“Trung hòa giới tính” -cuộc thử nghiệm tồi tệ nhất ngành y
(Cadn.com.vn) - Cách đây hơn 37 năm, gia đình ông bà Reimer ở thị trấn Winnipeg, Manitoba (Canada) hạ sinh cặp bé trai song sinh kháu khỉnh, đặt tên là Bruce và Brian. Nhưng chỉ 5 tháng sau, tai họa ập xuống vì nghe theo lời chuyên gia tâm lý John Money - người tham gia cuộc thí nghiệm cho học thuyết TGN (Trung hòa giới tính). Theo đó, Bruce bị cưỡng bức biến thành con gái, phải sống trong đau khổ trong thời gian dài trước khi bắn vào đầu ngày 5-5-2004 ở tuổi 38.
![]() |
Bruce khi còn nhỏ... |
Ca sinh đôi của bà Janet Grace Reimer diễn ra suôn sẻ vào ngày 22-8-1965. 6 tháng sau, cả hai đều gặp khó khăn trong việc tiểu tiện, chẩn đoán bị hẹp bao quy đầu, căn bệnh rất phổ biến ở các bé trai.
Ngày 27-4-1966, việc cắt bao quy đầu đã được thực hiện nhưng do sơ ý, bác sĩ đã làm mảng da đầu bộ phận sinh dục Bruce (người anh) bị cháy sém nên đã dừng việc phẫu thuật cho cậu em Brian. Nhưng chính việc này lại là cơ may cho người em vì Brian lại chẳng việc gì, phát triển tốt mà không cần đến dao kéo. Và rồi, chính sự cố trên làm thay đổi cuộc đời của Bruce khiến cậu mất khả năng duy trì nòi giống.
Gia đình ông bà Reimer đã ôm con đi vái tứ phương nhưng không có kết quả mặc dù cơ thể Bruce vẫn phát triển bình thường. Tuy vậy, ông bà Reimer lúc nào cũng lo cho tương lai và hạnh phúc của con. Sau một thời gian dài thăm dò, gia đình đã tìm được bác sĩ nổi tiếng, tiến sĩ John Money ở Đại học Johns Hopkin.
![]() |
... và sau khi được “tái tạo công cụ đàn ông”. |
Phải nói ngay rằng, nửa cuối thế kỷ XX, việc phẫu thuật sinh dục còn sơ khai, những người giỏi nghề này đếm trên đầu ngón tay.
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tên tuổi của vị tiến sĩ nói trên nổi lên như cồn, nghe nói có thể chuyển đổi giới tính như trở bàn tay. Chính việc làm này của ông làm dấy lên cuộc cách mạng về chuyển đổi giới tính, đặc biệt là học thuyết “trung hòa giới tính” mà John Money quảng cáo rùm beng. Theo thuyết nói trên , con người ta sinh ra bất luận là trai hay gái đều đã có ý thức bẩm sinh về giới, nhưng hai năm đầu đời não đang giai đoạn phát triển nên có thể can thiệp, thậm chí nếu trung tính cũng có thể thay đổi giới tính được. Can thiệp bằng cách nuôi dạy, uốn nắn như dùng đồ chơi, chỉ bảo từ người lớn, sử dụng trang phục, duy trì mối quan hệ với bạn bè...Tóm lại là bằng phương pháp nuôi dưỡng người ta có thể quyết định giới tính tương lai cho đứa trẻ.
Những thông điệp “rót vào tai” này đã làm cho bà Janet quyết định trông cậy vào tài năng của John Money và chấp nhận hai đứa song sinh, một nuôi dưỡng thành con gái còn một để nguyên là trai, phát triển theo tự nhiên.
BIẾN “LỢN LÀNH THÀNH LỢN QUÈ”
Bắt đầu từ ngày 3-7-1967, khi gần được 3 tuổi, Bruce chính thức trở thành cô bé Brenda qua các ca phẫu thuật như cắt bỏ tinh hoàn để triệt tiêu giới tính theo đúng thuyết “trung hòa giới tính”.
Tuy nhiên, việc cắt bỏ này lại không hoàn toàn mà để lại một phần da phục vụ cho việc tạo môi âm đạo thẩm mỹ. Sau đó gia đình được chỉ dẫn cặn kẽ, tuyệt đối không được hé lộ cho những người xung quanh biết, thậm chí phải đổi tên Bruce thành Brenda. Thể theo tư vấn của Money, gia đình Reimer đã trang trí trong phòng ở cho bé Bruce/Brenda theo phong cách của bé gái, bắt Bruce để tóc dài, buộc nơ, đi giày con gái, thậm chí bà Janet còn hướng dẫn con làm đỏm trong khi đó cậu em Brian thì vẫn phát triển bình thường như những bé trai cùng lứa. Trong thời gian này, Bruce/Brenda còn phải đi lại nhiều lần tới
Theo thuyết của Money thì Bruce/Brenda sẽ trưởng thành theo ý thức của phụ nữ, sẽ sống như nhưng người phụ nữ bình thường. Money cho rằng, trong trường hợp trên giới tính tự nhiên sẽ phải nhường ngôi cho phương pháp nuôi dưỡng. Nhưng thực tế, mọi cố gắng của gia đình và nỗ lực cưỡng lại tạo hóa của ông John Money không thành công. Thực tế Bruce/Brenda đã từ chối mọi thứ, như không mặc váy, không thích chơi với bạn gái, không thích gấu bông... nhưng rất thích chơi súng, xe tăng và càng lớn Bruce càng im lặng, thậm chí nổi cáu khi mọi người xung quanh gọi cậu là đồng bóng... Bên cạnh đó, do bị cắt tinh hoàn lại tiêm hormone nữ nên cơ thể Bruce phát triển kiểu “nửa nạc nửa mỡ”, cổ và vai, cơ bắp nở, giọng nói ồm ồm, tâm trạng u sầu và mắc bệnh trầm cảm nặng.
Trong khi dự án rối lên “như canh hẹ” thì ông Money lại sốt sắng công bố kết quả thử nghiệm trên Tạp chí Archieves of Sexual Behaviour, trong đó cặp song sinh tên là Joan/John đã được Money và cộng sự thử nghiệm thành công. Tuy mang tên gọi khác, nhưng thực chất ông nói về trường hợp Bruce/Brenda. Điều này khiến gia đình ông bà Reimer càng thêm thất vọng và càng thất vọng hơn khi Bruce vẫn chưa được buông tha. Khi Bruce bước vào tuổi 14, Money tiếp tục ép gia đình thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng, tạo âm đạo và biến thành cô gái 100%.
Lần này, Bruce đã suy sụp hoàn toàn và dọa sẽ tự tử. Năm 1979, Bruce bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng bởi qua 3 lần uống thuốc tự tử nhưng đều được cứu sống. Cuối cùng, mọi cố gắng vô vọng. Để lấy lại tâm lý cân bằng cho con, cuối năm 1979 ông bà Reimer đưa con đến bệnh viện phẫu thuật là phẳng ngực, tái tạo công cụ đàn ông cho con, vứt bỏ tên Brenda đổi thành David Reimer, đồng thời thực hiện các liệu pháp tâm lý để tìm lại chính mình cho con trai.
Trong suốt thời gian này, không ai biết đến tấm bi kịch của gia đình nhưng vào năm 2000, nhà báo Mỹ, John Colapinto đã công bố bài viết mang tên Gender Gap trên tờ New York Times, thì sự việc mới vỡ lở, gây sốc dư luận kèm theo sự phẫn nộ của người dân Canada và Mỹ.
4 năm sau, Bruce/Brenda quyên sinh ở tuổi 38, kết thúc tấn bi kịch của cuộc đời mình.
Duy Hùng (Theo WP/SM)