Trộm nhưng không biết... xài!

Thứ hai, 03/12/2018 11:38

Thông thường sau khi trộm được tài sản, đối tượng sẽ đem đi bán lấy tiền tiêu xài hoặc giữ lại để sử dụng nếu có nhu cầu. Song với H.V.M (1982, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) lại khác, sau khi “bợ” được tài sản của đôi trai gái ngồi tâm sự dưới bãi biển, nhưng do không biết sử dụng nên đành phải mang đi... bỏ. Tuy nhiên hành vi trộm cắp tài sản của M. đã bị Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt giữ...

Cuộc sống gia đình vốn khốn khó nên những tháng ngày tuổi thơ, H.V.M không được đến trường lớp để tìm con chữ như những bạn cùng trang lứa. Vì thế, dù đã hơn 35 tuổi đời nhưng với M. một chữ bẻ đôi cũng không biết. Không học vấn, tay nghề lại yếu nên M. đành chọn công việc lao động chân tay để làm kiếm sống qua ngày... Tối 16-11, M. ghé đến một địa điểm nằm trên địa bàn Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) để nâng cốc tiêu sầu cùng bạn bè. Rượu vào lời ra nên cuộc vui kéo dài đến tận giây phút của ngày mới. Tàn cuộc nhậu, cảm thấy trong người “bứt rứt”, M. lên xe lang thang một số tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng để tìm  “gái hư” thư giãn. Tuy nhiên, lúc này đường sá cũng đã vắng người qua lại và những “bóng hồng” thường vất vưởng nơi lề đường góc phố cũng đã tạm nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả hứng gió đội sương. Thất vọng, M. đành quay về nhà để nghỉ ngơi. Khi đến khu vực bãi biển T18 (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn), M. cảm thấy nặng người nên dừng xe lại để tìm nơi “trút bầu tâm sự” . M. phát hiện anh P.B.Th (1999, trú H. Phong Điền, TT. Huế) đang ngồi tâm sự cùng chị N.T.K.T (1999, trú H. Phước Sơn, Quảng Nam) trên chiếc ghế dưới bãi biển, bên cạnh có để chiếc túi xách nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc anh Th. và chị T. đang mải mê tâm sự, M. tiếp cận lấy trộm chiếc túi xách rồi tháo lui. Lấy máy tính xách tay hiệu Asus cùng 1 ĐTDĐ Iphone 6s và số tiền hơn 100.000 đồng giấu vào người, M. vứt chiếc túi xách lại khu vực gần đó rồi chạy về nhà nghỉ ngơi. Đến ngày 19-11, vẫn chưa thể tìm được cách tắt nguồn chiếc điện thoại Iphone 6S nên M. vô cùng hoang mang và sợ lực lượng công an “sờ gáy”. Vậy là, sau những giây phút suy nghĩ, M. quyết định mang chiếc điện thoại trộm được đi... bỏ. M. điều khiển xe máy mang chiếc điện thoại đến khu vực gần vườn cây cảnh thuộc P. Mỹ An rồi vứt bỏ tại đây...

Về phía anh Th., lúc 4 giờ ngày 17-11, sau giây phút mãi mê tâm sự với người yêu, quay lại thì mới hay chiếc túi xách bên trong có máy tính xách tay hiệu Asus, 1 ĐTDĐ Iphone 6s và số tiền hơn 100.000 đồng đã “không cánh mà bay”. 9 giờ ngày 17-11, anh Th. đến CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) trình báo sự việc. Nhận tin báo, CAP Mỹ An đã phối hợp với Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 13 giờ ngày 19-11, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đủ cơ sở khẳng định H.V.M là tác giả vụ trộm cắp tài sản của anh Th. nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, M. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.  Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành thu giữ các tang vật gồm: 1 ĐTDĐ Iphone 6S, 1 máy tính xách tay hiệu Asus và 100.000 đồng.

Hiện Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng M. về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lê Hùng