"Tự nhiên" như... sa tặc!

Thứ hai, 30/11/2020 11:00

- Đi trộm, phải lén lút, làm sao dám công khai mà Tư bảo là tự nhiên?

Sa tặc ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày (ảnh chụp lúc 10 giờ, ngày 23-11-2020).

- Thế mới ngộ. Nhóm sa tặc này công khai tổ chức khai thác cát giữa "thanh thiên bạch nhật". Không những thế, họ còn khai thác hết ngày này sang ngày khác, mặc cho người dân phản đối...

- Sự việc diễn ra ở đâu thế?

- Chẳng đâu xa. Ngay trên dòng sông Thu Bồn (đoạn chảy qua thôn Trung An, xã Quế Trung, H. Nông Sơn, Quảng Nam) và nằm dọc tuyến ĐT610 từ Duy Xuyên đi Nông Sơn. Mỗi ngày, bắt đầu từ 7 giờ đến tối mịt 2 chiếc ghe sắt được trang bị máy hút cát đến đây hết "nạo vét" lòng sông họ lại cho vòi vào sát bờ để tận thu cát. Hút đầy ghe khoảng 50m3, họ cho ghe chạy ngược dòng lên thôn Trung Phước, bán cát cho chủ bãi tên D. rồi quay lại hút tiếp. Cứ thế, mỗi ngày không biết bao nhiêu mét khối cát từ lòng sông bị lấy cắp một cách công khai và các bãi bồi ven cứ "lặng lẽ" trôi theo dòng nước. Còn người dân đành lặng lẽ nhìn đất sản xuất, hoa màu dần biến mất mà chỉ biết... kêu trời.

- Tài sản bị thiệt hại. Không lẽ cứ đứng nhìn?

- Bề Tui không biết đó thôi. Ban đầu, mọi người làm đơn gửi lên các cơ quan chức năng. Thế nhưng, khi đoàn kiểm tra xuất hiện thì số ghe này dừng khai thác nên chẳng thể xử lý... Đến khi đoàn kiểm tra rút đi thì họ lại xuất hiện. Rút kinh nghiệm những lần làm đơn nhưng không đạt kết quả nay người dân chọn cách thời điểm phát hiện sa tặc hoạt động mới điện thoại thông báo hoặc trực tiếp đến cơ quan chức năng báo cáo. Tuy nhiên, biện pháp này cũng không mang lại kết quả vì cán bộ làm việc của nhà nước, đâu có rảnh rỗi đâu... Vì không có đoàn kiểm tra nào xuất hiện nên sa tặc cứ thế ngang nhiên hoạt động.

- Hơi bị khó đây!

- Đúng thế. Nhưng chả nhẽ bó tay nên người dân tính chuyện gửi đơn vượt cấp. Nếu xã không giải quyết thì đến huyện, đến tỉnh. Không có lý do gì, cả hệ thống pháp luật lại thua mấy kẻ... ăn trộm.

- Bề Tui nghĩ chỉ còn cách đó thôi.

BỀ TUI