Truy bắt nhóm cướp taxi

Thứ năm, 19/11/2015 10:56

*  Khống chế tài xế taxi hơn 400km

* Đã bắt được một đối tượng

(Cadn.com.vn) - Sau khi khống chế tài xế, 4 đối tượng đã tự lái taxi đi hàng trăm cây số, khi đến địa phận tỉnh Gia Lai, chúng cướp toàn bộ tài sản và chiếc taxi rồi bỏ tài xế lại bên đường. Đang trên hành trình tẩu thoát trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo (địa phận xã Đắc Man, H. Đắc Glei), phát hiện lực lượng CA truy bắt, 4 đối tượng vứt xe bỏ trốn vào rừng.

Anh Đào  Đình Quân kể lại sự việc.

Buổi tối kinh hoàng của tài xế taxi

Chiều 18-11, tiếp xúc với phóng viên, anh Đào Đình Quân (1995, trú thôn 3, xã Đam Bri, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) – tài xế điều khiển taxi BKS 49A-09.031 taxi Hãng LADO, thuộc Cty TNHH Đồng Thúy (đóng tại Lâm Đồng) vẫn trong tâm trạng hoảng loạn. Bởi từ buổi chiều 17-11 đến rạng sáng 18-11, anh Quân bị 4 đối tượng tay cầm dao bấm khống chế, trói quặt tay bỏ ra hàng ghế sau rồi cướp chiếc taxi, tự điều khiển đi hàng trăm cây số trước khi lấy toàn bộ tài sản và chiếc xe tẩu thoát. Theo tường trình của anh Quân: 13 giờ 30 ngày 17-11, khi đang đậu xe chờ khách trước Cty Boxit Bảo Lâm thì có chiếc taxi cùng hãng chở 4 vị khách là nam thanh niên tới.

Vì không biết đường đi nên đồng nghiệp bảo anh Quân chở 4 vị khách tiếp tục đi theo yêu cầu của họ và được anh Quân đồng ý. Khi lên xe, 4 vị khách (1 người ngồi ghế phụ, 3 người ngồi sau) hỏi qua TX Gia Nghĩa (Đắc Nông) bao nhiêu tiền, anh Quân bảo 600 ngàn đồng thì 4 vị khách đồng ý. Xe chạy được khoảng 50km (đến địa phận xã Lộc Bảo, H. Bảo Lâm, Lâm Đồng), 4 vị khách hiện nguyên hình là 4 tên cướp. “Tôi đang điều khiển xe đi chậm thì bất ngờ một người ngồi sau vòng tay ra phía trước kẹp cổ tôi, rút chìa khóa xe, những người còn lại giữ chặt tay, chân. Một người đe dọa: Bình tĩnh! Anh không làm gì mày đâu! Sau đó, họ kéo tôi ra ghế sau, dùng dây trói ngược tay tôi ra phía sau”.

Sau khi khống chế tài xế, 1 trong 4 đối tượng ngồi lên ghế lái và điều khiển chiếc taxi tiếp tục đi đến TX Gia Nghĩa vào lúc 17 giờ cùng ngày. Đến 19 giờ cùng ngày, nhóm đối tượng này dừng xe trước một quán cơm, 3 đối tượng vào ăn cơm còn một đối tượng được phân công ngồi trên xe canh giữ anh Quân. Ăn cơm xong, 3 đối tượng mua thêm 2 hộp cơm cho anh Quân và đối tượng ngồi canh rồi tiếp tục điều khiển taxi qua địa phận tỉnh Gia Lai. Đến 3 giờ 17 ngày 18-11, khi đến trung tâm TP Pleiku (Gia Lai), nhóm đối tượng trên lục soát lấy đi 200 ngàn đồng, 1 ĐTDĐ, 1 giấy phép lái xe của anh Quân. Khi thấy anh Quân có mang theo 1 thẻ ATM, 4 đối tượng yêu cầu anh đưa mật mã thẻ, sau đó chúng dừng xe ở trụ ATM khu vực TP Pleiku rút 500 ngàn đồng. Đến 3 giờ 45, đến đường 17-3 (P. Thống Nhất, TP Pleiku), các đối tượng dừng xe lau chùi sạch sẽ thẻ ATM, kính xe, áo quần của anh Quân (nơi mà các đối tượng đã đụng vào) nhằm xóa dấu vết. Sau đó, 4 đối tượng bỏ anh Quân lại khu vực này rồi tiếp tục tẩu thoát bằng chiếc taxi trên.

Chiếc taxi mà 4 đối tượng bỏ lại.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vây bắt đối tượng

Ngay sau đó, anh Quân đã hỏi người dân và tìm đến trụ sở CAP Thống Nhất (TP Pleiku) trình báo và thông tin nhanh chóng được báo lên CATP Pleiku, CA tỉnh Gia Lai và CA tỉnh Kon Tum. Theo mô tả của anh Quân thì 4 đối tượng là nam thanh niên tuổi đời 25-30, cao trên 1m60, 3 người đội mũ lưỡi trai rằn ri và người nào cũng cầm dao bấm.

Những thông tin về chiếc xe, nhận dạng đối tượng mà tài xế Đào Đình Quân cung cấp nhanh chóng được CA tỉnh Gia Lai chuyển cho CA tỉnh Kon Tum để phối hợp xác minh. Lãnh đạo CA tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo cho CA các huyện, thành phố, các đội nghiệp vụ tiến hành truy tìm, đón lõng vây bắt các đối tượng trên. Thiếu tá Nguyễn Ích Hòa - Trạm trưởng Trạm CSGT Ngọc Hồi (thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Kon Tum) cho biết: nhận được tin báo về vụ cướp taxi xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có khả năng các đối tượng cùng tang vật đang bỏ trốn sang hướng Kon Tum và chuyển theo hướng đường Hồ Chí Minh nên chúng tôi chỉ đạo tổ công tác tuần tra tại khu vực đèo Lò Xo (đoạn qua xã Đắc Man, H. Đắc Glei, Gia Lai) đón lõng các đối tượng.

Đến 7 giờ 20, tổ công tác phát hiện chiếc xe nghi vấn đang lưu thông từ hướng H. Đắc Glei lên đèo Lò Xo nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, thấy lực lượng chức năng, chiếc taxi tăng tốc bỏ chạy. Bị truy đuổi khoảng 3-4km, các đối tượng bỏ xe lại, bỏ trốn vào rừng. Tiến hành kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện bên trong taxi có 2 ba lô màu xanh và nhiều tư trang cá nhân khác.

Ngay sau đó, CAH Đắc Glei huy động tất cả cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tiếp tục băng rừng truy bắt các đối tượng, đồng thời báo cáo về lãnh đạo CA tỉnh Kon Tum. Hàng chục CBCS Cảnh sát Cơ động cùng chó nghiệp vụ đã được huy động tiếp cận khu vực rừng mà các đối tượng lẩn trốn. Đến 15 giờ 30 ngày 18-11, lực lượng CA tỉnh Kon Tum đã bắt giữ được một đối tượng nghi vấn tại khu vực rừng già thuộc xã Đắc Pet, H. Đắc Glei, Kon Tum. Ngay sau đó, đối tượng được di lý về trụ sở CAH Đắc Glei.

Tại CQĐT, qua đấu tranh bước đầu, đối tượng khai tên là Lương Tuấn Vinh (1995, trú P. 8, Q. Phú Nhuận, TPHCM). Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này khi có kết quả đấu tranh tiếp theo của cơ quan CA.

M.T