Trở về sau 17 năm lưu lạc xứ người

Thứ hai, 25/11/2013 13:46

(Cadn.com.vn) - Nhẹ dạ, cả tin, cuộc sống kham khổ... năm 1997, bà Bùi Thị Hồng Nhân (1952, trú xã Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị một người hàng xóm lừa bán sang Trung Quốc. Lưu lạc nơi đất khách xứ người, cuộc đời bà Nhân phải trải qua bao cảnh đắng cay, cô độc với hai người chồng xa lạ. Ngày 18-11 vừa qua bà Nhân bỗng đột ngột trở về khiến nhiều người thân, láng giềng không khỏi ngỡ ngàng, bùi ngùi thương cảm.

Bà Bùi Thị Hồng Nhân (ôm cháu bé) trở về trong niềm vui của con cháu, họ hàng.

Lưu lạc xứ người

Được gặp lại mẹ, chị Nguyễn Thị Hồng Giang, con gái út của bà Nhân nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào: “Ngày mẹ tôi bị người ta lừa đi, tôi còn nhớ được hình ảnh về mẹ. Khi đó mẹ trẻ, khỏe lắm nhưng giờ mẹ già nua, gầy guộc ốm yếu...”. Còn anh Nguyễn Trọng Trà,  con trai đầu của bà Nhân mừng mừng, tủi tủi ôm tấm “di ảnh” của mẹ nói: “Đến năm thứ 8, tôi chưa có một chút tin tức gì về mẹ thì bố mất nên mấy anh em đã lập bàn thờ đưa di ảnh mẹ đặt bên ảnh bố luôn...”.

17 năm lưu lạc ở xứ người, nay trở về bà Nhân như xa lạ với cảnh vật bởi làng xóm đổi thay. Bà vui vì 3 đứa con bà ngày nào giờ đã lấy vợ, lấy chồng sinh con  và cũng buồn nhiều vì người chồng ngày nào đã mất vì nhớ mong bà. Ký ức tủi nhục bị hàng xóm lừa bán sang Trung Quốc ngày ấy khiến bà vẫn không thể nào quên: “Chiều 28-3-1997, tôi đang ngồi trông cháu cho đứa con gái lớn tại nhà thì người hàng xóm tên là Nguyễn Thị Phán (xã Kỳ Tây, H. Kỳ Anh) đến rủ tôi đi nấu rượu thuê kiếm tiền ở Hà Bắc (tỉnh Hà Bắc cũ).

Bà Phán hứa sẽ giới thiệu cho một việc làm ổn định và mức lương rất cao. Ít ngày sau, bà Phán gọi tôi sang nhà. Lúc đó ngoài bà ấy còn có thêm một người phụ nữ nữa, tôi nghe bà Phán giới thiệu là em gái của mình, tên là Hạnh ở xã Kỳ Tây. Chị Hạnh nói đang cần người dạy nấu rượu nên cần thu xếp chuyện gia đình ra Hà Bắc sớm để làm. Do hoàn cảnh gia đình lúc đó rất khó khăn nên tôi đồng ý sáng hôm sau sẽ ra Hà Bắc...”.

Nói đưa bà Nhân ra Hà Bắc nhưng khi lên ô-tô người phụ nữ tên Hạnh lại đưa bà Nhân lên vùng biên giới biên giới Việt – Trung. Khi bà Nhân nhận ra mình bị lừa sang Trung Quốc rồi thì người phụ nữ tên Hạnh này nói ở Trung Quốc cũng nấu rượu được rồi dẫn bà đến một ngôi làng hoang vu bán bà cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 3.500 nhân dân tệ, rồi lặng lẽ bỏ đi... Không người thân thích, mọi thứ như xa lạ với bà, bà sống trong tủi lặng.

Ngoài công việc nhà chồng thì hễ có ai gọi đi làm thuê  bà đều nhận, từ những công việc nặng nhọc chỉ dành cho đàn ông như bửa củi, trồng rừng. Với ý nghĩ sẽ cố gắng làm để tích cóp tiền để có thể trở về quê hương với gia đình, nhiều lần bà có ý định trốn về quê nhưng đều không thành.

Sự đau đớn, tủi nhục chưa buông tha cho người đàn bà bất hạnh này. Tại đây bà tình cờ gặp được Hằng, một phụ nữ Việt Nam và Hằng hứa sẽ tìm cho bà một việc làm ổn định ở chốn thị thành, đưa bà Nhân và đứa con gái 8 tuổi đi trốn nhưng sau đó lại bán bà cho một người đàn ông khác...

Anh Nguyễn Trọng Trà-  con trai đầu mừng mừng, tủi tủi ôm tấm “di ảnh” đón mẹ vào nhà.

Trở về trong nước mắt

Đã bước sang tuổi 46, cuộc sống với người đàn ông sau cũng rất khổ cực nhưng bà vẫn chút an ủi đó là khi làm vợ người đàn ông Trung Quốc lần 2 này bà không bị đối xử tàn nhẫn hay bị đánh đập, nhưng cuộc sống quá kham khổ.

Ông này vẫn hết mực yêu thương bà và cho đứa con gái riêng của bà ăn học. Hiện đứa con gái với người chồng Trung Quốc của bà đã lớn và bắt đầu đi làm phụ giúp thêm cho bà nhưng bà vẫn đau đáu một nỗi nhớ quê hương và mong có ngày trở lại nơi mảnh đất mình sinh ra. Hằng ngày bà Nhân vẫn tiếp tục tìm kiếm người có thể chỉ dẫn cho mình về Việt Nam. Rồi một hôm, bà gặp được một người tên Thảo quê gốc ở H. Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Chị Thảo lấy chồng người Trung Quốc,  cuộc sống ổn định, thỉnh thoảng có về thăm quê. Qua cuộc nói chuyện, biết được hoàn cảnh đáng thương của bà Nhân chị Thảo hứa sẽ đưa bà về Việt Nam. Trong lần trở về Việt Nam, chị Thảo đã liên hệ với em trai đang sống ở Lạng Sơn tìm cách đưa bà Nhân về quê ở Hà Tĩnh.

Sáng 18-11, bà Nhân đã về đến quê nhà trong sự bùi ngùi, ngỡ ngàng của người thân.

Hay tin bà Bùi Thị Hồng Nhân mất tích 17 năm nay đã trở về, người dân trong dòng họ, làng xóm kéo đến chia vui, động viên an ủi. Ông Trần Đức Thắm, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng cho biết, sau khi bà Nhân mất tích nay bất ngờ trở về, chính quyền địa phương đã đến động viên bà và gia đình đồng thời báo với các cấp liên quan để làm rõ vụ việc.

Trước mắt chính quyền địa phương đã yêu cầu gia đình bà Nhân tường trình lại sự việc. “Việc bà Nguyễn Thị Phán có móc nối câu kết với em của mình là bà Hạnh (xã Kỳ Tây) để lừa bà Nhân bán sang Trung Quốc chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện tại, bà Phán đang sống tại Ma Cao (Trung Quốc), người thân của bà Phán đang sống tại xã ”, ông Thắm cho biết thêm.

Thân Ba