Trung Quốc bùng nổ thị trường chợ đen nội tạng

Thứ tư, 12/08/2015 10:14

(Cadn.com.vn) - Theo công bố của chính phủ Trung Quốc, ước tính có hơn 12.000 ca cấy ghép nội tạng sẽ được thực hiện trong cả năm nay - tăng so với thời kỳ còn sử dụng nội tạng của tù nhân. Nhưng với ước tính khoảng 300.000 người cần cấy ghép, nhu cầu khổng lồ tạo điều kiện cho thị trường chợ đen phát triển mạnh.

Đó là quyết định mà không có người mẹ nào có thể thực hiện: lựa chọn người con trai nào sẽ sống và người nào sẽ chết. Nhưng đó là sự lựa chọn mà bà Lian Ronghua, 51 tuổi, phải đối mặt hồi đầu năm nay.

Cả hai con trai của bà đều bị chứng uraemia - nguyên nhân dẫn đến suy thận. Nhưng chỉ một trong số họ có thể nhận được nội tạng của người mẹ. Người cha bị huyết áp cao và không thể hiến tặng. Trong căn hộ nhỏ gia đình thuê, bà Lian kể về khoảng thời gian khủng khiếp đó. "Tôi không biết lý do tại sao cả hai con tôi bị bệnh", bà kể, nước mắt chảy dài trên má.

Cuối cùng, con trai lớn, Li Haiqing, 26 tuổi, quyết định người em trai, 24 tuổi, Haisong, sẽ được ghép thận từ mẹ. "Tôi muốn em trai được ghép vì nó có cơ hội hồi phục tốt hơn. Tất nhiên tôi vẫn hy vọng sẽ nhận được một quả thận trước khi quá muộn", Haiqing, người bị buộc phải bỏ dở việc học tại một trường y vì bệnh cho biết.

Li Haiqing chờ đợi được nhận thận, nhưng xem ra giấc mơ của anh khó thành hiện thực. Ảnh: BBC

Thiếu hụt nội tạng rất lớn

Nhưng khả năng Haiqing được nhận một quả thận là rất hiếm bởi Trung Quốc đang thiếu hụt nội tạng rất lớn.

Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh lấy nội tạng của tử tù để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho biết đã ngừng việc này từ đầu năm nay - mặc dù các quan chức thừa nhận rất khó để đảm bảo tuân thủ. Hiện giờ, chính phủ cho biết sẽ chỉ dựa vào sự hiến tặng. Trung Quốc thành lập một ngân hàng nội tạng quốc gia mà trên lý thuyết là nơi phân phối nội tạng cho những người phù hợp nhất và cần nhất. Nhưng các nhà phê bình nói rằng, hệ thống bị lạm dụng và những người quen biết có thể được ưu tiên trước.

Có lẽ vấn đề lớn nhất của chính phủ hiện nay là thuyết phục người dân hiến tặng nội tạng càng nhiều càng tốt. Nhiều người Trung Quốc tin rằng, cơ thể là thiêng liêng và cần được chôn cất một cách nguyên vẹn để thể hiện sự tôn trọng với tổ tiên. Đây là lý do khiến Trung Quốc nằm vào nhóm có tỷ lệ hiến tặng nội tạng thấp nhất thế giới - 0,6/triệu người, so với 37/triệu người ở Tây Ban Nha.

Thế giới chợ đen bí mật

Một thanh niên trẻ, chỉ vào vết sẹo trên lưng, nơi anh đã phẫu thuật để lấy quả thận ra, cho biết, đã bán thận với giá 7.000 USD để trả nợ cờ bạc. Anh mô tả về thế giới bí mật mà những kẻ buôn nội tạng hoạt động sau những thỏa thuận mua bán trực tuyến. "Lúc đầu, tôi được đưa đến một bệnh viện để tiến hành lấy máu và kiểm tra sức khỏe. Sau đó tôi chờ ở một khách sạn trong vài tuần cho đến khi những kẻ môi giới tìm được người mua thích hợp. Rồi một chiếc xe đến đón tôi. Khi tôi tháo khăn bịt mắt, tôi nhận ra mình đã ở một trang trại, bên trong có một phòng phẫu thuật. Người phụ nữ nhận thận của tôi đã ở đó với gia đình cô ấy. Chúng tôi không nói với nhau lời nào. Và tôi thức dậy trong một trang trại khác - thận của tôi đã biến mất", anh kể.

Câu chuyện của thanh niên trẻ trên cho thấy những kẻ buôn bán nội tạng sử dụng các chiến thuật theo phong cách quân sự để giữ hoạt động ẩn trong bóng tối. Dù có thể mua một quả thận trên thị trường chợ đen, Li Haiqing cho biết sẽ không làm như vậy. Anh cho biết, sẽ chỉ chấp nhận một quả thận hợp pháp. Trong khi anh chờ đợi được nhận thận, Li cần phải đi bệnh viện 3 lần/tuần để chạy thận. Anh hy vọng một ngày nào đó điều kỳ diệu sẽ đến với mình, nhưng thật quá khó...

An Bình
(Theo BBC)