vàng chết trong hầm, tối hôm xảy ra sự việc, khi đang ngồi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng tại TT Thạnh Mỹ thì ông Tơ Ngôi Với - Chánh Văn phòng UBND H. Nam Giang nhận được thông tin trên. Tuy nhiên lúc này ông Với điện lên các xã vùng biên giới, những xã lâu nay là “điểm nóng” của tình trạng khai thác vàng trái phép để xác minh, chứ ông không nghĩ rằng sự việc xảy ra tại địa điểm mình đang ngồi.

Vì cũng như hầu hết người dân TT Thạnh Mỹ, ông Với cho rằng khu vực thị trấn này làm gì có vàng để mà xảy ra việc các phu vàng ngạt khí trong hầm. Cũng chính vì thế nên trong báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam về vụ việc trên, ông A Lăng Mai vẫn cho rằng các phu vàng tử vong trong đường hầm do đi đào “đất đá” chứ không phải đào vàng. Đặc biệt, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường thì không phát hiện dấu hiệu làm vàng. “Nếu có làm vàng thì khi đất đá trong hầm lấy ra họ sẽ tiến hành xay, sau đó cho vào các bể có chứa hóa chất để tuyển lấy vàng. Tuy nhiên, khi đến hiện trường, máy xay đá không có, các vật dụng liên quan đến tuyển quặng vàng cũng không” - một cán bộ điều tra thông tin.

Miệng hầm nơi 4 phu vàng thiệt mạng.

Trở lại việc liên quan đến bà Văn Thị Hoài Thương, cũng vì quá mê tín nên sau khi nhận được thông tin trên, thay vì báo cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ứng cứu, bà lại mua sắm lễ vật để cúng bái. Hơn 2 giờ sau, khi cúng xong, thấy các phu vàng vẫn chưa ra nên bà mới tá hỏa báo cáo sự việc. Lúc này thì đã muộn.

“Cô ấy nghe thầy bói nói khu vực đó có vàng nên mua máy móc, thuê người ngày đêm đào bới để tìm vàng. Sau thời gian đào không thấy, cô ấy lại tìm đến gặp thầy bói, người này phán rằng cố gắng đào thêm vài mét nữa sẽ gặp vàng. Cứ thế nhiều lần thêm vài mét nhưng không thấy vàng đâu, giờ chỉ thấy hậu quả đau lòng xảy ra” - ông Q. cho biết thêm.

Liên quan đến vụ án trên, chiều 25-4, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ. Nói về việc mê tín của bà Thương để đi làm vàng, Đại tá Hồng xác nhận và cho biết hầu như chỉ vì mê tín nên bà Thương mới hành động như trên. Vì khu vực trên theo đánh giá không có vàng.

Trần Tân