"Tự truyện của một cán bộ tình báo"

Thứ ba, 26/04/2016 09:11

(Cadn.com.vn) - Đó là tên của cuốn tự truyện của một cán bộ tình báo được Trần Danh Toại ghi chép theo lời kể của Đại tá Nguyễn Nho Quý (Nguyễn Xuân Mạnh, bí danh Mười Nho) nguyên cán bộ tình báo Tổng cục II Bộ Quốc phòng, người con của mảnh đất kiên trung Điện Bàn, Quảng Nam. Trong Lời tâm sự của cuốn tự truyện, ông Mười Nho viết: Trải qua nhiều năm hoạt động cách mạng vắng mặt tại quê nhà, từ ngày nước nhà được thống nhất đến nay tôi chỉ may gặp gỡ một số bà con trong những dịp giỗ chạp, còn lại thì rất đông chưa được gặp. Mong rằng tập tự truyện này sẽ đến tay bà con như một lời chào hỏi cả người con cháu đi xa mới về. Tôi cũng ước mong bày tỏ lòng trân trọng đối với ngành tình báo (nay là Tổng cục II) vì đã chọn và giao nhiệm vụ cho tôi vào vùng địch thu thập tin tức chiến lược. 40 năm công tác trong ngành (1946 - 1985), tôi vinh dự được sự chăm sóc, giáo dục, chỉ đạo tư tưởng và chuyên môn nhờ đó tôi trưởng thành từng bước để phục vụ cho tổ chức.

Bộ ba cuốn tự truyện của một cán bộ tình báo.

Cuối năm 2015, Nhà xuất bản Văn hóa - văn nghệ đã cho ra mắt bạn đọc bộ sách 3 tập: Tự truyện của một cán bộ tình báo. Với gần 700 trang và rất nhiều hình ảnh tư liệu quý. Tập 1: Nhóm lửa cách mạng ở quê hương rồi vào ngành tình báo, Tập 2: Những phi vụ điệp báo trên đất Lào, Tập 3: Với những con người huyền thoại ghi chép lại cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá quân đội Nguyễn Xuân Mạnh, từ những ngày đầu tham gia hoạt động cách mạng cho đến khi trở thành một một cán bộ tình báo cao cấp của QĐNDVN trong suốt hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Cuốn Tự truyện của một cán bộ tình báo của nhà tình báo Nguyễn Nho Quý, người con của mảnh đất Quảng Nam kiên cường là một nguồn tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng, đồng thời góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng trung dũng kiên cường của đất và người Xứ Quảng.

Lê Năng Đông