U19 Việt Nam 2-3 U19 Nhật Bản: Thua vẫn đáng khen

Thứ tư, 10/09/2014 06:39

(Cadn.com.vn) - Các cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi một trận đầy cố gắng, tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ nhiều pha bóng đẹp mắt. Bởi thế, dù để thua ngược U19 Nhật Bản thì U19 Việt Nam vẫn rất xứng đáng nhận được những lời ngợi khen.

Đáng khen bởi U19 Việt Nam đã chơi một trận sòng phẳng trước đối thủ ở đẳng cấp khác và từng đánh bại mình đến 7-0 cách đây chưa lâu là U19 Nhật Bản. Càng đáng khen bởi U19 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ trong cách tiếp cận trận đấu, triển khai lối chơi, chiến thuật hợp lý và bản lĩnh trận mạc.

Có thể của U19 Nhật Bản hôm qua tại Mỹ Đình không mạnh bằng đội hình từng đánh bại U19 Việt Nam vào năm ngoái trên sân Thống Nhất, song những gì mà các học trò của HLV Guillaume Graechen thể hiện mang đến tín hiệu tích cực.

Công Phượng (10) đã chơi rất ấn tượng trận đấu tối qua.

Trở lại diễn biến trận đấu, U19 Việt Nam có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, mà đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền đạo Văn Toàn. Khi Toàn xuất hiện, lối chơi đầy kỹ thuật và di chuyển hợp lý của anh đã giúp người đá cặp Công Phượng có thêm không gian hoạt động.

Cả U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đều chọn thiên hướng tấn công nên trận đấu nhanh chóng trở nên hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng. Bất ngờ xảy ra ở phút 21 khi Văn Toàn mở tỷ số cho chủ nhà. Nhận bóng trước vòng cấm địa từ Văn Long, Văn Toàn xoay người thực hiện cú sút chân phải quyết đoán làm bó tay thủ môn Nakamura Kosuke. Sân Mỹ Đình chật kín khán giả đã bùng nổ sau bàn thắng đẹp mắt của Văn Toàn.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn khi U19 Nhật Bản cố gắng đẩy cao đội hình lên tấn công kiếm tìm bàn gỡ, trong khi U19 Việt Nam không ngừng kiến tạo những pha hãm thành. Rất nhiều cơ hội hai bên tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi trước khi hiệp một kết thúc.

Sang đầu hiệp hai, U19 Nhật Bản gia tăng sức ép và họ liên tục vây hãm khung thành U19 Việt Nam. Sau hai cơ hội bỏ lỡ rất rõ ràng, trong đó có một tình huống bóng đập cột dọc, U19 Nhật Bản đã quân bình tỷ số vào phút 58 với cú sút xa của Yosuke. Ở bàn thua này, thủ môn Minh Toàn có phần bị bất ngờ nên đổ người hơi chậm.

Những phút sau đó là khoảng thời gian U19 Việt Nam chơi bùng nổ. Công Phượng tiếp tục mang đến nguồn cảm hứng khi liên tục thực hiện những pha đột phá làm chao đảo hàng thủ Nhật Bản. Tuy nhiên, khi U19 Việt Nam chưa tìm được bàn thắng vượt lên thì phải thủng lưới lần thứ hai. Từ một pha tấn công trung lộ ở phút 84, Masaomi trong thế không ai kèm đã hạ gục thủ môn Minh Toàn. 3 phút sau, Minh Toàn lại phải vào lưới nhặt bóng từ pha dứt điểm chéo góc quá hiểm của cầu thủ nhỏ con Shota.

Nỗ lực của U19 Việt Nam chỉ mang lại bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 vào phút 89. Đó là pha lập công của Công Phượng từ chấm 11m. Cũng cần nói thêm, vào những phút cuối trận, một vài vị trí của U19 Việt Nam xuống sức nên không còn đảm bảo được cự ly đội hình, để mất bóng khu vực giữa sân khá nhiều.

Với kết quả này, U19 Việt Nam đứng nhì bảng B và gặp U19 Myanmar ở bán kết. Cũng trong hôm qua, U19 Myanmar đánh bại U19 Indonesia 3-0 và giành ngôi nhất bảng A. Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa U19 Nhật Bản và U19 Thái Lan.

Quang Hải