Trúng thưởng... trái đắng

Thứ hai, 05/10/2015 11:08

(Cadn.com.vn) - Câu chuyện những tưởng “xưa như trái đất”, nhưng với chị Huỳnh Thị Lệ Thanh (1973, trú K217/5-Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng) lại “nóng hổi” vì chỉ trong vòng một ngày, số tiền ki cóp lâu nay của chị đã bị bọn lừa đảo “móc” hết.

Theo chị Thanh cho biết, 23 giờ ngày 22-9, chị nhận được tin nhắn từ mạng Viber ghi Thư điện: Từ Tổng Cty Tập đoàn Viber Việt Nam với nội dung: “Chúc mừng tài khoản của bạn mang mã trúng thưởng 402E7E đã may mắn là chủ nhân trúng thưởng giải nhất sự kiện Tri ân khách hàng VIBER quý II 2015. Phần thưởng giải nhất  bao gồm: 1 xe máy Liberty 150cc từ MXH VIBER tài trợ; phiếu quà tặng trị giá 85 triệu đồng tiền mặt...”.

Theo hướng dẫn để biết thêm thông tin, bên Cty yêu cầu chị Thanh làm theo hướng dẫn tại viber.www dangkyshosoviber.com: “Trước đây tôi cũng nghe tin lừa đảo thế này thế khác nhưng trong trường hợp này, khi nhận được tin nhắn tôi đã cẩn thận điện thoại đến số tổng đài (0084)- 934-886-260 để xác nhận thông tin tôi trúng thưởng. Lúc này, một người cầm máy xưng là Trung nói với tôi việc chị nhận được giải thưởng là hoàn toàn chính xác. Không chỉ vậy, để chắc chắn hơn, tôi truy cập vào địa chỉ web thì thấy thông tin rất cụ thể. Thậm chí hình ảnh người đạt giải nhì, giải ba đều nhận thưởng rất đàng hoàng... Thấy chắc chắn như vậy tôi mới tin ai dè...” - chị Thanh nói.

Biết “con mồi” đã cắn câu, đến 14 giờ cùng ngày người đàn ông xưng tên Trung đã điện thoại từ số 0934.886.260 gọi cho chị Thanh hướng dẫn làm thủ tục nhận giải. Cụ thể, tại trang web hướng dẫn cách thức thanh toán phí cho hồ sơ gốc “bạn hãy tiến hành mua 2 triệu đồng số tiền thẻ cào điện thoại. Khi mua vui lòng chọn cho mình 1 trong 3 nhà mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone” vì vậy khi người này yêu cầu chị Thanh mua card chị đã thực hiện theo. Sau khi chị Thanh nộp đủ số card nói trên đã điện thoại lại cho tên Trung và được người này trả lời “bây giờ chị đã hoàn tất thủ tục nạp phí rồi, ngày mai (tức 23-9) khoảng từ 7 đến 8 giờ em sẽ điện cho chị và thông báo kết quả”. Chị Thanh tâm sự, “đó thực sự là một đêm khó ngủ nhất đối với chị. Cảm giác lâng lâng, vui vì bỗng nhiên nhận được lộc nó khiến chị suốt đêm thao thức”.

Đúng hẹn, người tên Trung điện thoại cho chị Thanh với nội dung: xe của chị bên Cty cho người đóng lại để gửi, giờ em đang đi làm thủ tục gởi tiền cho chị (85 triệu đồng) mà bên ngân hàng người ta bảo phải đóng thuế VAT là 8 triệu đồng nữa... Thấy vậy, chị Thanh cũng đã thắc mắc rõ ràng trong hướng dẫn cũng như lời người này chỉ đóng phí 2 triệu đồng, nay bỗng nhiên “tòi” đâu ra số tiền 8 triệu đồng nên chị Thanh cũng đã ngập ngừng.

Số card tương đương số tiền gần 17 triệu mà chị Thanh bị lừa.

Thấy chị Thanh thắc mắc, người này đã giải thích “phí này là phí của ngân hàng khi chị nộp tiền vào thì phải đóng phí VAT” nên chị Thanh thấy xuôi nên tiếp tục “cào” card với số tiền 8 triệu đồng. Sau khi nhận được 8 triệu đồng, người tên Trung đề nghị chị Thanh gác máy đợi khoảng hơn 10 giờ sẽ nhận được tin nhắn của ngân hàng về số tiền 8 triệu đồng này. Không những vậy tên Trung này còn nói chị Thanh, ngày 25-9 chị nhớ dọn nhà sạch sẽ, giám đốc công ty và nhân viên đến giao xe và sẽ hoàn lại cho chị số tiền 8 triệu đồng nói trên, ngoài ra Cty sẽ cho chị thêm số tiền 5 triệu  đồng nữa. Trưa 24-9, Trung lại điện thoại cho chị Thanh nói rằng tài khoản của chị đã gửi vào ngân hàng, chị nhận được thì rút hết tiền ra. Rồi biết chị Thanh thực sự sập bẫy nên thanh niên này yêu cầu chị nộp thêm 6,5 triệu đồng cũng với những lý do theo chị Thanh “nó rất hợp tình hợp lý”. Bên cạnh đó, khi thấy chị Thanh đưa ra thắc mắc, Trung đã nhanh ý đưa máy để chị Thanh “nói chuyện trực tiếp với giám đốc công ty”. Vậy là sau khi nghe vị giám đốc nói qua điện thoại chị Thanh một lần nữa “tin sấp tin ngửa” mua thẻ card với số tiền 6,5 triệu đồng như yêu cầu.

Tiền thì đã nộp, nhưng sau đó xe cũng chẳng thấy, tiền thưởng cũng chẳng biết ở đâu, chị Thanh liên lạc với số máy hôm qua thì máy đã nằm trong tình trạng “ò í e" từ bao giờ. Chỉ vì tin tưởng vào tin nhắn trúng thưởng trên các mạng xã hội chị Thanh đã ăn phải quả đắng, số tiền gần 17 triệu đồng “nhịn ăn nhịn tiêu” của chị Thanh đã “một đi không trở lại”. Khi chị Thanh tìm đến chúng tôi để trình bày sự việc cũng là khi chị Thanh xác định mình đã thực sự sập bẫy lừa nhưng mục đích của chị, qua Báo Công an TP Đà Nẵng, mong mọi người hãy thật sự cảnh giác đừng để rơi vào tình trạng như chị chỉ vì tin vào “mật ngọt” mà nhận trái đắng...

Trang Trần