Truy xét nhanh 2 tên cướp mặc quần lửng

Thứ sáu, 04/11/2016 14:51

(Cadn.com.vn) - 6 giờ ngày 3-11, chị Lê Nguyễn Quỳnh Trâm (trú thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu. H. Hòa Vang, Đà Nẵng) chạy xe máy trên đường Trương Vĩnh Ký qua chợ Miếu Bông (xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) mua đồ ăn sáng. Khi đến đoạn đường chưa có dân cư thì bị 2 đối tượng mặt mũi "non choẹt" mặc quần lửng chặn lại. Đối tượng thấp người trên tay lăm lăm cây sắt, đối tượng còn lại mặc áo khoác đen cầm 3 cục đá. Quá hoảng sợ, chị Trâm dừng xe cầu xin đừng manh động vì chị đang mang thai, thì bị một đối tượng đe dọa: "Bọn tui đang bí tiền nên lấy xe bà thôi". Rất may, lúc đó thấy 1 người đàn ông chuẩn bị chạy xe ngang qua, các đối tượng liền đạp xe rời khỏi hiện trường nhưng không quên cảnh báo chị Trâm: "Bà không được nói cho CA biết"…

 Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Lê Tuấn Năm- Trưởng Trạm CA Nam Hòa Vang nhanh chóng huy động lực lượng, tổ chức rà soát các tuyến đường trong khu vực thì phát hiện 2 đối tượng đang đèo nhau bằng xe đạp trên đường Nguyễn Văn Vĩnh (song song với đường Trương Vĩnh Ký) có đặc điểm nhận dạng như người bị hại mô tả nên tiếp cận đấu tranh, làm rõ. Tại CQĐT, 2 đối tượng khai tên Tiêu Đình Thanh (2000, trú tổ 7, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Trần Đoàn Thái Quang (2002, trú thôn Quang Châu, xã Hòa Châu) và nhanh chóng thừa nhận hành vi cướp tài sản của chị Trâm nhưng không thành. Theo khai nhận ban đầu, cả hai sớm bỏ học và kết bạn trong quá trình làm "game thủ". Đêm 2-11, sau khi ngồi ở quán Internet, cả hai tiếp tục tìm chỗ ngủ bụi là các container bỏ hoang ven đường Trương Vĩnh Ký nằm trong khu dân cư Miếu Bông, nhà cửa thưa vắng, lại có nhiều tuyến đường chưa có hệ thống chiếu sáng. Tại đây, cả hai bàn kế hoạch chặn cướp tài sản người đi đường lấy tiền tiêu xài. Quang chuẩn bị một cây sắt, Thanh nhặt 3 cục đá để làm hung khí và sau đó chặn chị Trâm cướp xe…

Tiêu Đình Thanh, Trần Đoàn Thái Quang

Khi biết được tin lực lượng CA bắt giữ 2 tên cướp, vợ chồng ông Trương Đình Niên, bà Trương Thị Hương (trú Bàu Cầu) tìm đến cung cấp thêm thông tin, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, bà Hương chạy xe máy qua chợ Miếu Bông buôn bán cũng bị bọn chúng dùng cây sắt đánh vào vai nhưng bà Hương nén đau chạy thoát. Nghe vợ kể lại, ông Niên chạy xe kiểm tra thì bọn chúng tiếp tục chặn đường, khi ông Niên la lớn, bọn chúng hốt hoảng vứt hung khí bỏ trốn. Ông Niên nhặt cây sắt mang về, sau đó giao nộp cho CAH Hòa Vang làm chứng cứ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Vy Hậu