Tuần trăng mật đẫm máu

Thứ ba, 08/03/2011 00:00

Kỳ 1: Cô dâu xấu số

(Cadn.com.vn) - Anni Dewani đến Nam Phi với mong muốn tận hưởng một tuần trăng mật ngọt ngào bên người chồng mới cưới Shrien Dewani. Nhưng cô không thể ngờ rằng, những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời lại biến thành bi kịch khi cô bị sát hại dã man.

Vụ án ở Gugulethu

Anni và chồng. Ảnh: Dailymail 

Ở Gugulethu - thành phố lớn nhất và bạo lực nhất trong số 65 tỉnh, thành phố của Nam Phi - sự sống rẻ như bèo và cái chết có thể đến nhanh như chớp. Chỉ cần mất 3 giờ đồng hồ là có thể tìm và thuê được một sát thủ. Theo ước tính của báo Cape Argus, mỗi ngày có 3 sát thủ sẵn sàng ra giết người với giá dao động từ 700-2.000 USD. Trong suốt những năm qua, cứ 2  đến 2 ngày rưỡi lại có một vụ giết người. Mặc cho những nỗ lực không ngừng từ phía chính quyền và người dân, Gugulethu vẫn chìm trong bạo lực chết người.

Thế nhưng, Anni lại thích khám phá cái chất “Châu Phi thực sự” này của Gugulethu trong kỳ trăng mật của mình. Yards 1- là tên con đường quốc lộ dẫn đến thành phố Gugulethu. Vào tối ngày 13-11-2010, Anni cùng chồng đón taxi đến Gugulethu chơi. Và trên đường quay trở về khách sạn, cặp vợ chồng triệu phú người Anh này bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt khống chế tài xế taxi và bắn chết người vợ trẻ. Theo lời kể của người chồng, chỉ trong vòng có 20 phút, 2 tên côn đồ bịt mặt ép anh ta lên xe chở đi rồi vứt ở một bãi đất trống. Bản thân Shrien không biết anh ta đang đứng ở đâu. Sau một hồi trấn tĩnh, Shrien đã đón taxi quay trở lại địa điểm cũ, song không thấy vợ, người tài xế cùng 2 tên cướp đâu nữa. Quá hoảng hốt, Shrien nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát ở Cape Town. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn. Đúng 8 giờ ngày 14-11, sau 7 giờ đồng hồ, cảnh sát đã tìm được chiếc taxi và thi thể của Anni với 3 phát đạn trên người. Khoảnh khắc tìm thấy Anni thật thương tâm. Mặc dù cô không bị hãm hiếp – một trường hợp hiếm thấy trong những vụ bắt cóc bạo lực ở đây – nhưng cô bị đánh dập dã man. Cơ thể bầm tím trong khi quần áo rách tả tơi. Cô chết vì một phát đạn bắn ngay vào cổ họng.

Theo cảnh sát, chiếc điện thoại Her BlackBerry, đồng hồ đắt tiền, nhẫn cưới và dây chuyền kim cương của nạn nhân đều bị mất. Bước đầu, cảnh sát cho rằng, đây có thể là một vụ cướp của, giết người. Trong khi đó, người chồng Shrien luôn giữ thái độ im lặng. Anh ta không khai bất cứ điều gì với cảnh sát, kể cả việc liệu vợ anh ta có bị mất gì sau vụ tấn công hay không.

 Hiện trường nơi phát hiện chiếc xe cùng thi thể Anni. Ảnh: Dailymail

“Cặp đôi hoàn hảo”

Ngày 29-10-2010, Shrien và Anni Dewani  tổ chức một lễ cưới xa hoa trong 3 ngày tại Mumbai, Ấn Độ. Đôi vợ chồng trẻ đã quyết định chọn Cape Town (Nam Phi) là điểm đến cho tuần trăng mật của mình.                   

Shrien Dawani 30 tuổi, đẹp trai, lịch lãm và là chủ một Cty chuyên bảo dưỡng biệt thự ở Briston (Anh). Anh được đánh giá là một triêu phú trẻ tuổi thành đạt ở Anh và có hàng tá cô gái xinh đẹp vây quanh. Tuy nhiên, Shrien vẫn chưa tìm được ý trung nhân để kết hôn. Anni sinh ra ở Ấn Độ nhưng sau đó chuyển đến Thụy Điển sinh sống. Mặc dù gia đình còn khó khăn, nhưng Anni được cha mẹ cho học hành đàng hoàng. Và cô đã không phụ lòng cha mẹ khi nhanh chóng tìm việc và được nhận vào tập đoàn viễn thông khổng lồ Ericksson sau khi ra trường. Là một cô gái xinh đẹp và thông minh, Anni còn tham gia làm người mẫu. Cô làm việc rất xuất sắc và có một cuộc sống hạnh phúc ở Thụy Điển. Cuộc đời Anni được đánh một dấu mốc quan trọng khi cô đến thăm người anh họ ở London, Anh vào năm 2009. Chuyến đi này đã “giúp” cô quen biết Shrien, người trở thành chồng cô một năm sau đó. Lần đầu tiên gặp gỡ, cả Shrien và Anni đã để lại trong nhau những ấn tượng sâu đậm, rồi sau đó là những cuộc hẹn hò gặp gỡ thường xuyên hơn. Hai người yêu nhau thắm thiết, trở thành một cặp đôi trai tài gái sắc hoàn hảo.

Tháng 6-2009, Shrien cầu hôn Anni với một chiếc nhẫn trị giá gần 40.000 USD. Không lâu sau đó, Anni quyết định rời bỏ tập đoàn viễn thông Ericksson về giúp chồng sắp cưới điều hành Cty gia đình ở Anh. Trong thời gian đó, Anni còn đăng ký tham gia một số cuộc thi như “Top Model” khiến cặp đôi này càng nổi tiếng hơn.

Thanh Văn

Kỳ II: Kế hoạch của người chồng