Trong chăn mới biết...

Thứ ba, 27/05/2014 08:50

(Cadn.com.vn) - Rứa là tròn 5 năm vịnh Lăng Cô được vinh danh là vịnh biển đẹp nhất thế giới rồi nhỉ?

- Tối 24-5, tại TT Lăng Cô (H. Phú Lộc, TT-Huế) đã khai mạc Lễ hội Lăng Cô- Vịnh đẹp thế giới 2014 đó NXD.

- Chà, có vẻ Hai Phú Lộc "mê" cái danh "nhất thế giới" quá hỉ.

- Niềm tự hào không riêng của dân ở đây mà còn của tỉnh và cả nước nữa đó chớ.

- Nhưng liệu có "nhất" được mãi?

- Ý NXD là...

- Môi trường vịnh biển ở đây. Với những gì đang diễn ra, NXD chỉ lo vịnh Lăng Cô sẽ trở thành "hồ ngâm" lốp xe phế thải...

- Ớ, sao NXD tỏ chuyện "trong chăn" ở xứ Hai Phú Lộc?

- Còn phải hỏi, dọc bờ vịnh hàng đống vỏ hàu chất cao như núi, hàng trăm ngàn lốp xe vứt ngổn ngang, ô nhiễm thì khỏi nói luôn.

- Ừ thì thôi, NXD biết rồi thì Hai cũng không giấu. Địa phương và ngành chức năng cũng đau đầu về chuyện này lắm nhưng chưa thể giải quyết ngay được.

- Trước nuôi hàu đâu có dùng lốp xe?

- Thì đó, do mô hình nuôi hàu đem lại hiệu quả cao về kinh tế nên địa phương chọn đó như mũi đột phá giúp dân thoát nghèo. Tuy nhiên, do nuôi hàu bằng cọc gỗ sản lượng không cao bằng cách nuôi bằng lốp xe nên mới dẫn đến hệ lụy đáng lo cho môi trường như vậy đấy. Theo thống kê, hiện toàn vịnh Lăng Cô có hơn 290 hộ nuôi hàu và có khoảng 1,5 triệu lốp xe được "ngâm" dưới vịnh.

- Vậy phải tuyên truyền, vận động người dân không nuôi hàu bằng lốp xe nữa; đồng thời ngành chức năng nghiên cứu phương án nuôi hàu không ảnh hưởng đến môi trường. Còn việc trước mắt, Hai vận động bà con dọn dẹp sạch các đống vỏ hàu, lốp xe kia đi. Để vậy trông khó coi quá...

- Hai tiếp thu ý kiến NXD vậy!

Lốp xe dùng để nuôi hàu nằm la liệt trên bờ vịnh.

N.X.D