Tương lai dang dở vì mang bệnh hiểm nghèo

Thứ tư, 28/09/2016 09:24

(Cadn.com.vn) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng quê Hòa Nhơn, Trần Ngọc Hùng (1995, trú thôn Thạch Nham Tây, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) như bao chàng trai khác, đến tuổi trưởng thành em lên đường nhập ngũ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế nhưng, nhập ngũ được 2 tháng thì Hùng phát bệnh hiểm nghèo, bác sỹ chẩn đoán em bị bệnh ung thư máu. Ông Trần Ngọc Đức (ba Hùng) nghẹn ngào tâm sự, gia đình khó khăn, vợ chồng làm phụ hồ chỉ đủ miếng ăn qua ngày, nay con lại mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để cứu chữa nhưng không thấm vào đâu. Mấy tháng nay mưa gió cộng thêm căn bệnh thấp khớp hành hạ nên ông Đức cũng không có công việc làm, còn vợ ông phải túc trực ở bệnh viện để chăm con, khó khăn nay lại càng túng quẫn hơn. Nhìn con trai đau đớn chiến đấu với bệnh tật mà vợ chồng ông như đứt từng đoạn ruột. Đã trải qua 4 đợt hóa trị, nhưng bệnh tình Hùng vẫn không thuyên giảm. Hiện tại, hoàn cảnh của gia đình ông Đức quá khó khăn, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân giàu lòng hảo tâm để em Hùng có điều kiện chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc ông Trần Ngọc Đức (tổ 7, thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng), số điện thoại 01219316261.

Em Hùng vật vã trên giường bệnh.

Thanh Hoa