Trung thu cho trẻ vùng cao

Thứ năm, 05/10/2017 12:49

Ngày 3-9, chúng  tôi cùng các cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng Tham  mưu CATP Đà Nẵng thực hiện chuyến đi về xã Mà Cooil, H.Đông Giang (Quảng Nam). Trời mưa tầm tã suốt dọc đường nhưng không khí trên xe luôn rộn rã. Người lo luyện tay trống, người chỉnh lại âm ly để chuẩn bị cho chương trình gặp mặt. Thượng úy Nguyễn Thị Hồng Trinh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu cho biết,  thực hiện chủ trương của Giám đốc CATP về tăng cường công tác dân vận-từ thiện-xã hội, Cấp ủy, lãnh đạo Phòng Tham mưu đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng vận động, quyên góp đem quà lên tổ chức Trung thu cho học sinh Trường Tiểu học xã Mà Cooil, H.Đông Giang. Đây là điểm trường nằm cách xa trung tâm huyện, đường sá khó đi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.  Suốt mấy ngày qua, cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ của  Phòng đều tập trung phân công mỗi người một việc như lo mua quà, sách vở, đồ chơi, làm đầu lân, chuẩn bị trống, âm thanh... tất cả hướng đến việc đem niềm vui đến với các em học sinh vùng cao.  Kinh phí chuẩn bị gần 30 triệu đồng đều do tập thể CBCS, đoàn viên của Phòng quyên góp, ủng hộ...

Lân... đi giày trong tiết mục múa lân vui nhộn.

Từ Đà Nẵng, vượt hơn 120 km đường rừng, chúng tôi có mặt tại địa phận thôn Tà Rèng, xã Mà Cooil, lúc này mưa vừa tạnh.  Đường xấu nên tất cả xuống xe, tập trung bốc hàng xuống rồi chia nhau mang, vác đi bộ thêm gần 1km để đến điểm trường Tiểu học Mà Cooil, ngôi trường nằm đơn độc trên ngọn đồi thuộc khu tái định cư Cutchrun. Đón chúng tôi, thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Sơn, người có 18 năm công tác tại H. Đông Giang xúc động cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Phòng Tham mưu CATP đã dành tình cảm đặc biệt cho trường. Thầy Sơn cho biết, điểm trường khu tái định cư Cutchrun có gần 80 học sinh là con em dân tộc Cơ Tu thuộc hai thôn A Đền và Tà Gung đang học. Nghe tin đoàn lên thăm, tặng quà và tổ chức Trung thu, thầy cô giáo và các em học sinh hết sức phấn khởi, trông mong từ sớm. Có lẽ sự háo hức và niềm vui chỉ chờ được bùng lên khi chiếc đầu lân được mở ra trước sự hò reo vui mừng của tất cả phụ huynh và các các em học sinh.

Khi tiếng trống múa lân nổi lên, cả khoảng sân trường vỡ òa trong tiếng hò reo vui mừng của phụ huynh và học sinh. Bà con dân tộc Cơ Tu của hai thôn A Đền và Tà Gung nghe tin cũng tập trung về xem và vui trung thu cùng các cháu. Trong màn biểu diễn múa lân khá công phu và đẹp mắt của đoàn viên Phòng Tham  mưu đã dày công tập luyện, trong màn cao trào, đột nhiên một “bí mật” bị phát hiện khi các em học sinh khối lớp Một đồng thanh hò reo...: “Lân biết đi... giày kìa, hoan hô, hoan hô lân đi giày đinh”, khiến nhiều người cùng cười vui vẻ.    Sau màn múa lân, toàn bộ học sinh các khối lớp được các anh chị Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu hướng dẫn chơi nhiều trò chơi có ý nghĩa, kích thích sự sáng tạo của các đội thi để quyết tâm giành giải thưởng.  Một trong những tiết mục hấp dẫn là màn trình diễn ảo thuật của hai nghệ sĩ ảo thuật do Phòng mời từ Đà Nẵng lên biểu diễn với nhiều tiết mục điêu luyện... Đã chuẩn bị trước, sau các trò chơi và tiết mục biểu diễn, đại diện Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu lên trao tặng nhà trường 10 chiếc quạt máy phục vụ cho công tác giảng dạy, và tặng quà Trung Thu cho các giáo viên có con em ở xa không về dự.  Ngoài 3 giáo viên người Cơ Tu, còn lại 12 giáo viên của trường đều ở xa,  nhiều người ở tận Thăng Bình, Núi Thành và Hòa Vang lên giảng dạy, ở lại từ thứ Hai đến chiều thứ Sáu mới về với gia đình...



Tặng quà cho nhà trường và các em học sinh.

Nhìn những tập sách, vở  còn thơm mùi giấy mới, những cặp sách,  dụng cụ học tập, các món đồ chơi...  mà cán bộ, đoàn viên đã dồn tâm huyết, tình cảm  cho học sinh trường Tiểu học Mà Cooil được trao tận tay các em, ai chứng kiến cũng thấy nao nao cảm động.  Anh A-Lăng Tuil, người ở thôn A- Đền cho biết: “Tôi và vợ cõng con nhỏ đi bộ hơn 4 km để về xem múa lân. Đã lâu lắm rồi bà con chúng tôi và các cháu học sinh ở đây chưa được thấy một cái Tết Trung thu nào với nhiều quà bánh và đầy đủ ý nghĩa tình cảm như lần này”... Phút chia tay thật bịn rịn.  Những khúc mía, trái bưởi, củ sắn, nải chuối vườn nhà được các học sinh khối lớp 5 trao tận tay anh, chị em trong đoàn. Tôi chợt nhận ra Trung úy Vũ Thị Tố Trinh rưng rưng nước mắt khi nhận quà từ các em. Có thể thấy rằng, sự giao thoa giữa tình người khi cho và được nhận lại sẽ là những tình cảm không bao giờ phai mờ  trong lòng CBCS Phòng Tham mưu CATP đối với các học sinh nơi đây. Cơn mưa chiều của núi rừng Đông Giang cũng như đồng cảm với chúng tôi và dịu đi trước niềm vui tỏa sáng.  

Ngoài công tác chuyên môn, ngày đêm giữ gìn sự bình yên trật tự xã hội, CATP Đà Nẵng, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ  các Phòng, ban chức năng đã làm tốt, có hiệu quả việc chăm sóc các thế hệ học sinh  của Đà Nẵng và Quảng Nam.  Hy vọng năm học mới ở trường tiểu học vùng cao Mà Cooil sẽ gặt hái nhiều thành công mới.

HIỀN MINH