“Tỷ phú heo rừng”

Thứ năm, 07/12/2017 12:00

Theo lời giới thiệu của anh Nguyễn Hữu Tâm-Trưởng CA xã Hòa Ninh, Hòa Vang, TP Đà Nẵng, chúng tôi tìm đến trang trại nuôi heo rừng của anh Trần Đức Quốc ở thôn Mỹ Sơn (xã Hòa Ninh). Nằm giữa những cánh rừng keo xanh tốt là một trại chăn nuôi bề thế, quy củ, sạch sẽ với hàng trăm con heo rừng, con nào con nấy căng tròn, béo mượt...Điều bất ngờ hơn với chúng tôi, ông chủ của trang trại hàng trăm con heo rừng này là một thanh niên trẻ bị tàn tật phải đi bằng chân giả. Câu chuyện làm giàu của Quốc khiến chúng tôi vô cùng khâm phục bởi ý chí và sự kiên trì của anh...

 Anh Quốc giới thiệu quy trình nuôi heo rừng của trang trại mình.

Sinh ra và lớn lên tại P.Thuận Phước, Hải Châu, TP Đà Nẵng, năm 2005, đang làm nhân viên Ngân hàng Phương Đông, Đà Nẵng, Trần Đức Quốc đột nhiên muốn chuyển nghề sang làm “nông dân”, Quốc bảo, đấy cũng là ý thích của anh từ nhỏ, rất ham thích trồng cây, chăn nuôi... Nói là làm, Quốc bỏ công việc ở ngân hàng, lặn lội lên Hòa Ninh tìm mua đất rừng lập trang trại, nhiều người nói Quốc “điên”, nhưng chỉ vài năm sau mới thấy Quốc chẳng điên chút nào...!. Mua được hơn 1 ha đất rừng cằn cỗi, chỉ toàn lau lách, lúc đầu Quốc cũng băn khoăn không biết bắt đầu trồng cây gì, nuôi con gì trên mảnh đất này...?.  Vào thời điểm đó, phong trào nuôi heo rừng đang rộ lên trên cả nước, được các cán bộ ngành Kiểm lâm giúp đỡ, chỉ dẫn về thủ tục, qua tìm hiểu, Quốc lặn lội vào tận Bình Phước mua 30 con heo rừng giống đưa về Hòa Ninh. Thế rồi, người dân ở địa phương ngày ngày chứng kiến một thanh niên trẻ quần quật trên mảnh đất hoang cùng đàn heo rừng, trồng rau, trồng chuối, đi khắp các chợ Đà Nẵng chở từng sọt rau củ dư thừa về làm thức ăn nuôi heo... Chưa đầy 3 năm, mảnh đất cằn cỗi của Quốc đã trở thành màu xanh mát mắt, đàn heo rừng cũng phát triển, có heo rừng giống cung cấp cho nhiều hộ nông dân quanh vùng và thị trường Đà Nẵng. Trang trại nuôi heo rừng của Quốc nổi tiếng khắp nơi, báo chí viết về anh, về tấm gương một nông dân trẻ vươn lên làm giàu, Quốc còn được mời tham dự Hội thảo về chăn nuôi của Viện chăn nuôi Việt Nam...

Nhưng tai họa bỗng bất ngờ ập xuống. Năm 2013, trong một lần vận chuyển heo rừng giống cho một cơ sở ở Quảng Ngãi, anh bị tai nạn giao thông, mất đi một chân. Quốc tâm sự, những ngày đầu sau tai nạn, anh buồn và nản lắm,  nhưng với ý chí của người đã vượt qua mọi khó khăn để làm nên cơ nghiệp, Quốc tự nhủ phải tiếp tục công việc nuôi heo rừng bằng chính những kinh nghiệm đã có. Anh tự nghiên cứu một quy trình nuôi heo bằng phương pháp riêng, quy trình đặc biệt. Dẫn chúng tôi đi xem mô hình nuôi heo, anh giảng giải, hiện tại trang trại có 60 chuồng nuôi heo, mỗi chuồng nhốt bao nhiêu con heo, lứa nào, độ tuổi đều được anh đánh dấu cẩn thận, để từ đó có chế độ chăm sóc riêng. Ví dụ, heo mới đẻ cho ăn loại cám nào để đảm bảo dinh dưỡng, khỏe mạnh, heo gần xuất chuồng cho ăn loại cám nào để heo chắc thịt, không tích mỡ. Các loại thức ăn như cám, bắp, tấm được anh nhập về, đều ủ cho lên men, rồi cho heo ăn theo tỷ lệ có các loại rau, củ tự nhiên. Trung bình một con heo rừng từ khi mới đẻ đến khi xuất chuồng trong vòng 8 tháng, sẽ đạt 15 đến 20kg. Trang trại heo của Quốc lúc nào cũng có gần 500 con, giá thị trường hiện là 150 nghìn đồng/kg, trung bình mỗi năm Quốc thu về gần 2 tỷ đồng. Thị trường xuất heo rừng của anh hiện chủ yếu ở Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung. Quy trình nuôi heo rừng của Quốc được nhiều nông dân tới tham quan và học tập, anh luôn vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm. Cùng với nuôi heo rừng, anh luôn chú trọng tới việc đảm bảo vệ sinh môi trường, trước hết là phòng dịch bệnh cho heo, tận dụng tất cả nguồn phân, nước thải để chăm bón cho vườn cây ăn trái như bưởi, cam, ổi của gia đình, hiện đã phát triển lên hơn 1ha. Ý chí, tinh thần vượt khó vươn lên của Quốc thật đáng khâm phục, trong những năm qua luôn được vinh danh là nông dân sản xuất giỏi của xã Hòa Ninh.

HỒNG THANH