Tuyên án chung thân kẻ đâm chết vợ vì ghen tuông

Thứ hai, 15/04/2024 09:45
Những tưởng bữa nhậu đã hóa giải những mâu thuẫn giữa vợ chồng Hồ Ngọc Lâm (1989, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng), nhưng không, sự ghen tuông vẫn âm ỉ trong lòng Lâm nên gã nảy sinh sát hại vợ rồi tự tử. Ngày 13-4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động tại Nhà văn hóa xã Hòa Châu, xét xử bị cáo Hồ Ngọc Lâm về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9-2023, Hồ Ngọc Lâm và vợ là chị Ngô Thị P. (1995, trú H. Hòa Vang) thường xảy ra mâu thuẫn do Lâm nghi ngờ chị P. có mối quan hệ với người đàn ông khác. Đến cuối tháng 9-2023, Lâm và chị P. lại xảy ra cãi nhau, bị Lâm đánh đập nên chị P. bỏ nhà đi khoảng 1 tuần.

Đến sáng 1-10-2023, chị P. điện thoại cho Lâm nhờ đến chợ Miếu Bông chở chị P. về nhà. Sau đó, Lâm và chị P. cùng uống bia và nói chuyện với nhau tại phòng trọ ở thôn Quang Châu (xã Hòa Châu). Đến 14 giờ cùng ngày, chị P. nghỉ uống bia và nói đến quán cắt tóc. Lúc này, Lâm nảy sinh ý định giết chị P. rồi tự tử nên đi đến phòng trọ của bà Bùi Thị M. (1954, là mẹ của Lâm), cạnh phòng trọ của Lâm lấy 1 con dao đem về giấu dưới thùng bia và tiếp tục ngồi uống bia một mình.

Chị P. đến quán cắt tóc nhưng thấy nhiều người nên quay về và lên giường nằm cạnh con trai là cháu Hồ Ngọc Anh K. (2015) để ngủ. Lâm cầm dao đến đâm nhiều nhát vào người chị P. và nói “Tao không cho mi đi nữa, tao sẽ đâm mi". Chị P. cố đẩy Lâm ra nhưng không được, cháu K. thấy vậy la lớn: “Hai ơi, ba đâm mẹ kìa", cháu Hồ Thị Thùy D. (2011, con gái của Lâm và chị P.) đang ở phòng trọ của bà M. nghe tiếng la hét nên cùng bà M. và chị Hồ Thị D. (1977, chị gái của Lâm) chạy sang.

Thấy Lâm đang cầm dao đâm chị P. nên bà M. và chị D. vào can ngăn, kéo Lâm về phía cửa phòng, Lâm vùng ra, kéo đẩy bà M. và chị D. ra ngoài, chốt cửa phòng lại rồi chạy về phía chị P. Lúc này, cháu D. nhặt dao ném vào bụi cây trước phòng trọ, chị P. vùng bỏ chạy ra đường luồng phía sau phòng trọ thì bị Lâm chạy theo nắm chân kéo lại đồng thời, lấy kéo (ở bếp) đâm liên tiếp vào người chị P. Khi chị P. bất tỉnh, Lâm dùng kéo tự đâm vào bụng mình nhưng được mọi người ngăn cản kịp thời và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả xác định, chị P. bị đâm 20 nhát vào cơ thể và tử vong, Lâm bị thương.

Tại phiên toà xét xử, Hồ Ngọc Lâm khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình, bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận và mong được HĐXX cho bị cáo có cơ hội được sống được trở về chăm sóc nuôi dạy 2 con nhỏ.

Những người dự khán tại phiên toà xét xử không khỏi xót xa hình ảnh 2 đứa con của bị cáo, các cháu còn quá nhỏ nhưng phải chứng kiến và chịu quá nhiều nỗi đau, ám ảnh cả cuộc đời các con. Giờ đây, mẹ chết, cha đi tù, 2 đứa trẻ vô tội biết bám víu vào đâu… Gia đình nạn nhân P. xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Lâm và không yêu cầu bồi thường, để bị cáo được nhận mức án nhẹ nhất, có cơ hội trở về chăm sóc, nuôi dạy 2 con còn quá nhỏ.

Trong vụ án này, Hồ Ngọc Lâm phạm tội vì động cơ đê hèn. HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên Hồ Ngọc Lâm mức án chung thân về tội “Giết người”.

THANH HOA