Trở về sau 5 năm làm vợ xứ người

Thứ bảy, 04/03/2017 10:02

(Cadn.com.vn) - Tình cờ lên mạng làm quen và giãi bày tâm sự với một người đàn ông người miền Nam về việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc, Vi Thị X. (2001, trú xã Yên Na, H. Tương Dương, Nghệ An)  đã may mắn được CA tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức “Trẻ em Rồng Xanh” giải cứu.

Ôm bố khóc nức nở trong ngày đoàn tụ.

Từ lời kêu cứu trên zalo...

Ngày 15-2, qua đường dây nóng, CA tỉnh Nghệ An nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông nói giọng miền Nam đang làm bảo vệ tại Bình Dương (xin được giấu tên) thông báo: “Trong một lần lên mạng zalo, tôi chấp nhận lời kết bạn của một cô gái đang sống ở Trung Quốc. Qua trò chuyện, hỏi thăm, cô gái cho biết mình là người Nghệ An nhưng bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc đã 5 năm nay. Cô gái lên mạng và thấy hình đại diện tôi mặc đồng phục bảo vệ, nhầm tưởng là CA nên xin số điện thoại của cơ quan CA để cầu cứu, mong muốn được giải thoát để trở về quê hương. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ cô gái nên tìm hiểu thông tin và gọi đến số điện thoại đường dây nóng của CA tỉnh Nghệ An. Điều tôi có thể làm là báo tin và cung cấp nickname của nạn nhân với hy vọng cơ quan CA nhanh chóng giải cứu cô gái đáng thương”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng CSHS CA tỉnh nhanh chóng cử TS thuộc Đội 6 vào cuộc xác minh. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, thông qua việc liên lạc với cô gái, chỉ trong 2 ngày, TS xác định được nạn nhân là em Vi Thị X. (2001, trú xã Yên Na, H. Tương Dương). X. bị bắt cóc và lừa bán sang Trung Quốc từ năm 2012, khi mới 11 tuổi. “Nhận được thông tin ít ỏi về nạn nhân, chúng tôi khẩn trương vào cuộc và xác định được, sau khi bị bắt cóc, lừa bán sang Trung Quốc, X. bị ép lấy chồng, hiện tại đang ở với gia đình chồng tại H. Đại Danh, TP Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc” - một ĐTV Đội 6 cho biết.

Mục tiêu quan trọng và cấp thiết nhất đặt ra lúc này là nhanh chóng liên hệ để giải cứu nạn nhân càng sớm càng tốt, bởi theo các TS nhận định, nếu chậm rất có thể nạn nhân sẽ gặp nguy hiểm. “Qua liên hệ, các ĐTV đã làm công tác tư tưởng, căn dặn X. phải bình tĩnh, vì nếu các thành viên trong gia đình chồng phát hiện thì việc giải cứu có thể sẽ thất bại, thậm chí sẽ nguy hiểm cho cô gái” - một TS cho biết. Sau khi các kế hoạch giải cứu nạn nhân vạch ra, thông qua điện thoại, các TS liên hệ, phối hợp với Tổ chức “Trẻ em Rồng Xanh”. Một tổ công tác lập tức lên đường, tổ còn lại liên lạc qua zalo và điện thoại với X. để nắm tình hình cũng như hướng dẫn nạn nhân thực hiện theo kế hoạch. Sau nhiều ngày căng thẳng, đến ngày 27-2, Vi Thị X. gặp được những người trong Tổ chức “Trẻ em Rồng Xanh” cùng các TS Đội 6 Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An và được đưa về Việt Nam an toàn. Ngày 28-2, X. đã được các TS đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An nghỉ ngơi để hôm sau đoàn tụ với gia đình. Cũng tại đây, cuộc đời bất hạnh, tủi nhục của X. được cô thuật lại.

Giây phút vỡ òa hạnh phúc bên người thân.

...đến cái kết có hậu

“Em vừa chào đời thì bố bỏ mẹ con em đi biền biệt. Mẹ một mình tần tảo nuôi em khôn lớn. Một thời gian sau đó, mẹ về sống chung với người đàn ông đã có 6 đứa con (vợ mất). Gia đình đông người, quanh năm chỉ bám vào nương rẫy, bữa đói bữa no nhưng gia đình, anh em sống rất hòa thuận, vui vẻ, bố và các anh chị đều yêu thương, cưng chiều em. Nhà nghèo nhưng bố mẹ vẫn cố gắng làm việc để cho em đến trường học con chữ. Trước khi bị bắt cóc, em đang chuẩn bị cho kỳ thi lên cấp 2” - X nhớ lại.

Gạt nước mắt, X. kể tiếp: “Em không nhớ cụ thể ngày, tháng, nhưng đó là buổi chiều tối năm 2012. Hôm đó mẹ em bị ốm, bố và các anh chị đều đi làm chưa về. Thấy mẹ càng lúc càng ho nặng, em lo lắng, đánh bạo lấy tiền trong nhà đi mua thuốc, nhưng khi đến nơi thì hiệu thuốc gần nhà đã đóng cửa. Em tiếp tục chạy sang bản bên mua thuốc. Trên đường về, bỗng có một phụ nữ đi xe máy, đeo kính, bịt khẩu trang tới và nói: Bố bảo cô đến đón con về. Nghĩ có lẽ bố đi làm về, biết em đi mua thuốc xa, nhờ người đi đón nên em tin, lên xe máy. Sau khi được người này cho uống nước thì em ngất xỉu, không nhớ gì nữa. Cũng không biết em đã ngủ trong bao nhiêu lâu, chỉ khi tỉnh dậy thì thân thể rã rời, biết mình đang trong gia đình xa lạ ở Trung Quốc. Không còn cách nào, em phải chấp nhận làm vợ của một người hơn mình 2 tuổi. Hôm đó em không nhìn rõ mặt người phụ nữ bắt cóc và bán mình, chỉ nhớ người này xưng tên Thu, nói với người chồng là bán em với giá 6 vạn nhân dân tệ”.

Cũng theo X., những ngày đầu về đây, cô bị gia đình nhà chồng quản thúc chặt chẽ, đi đâu cũng có người canh. Sau này thấy em ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc nên gia đình nhà chồng thoải mái hơn, cho em dùng điện thoại. Suốt 5 năm ở xứ người, em không dám học nói tiếng Trung Quốc nhiều vì sợ mình quên mất tiếng mẹ đẻ. Ngày nào em cũng tranh thủ trốn ra một góc để tự nhẩm tiếng Việt với hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được cách trở về nhà. Em đã nhiều lần tìm địa chỉ để trốn về nước nhưng không được vì chẳng quen biết ai, cũng không nhớ rõ nhà mình ở đâu.

Ngày 1-3, các TS Phòng CSHS phối hợp với CAH Tương Dương, chính quyền xã Yên Na đưa X. về đoàn tụ với gia đình. “Em thấy mình là người may mắn khi được CA tỉnh Nghệ An giải cứu. Ngày đầu được các chú CA liên hệ cho nói chuyện với gia đình, em hạnh phúc lắm, ngỡ sẽ được nghe tiếng của mẹ nhưng qua điện thoại em mới biết do bệnh tật và thương nhớ con gái nên mẹ đã qua đời gần 1 năm qua. Giờ được trở về, còn bố và các anh chị, được sống gần mọi người thì vất vả thế nào em cũng chịu được” - X. chia sẻ.

Anh Nguyễn Hải T. (bố dượng của X.) ôm chặt con vào lòng xúc động: “Ngày biết con mất tích, gia đình tôi đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả nên nghĩ con đã không còn nữa. May là nhờ các chú CA nên gia đình tôi đã được đoàn tụ với con gái. Cảm ơn các chiến sĩ CA tỉnh Nghệ An”.

Dương Hóa