Tuần tra trên đèo Lò Xo

Thứ sáu, 11/12/2015 11:46

(Cadn.com.vn) - Trên đèo Lò Xo được xem là đoạn  đường đèo nguy hiểm nhất khu vực miền Trung-Tây Nguyên, những chiến sỹ CSGT Trạm CSGT Ngọc Hồi vẫn  thực hiện nghiêm  nhiệm vụ tuần tra canh gác cho những chuyến xe qua an toàn...

Năm 2010, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những chuyến xe qua lại trên cung đường Hồ Chí Minh (đoạn từ H. Đăk Glei, Kon Tum đến giáp ranh với H. Phước Sơn, Quảng Nam), CA tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo cắt cử một tổ công tác thuộc Phòng CSGT lên tuyến đường này để làm nhiệm vụ TTKSGT… Và đến tháng 6-2014, Trạm CSGT Ngọc Hồi chính thức thành lập với 20 CBCS thuộc Phòng CSGT và Phòng CS BVCĐ. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên TTKSGT từ Km1407 (thị trấn Đăk Tô) đến Km1507 (H. Phước Sơn, Quảng Nam), tổ công tác trực tiếp làm nhiệm vụ trên đèo Lò Xo phải thường xuyên nắm thông tin để cảnh báo các nguy hiểm như sạt lở, tắc đường… cho các phương tiện qua lại; đồng thời trực tiếp cứu hộ, cứu nạn, thông báo phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh bạn, huy động nhân lực cứu hộ cứu nạn khi có tai nạn giao thông xảy ra…

Tổ CSGT TTKS trên đỉnh đèo Lò Xo tham gia truy bắt nhóm cướp taxi.

Thiếu tá Nguyễn Ích Hòa, Trạm trưởng Trạm CSGT Ngọc Hồi cho biết: “Do đặc thù trên tuyến đường này từ bên kia đỉnh đèo Lò Xo khoảng 2,5km phía ta-luy âm thuộc đất Quảng Nam, còn phía ta-luy dương thuộc địa phận tỉnh Kon Tum. Do đó, tỉnh Quảng Nam đã thống nhất để lực lượng CSGT tỉnh Kon Tum làm nhiệm vụ cả tuyến này. Khi có tai nạn giao thông xảy ra, thuộc phía ta-luy nào thì tỉnh đó sẽ có trách nhiệm giải quyết hậu quả, nhưng việc cứu hộ, cứu nạn (bất cứ thuộc địa bàn nào), thuộc trách nhiệm đầu tiên của tổ công tác làm nhiệm vụ ở đèo Lò Xo”.

Cuối tháng 6-2015, trong khi đang TTKS trên tuyến đường Hồ Chí Minh, tổ công tác nhận được thông tin tại Km 1409+100 khu vực đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận H. Phước Sơn, Quảng Nam), xe khách giường nằm (loại 40 chỗ ngồi) BKS 48B-000.16 lưu thông hướng Nam - Bắc đến địa điểm trên bị lao xuống vực sâu làm 1 người chết và nhiều người bị thương. Lập tức, tổ công tác có mặt tại hiện trường tổ chức huy động người dân, lực lượng dân quân xã Đăk Man (H. Đăk Glei) cùng các lực lượng khác tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Sau hơn 3 giờ, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Trung tâm Y tế H. Đăk Glei. 1 giờ 30 ngày 5-12, tại Km 1410+800 khu vực đèo Lò Xo, đoạn qua địa phận xã Đăk Man (H. Đăk Glei), xe đầu kéo BKS 43C-000.84 bị lật mắc kẹt vào vách núi, làm 2 người trên xe là anh Phạm Minh Thắng (1989, trú xã Hà Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) tử vong và anh Võ Hồng Lĩnh (1989, trú xã Tam Thăng, H. Thăng Bình, Quảng Nam) bị thương nặng. Nhận tin báo, hàng chục chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc Trạm CSGT Ngọc Hồi và CAH Đăk Glei đã có mặt tại hiện trường để cạy cửa truyền dịch cho người bị thương và tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, giải phóng hiện trường…

Cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Ngọc Hồi và CAH Đăk Glei tổ chức cứu người bị thương
trong 1 vụ TNGT.

Điều đáng nói là nhiều vụ TNGT đều xảy ra thuộc địa phận H. Phước Sơn, nhưng những người có mặt đầu tiên tại hiện trường lại chính là các CBCS CSGT  Trạm CSGT Ngọc Hồi, làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Và khi cần huy động lực lượng, các anh lập tức thông báo cho xã và chỉ trong thời gian ngắn, nhân dân và lực lượng dân quân xã Đăk Man đã nhanh chóng có mặt. Không chỉ thế, những người dân ở đây đã trở thành tai mắt, chỗ dựa vững chắc cho các chiến sĩ trong tổ công tác ở đây hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình mà bằng chứng sống động nhất là vụ truy bắt nhóm cướp xe taxi xảy ra vào ngày 18-11 vừa qua. Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng tổ TT kiểm soát giao thông trên đèo Lo Xo, kể: Khoảng 4 giờ 45 ngày 18-11, tổ công tác của anh và Đại úy Nguyễn Thế Kỳ, Trung sĩ Nguyễn Đình Sơn đang làm nhiệm vụ trên đèo Lò Xo thì nhận được tin báo từ Trạm CSGT Ngọc Hồi về chiếc xe taxi BKS 49A-090.31 bị cướp từ Lâm Đồng có khả năng chạy về hướng Đà Nẵng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng lập tức triển khai tổ công tác tổ chức tuần tra dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh, vì không thể chốt chặn, sợ đối tượng phát hiện và chuyển hướng. Khi các anh vừa đến Km1431 thì phát hiện chiếc ô-tô trên nên ra hiệu chặn xe, nhưng chiếc taxi không những không dừng lại mà còn lách qua xe tuần tra chạy thẳng. Quyết không để các đối tượng bỏ trốn, tổ công tác quay đầu xe truy đuổi, được khoảng 3km thì chiếc taxi quay ngang xe chặn đường và các đối tượng mở cửa chạy trốn vào rừng. Tổ công tác vừa tiến hành truy đuổi, vừa điện thoại thông báo cho xã Đăk Man, CAH Đăk Glei… để hỗ trợ truy bắt. Và chỉ 5 phút sau, lực lượng dân quân xã Đăk Man và nhân dân làng Đông Lốc 1 đã có mặt kịp thời để hỗ trợ truy bắt cướp. Nhờ có sự hỗ trợ của nhân dân, tên cướp đầu tiên đã bị bắt.

Đến khoảng 7 giờ 30 ngày 19-11, nhận được tin báo của quần chúng có một đối tượng khả nghi lên xe khách BKS 82B-002.45 lưu thông từ Kon Tum về Đà Nẵng nên nhanh chóng phối hợp với CAX  Đăk Man chặn chiếc xe trên tại Km1417 để kiểm tra thì phát hiện 1 đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Các anh tiến hành kiểm tra hành chính và đưa đối tượng về trụ sở xã Đăk Man. Qua đấu tranh đối tượng thừa nhận y chính là 1 trong 4 đối tượng cướp xe taxi BKS 49A-090.31…

Còn rất nhiều câu chuyện kể về nhiệm vụ phối hợp TTKS, qua đó phát hiện nhiều đối tượng gây án của các CBCS Trạm CSGT Ngọc Hồi giữa đỉnh đèo Lò Xo lộng gió. Mặc cho mưa to bão lớn hay nắng gắt cháy da, các anh vẫn miệt mài làm nhiệm vụ giữ yên bình cho những chuyến xe đi trên đỉnh đèo giữa đại ngàn Trường Sơn.

Minh Tân