Truy bắt tên tội phạm nguy hiểm có súng

Thứ sáu, 02/07/2010 00:00

* Đối tượng có 4 tiền án và đang bị CATP Đà Nẵng truy lùng gắt gao

(Cadn.com.vn) - Sau khi trộm xe máy tại H. Tây Sơn, Bình Định, 2 đối tượng trên đường tẩu thoát lên Gia Lai thì bị lực lượng CAH Tây Sơn, CSGT CA tỉnh Bình Định và CAX Tây Giang truy bắt. Để thoát thân, chúng đã dùng súng và dao chống trả, nhưng trước sự dũng cảm của lực lượng CA, tên tội phạm nguy hiểm đã thúc thủ.

Như chúng tôi đã đưa tin, đêm 27-6, CAH Tây Sơn (Bình Định) nhận được tin báo của anh Nguyễn Diệp Kế Nguyên (1987, ở nhà số 119 - Quang Trung, TT Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) báo mất chiếc xe máy hiệu Exciter Yamaha. Chiếc xe này chưa có BKS vì chủ nhân vừa mới mua với giá 33,5 triệu đồng chưa kịp đăng ký. Sau khi nhận tin báo, lực lượng CAH Tây Sơn đã triển khai lực lượng truy nóng đối tượng.

Đồng thời, CAH cử một tổ công tác phối hợp tổ tuần tra giao thông của CA tỉnh Bình Định đang tuần tra trên QL19 để chốt chặn không cho đối tượng tẩu thoát ra khỏi địa bàn tỉnh Bình Định. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ tuần tra CSGT phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy có đặc điểm giống chiếc xe anh Nguyên chạy về hướng đèo An Khê (giáp ranh với tỉnh Gia Lai) nên các anh quyết truy đuổi đối tượng.

Đang chạy với tốc độ khá nhanh, bất ngờ đối tượng rẽ sang đường bê-tông bên phải thuộc thôn Thượng Giang, xã Tây Giang, Tây Sơn và mất hút. Lập tức, CAX Tây Giang cũng được huy động vào cuộc để truy tìm đối tượng.

Nhận định đối tượng còn lẩn trốn trên địa bàn nên lực lượng CA phát động quần chúng nhân dân bao vây. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, lực lượng truy bắt phát hiện 2 thanh niên lạ đang ngồi uống cà-phê trước khu văn hóa xã Tây Giang. Khi phát hiện có đông người, 1 đối tượng bỏ chạy, đối tượng còn lại biết không thể thoát nên rút súng ra chống trả.

 Nguyễn Đăng Phây

Lúc này, tổ công tác gồm các đồng chí Trịnh Minh Châu - cán bộ Phòng CSGT CA tỉnh, Nguyễn Thanh Phi, Lê Công Chiến - CAH Tây Sơn và anh Trưng Quốc Khoa - CAX Tây Giang nhanh chóng áp sát. Khi đối tượng vừa đưa súng lên định siết cò thì bị các chiến sĩ đá văng khẩu súng.

Không chịu khuất phục, đối tượng tiếp tục rút con dao bấm mang theo bên mình để chống cự nhưng cũng bị anh Khoa vô hiệu hóa (anh Khoa là võ sư ở Tây Giang, rất giỏi võ cổ truyền Bình Định). Sau khi khống chế đối tượng, tổ công tác thu giữ 1 khẩu súng hiệu Rulo, 6 viên đạn cùng 1 con dao và chiếc xe vừa bị bọn chúng lấy cắp.

Tại CQĐT, đối tượng khai tên là Nguyễn Đăng Phây (1981, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Tiếp tục khai thác nhanh thông tin về Phây, các ĐTV mới biết đây là đối tượng hình sự nguy hiểm, đã có 4 tiền án: 1997-1998 chấp hành án tù về tội cướp tài sản; 1999-2002 chấp hành án tù về tội trộm cắp tài sản; 2003-2005 chấp hành án tù về tội trộm cắp tài sản, 2005 đến tháng 3-2009 tù về tội cướp giật tài sản.

Súng, đạn và dao Phây dùng để chống trả lực lượng CA. 

Bước đầu Phây khai nhận, sau khi ra trại tháng 3-2009, Phây về địa phương, được gia đình cấp vốn để thuê nhà mở quán bán cà-phê trên đường Ngô Quyền,  P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Thời gian này, Phây chơi thân với một đối tượng tên thường gọi là Bờm (nhà ở hẻm đường Ngô Quyền, gần quán cà-phê của Phây).

Khoảng tháng 9-2009, Phây rủ Bờm đi trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài và bọn chúng đã trộm được 2 xe trên địa bàn TP Đà Nẵng. Sau đó, Phây nhanh chân tẩu thoát vào xã Điện Ngọc, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thuê nhà trọ lẩn trốn, khi thấy tình hình yên thì quay về Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thuê nhà sống với người tình hành nghề bán dâm tại đây.

Cách ngày bị bắt khoảng gần 1 tháng, Phây bị CAQ Sơn Trà truy bắt gắt gao nên y bắt xe đò vào Q.12, TPHCM thuê nhà trọ lẩn trốn. Tại đây, Phây tiếp tục quen với 2 gái bán dâm và từ mối quan hệ với các gái bán dâm, Phây đã nhờ một người tên V. mua khẩu súng Rulo với giá 7 triệu đồng để “phòng thân” khi tiếp tục đi gây án.

Có súng, ngày 23-6, Phây từ TPHCM về TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuê nhà ở trọ gần khu vực Bến xe Nha Trang và làm quen với một đối tượng tên L. (cùng quê Đà Nẵng, hiện đang sống lang thang tại Nha Trang). L. cũng có 1 con dao bấm và 1 roi điện, biết Phây có súng nên L. rủ Phây lên tỉnh Gia Lai dùng súng và roi điện hoạt động cướp tài sản.

Trưa 27-6, bọn chúng đón xe khách chở theo 1 xe máy của L. để lên Gia Lai. Đến ngã ba cầu Bà Di (Tuy Phước, Bình Định), bọn chúng xuống xe và sử dụng xe máy theo QL19 lên Gia Lai, khi đi đến đoạn TT Phú Phong, H. Tây Sơn, phát hiện xe máy của anh Nguyên dựng bên lề đường không có người trông coi nên L. bảo Phây dùng cây sắt hình chữ T mở khóa xe với dự định sẽ dùng xe này làm phương tiện đi gây án. Thế nhưng với tinh thần dũng cảm, quyết tâm truy bắt đối tượng nguy hiểm đến cùng của các chiến sĩ CA, kế hoạch của tên tội phạm nguy hiểm này đã không thành hiện thực.

Sáng 30-6, CA tỉnh Bình Định đã tặng giấy khen và thưởng nóng cho tập thể CAH Tây Sơn và Đội TTKS Phòng CSGT CA tỉnh Bình Định mỗi đơn vị 2 triệu đồng vì thành tích dũng cảm truy bắt đối tượng nguy hiểm. Các đồng chí Trịnh Minh Châu, Nguyễn Thanh Phi, Lê Công Chiến và anh Trưng Quốc Khoa cũng được tuyên dương khen thưởng.

Đại tá Phan Văn Thanh - Phó Giám đốc CA tỉnh Bình Định
tặng giấy khen và thưởng nóng cho CAH Tây Sơn. 

Quý Hiền