U.23 Việt Nam lỡ vé trận chung kết: Thua một trận không che mờ cả hành trình
Không thể tái lập kỳ tích Thường Châu và nối dài chuỗi thắng kỷ lục, nhưng U.23 Việt Nam vẫn vẹn nguyên trong trái tim người hâm mộ. Bóng đá là như thế, rất nghiệt ngã nhưng cũng rất công bằng.
Đáng tiếc nhưng không đáng trách
Không có một đội bóng nào thắng mãi, nhưng vẫn rất tiếc khi điểm dừng lại xảy ra đúng thời điểm mà U.23 Việt Nam rất sáng cơ hội tái lập kỳ tích "Thường Châu tuyết trắng". Trong nắng rát Saudi Arabia, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã nỗ lực mang về 4 trận toàn thắng để góp mặt ở bán kết. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ khi thành quả ấy cũng gần như vắt kiệt sức đội hình hình vốn khiêm tốn về thể hình, thể lực như U.23 Việt Nam.
Trong bối cảnh ấy, rủi ro ắt sẽ đến và đã đến. Chấn thương của Hiểu Minh, tấm thẻ đỏ của Lý Đức, những pha dứt điểm thiếu tính sát thương của Đình Bắc, Thanh Nhàn hay Lê Phát ở bán kết là hệ quả có thể dự báo qua chuỗi trận liên tục chống chịu áp lực về thể chất lẫn tinh thần trong múi giờ, khí hậu khác biệt hay trong thể trạng chưa hoàn toàn hồi phục.
Nói như vậy không phải giảm nhẹ đi chiến thắng của U.23 Trung Quốc. Quả thật, đội bóng của HLV Antonio Puche đã hoàn toàn lột xác so với những trận trước đó cả về chiến thuật lẫn con người. Đáng tiếc, điều đó lại đến vào lúc U.23 Việt Nam không thể đạt đến mức tốt nhất hay cao nhất về sức mạnh, sức bền, trừ tinh thần.
Cũng chính vì lẽ đó, việc U.23 không thể tiến xa hơn nữa là đáng tiếc, nhưng không đáng trách.
Không cần xin lỗi, hãy đứng lên
Ngay sau trận đấu với U.23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc, Lý Đức… đã lần lượt xin lỗi người hâm mộ vì không thể thực hiện tốt nhất mong đợi của người hâm mộ. Thậm chí, Đình Bắc cũng đã quỳ trên sân…
Ấy là hình ảnh có thật, lời nói thật và có thể nhiều hơn thế. Nhưng ai sẽ chấp nhận những lời xin lỗi ấy và có cần thiết không?
Bóng đá rất công bằng, ai hay hơn sẽ thắng. U.23 Trung Quốc xứng đáng vào chung kết nhưng U.23 Việt Nam cũng xứng đáng được nhận những tràng vỗ tay không chỉ từ người hâm mộ Việt Nam mà còn cả của khu vực, châu lục vì tinh thần không buông bỏ cho đến giây phút cuối cùng. Và, một trận thua không thể che mờ hành trình đầy cảm xúc đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik đi đến bán kết. Hiểu Minh và đồng đội đã vượt qua Jordan, Kyrgyzstan và đặc biệt là chủ nhà Saudi Arabia để xếp đầu bảng A với số điểm tuyệt đối, sau đó thắng UAE ở tứ kết để góp mặt vào 4 đội mạnh nhất châu lục, điều mà không đội nào, kể cả đương kim vô địch U.23 Nhật Bản làm được.
Đời chẳng cho không ai điều gì mà không lấy đi một cái gì đó. 4 chiến thắng liên tiếp của U.23 Việt Nam không hoàn toàn miễn phí. Nỗ lực đi kèm với sự hao hụt. Nhưng thành ngữ cũng có câu "ông trời không lấy đi của ai tất cả thứ gì", trong tình yêu của người hâm mộ, U.23 Việt Nam vẫn có một hành trình đầy cảm xúc và ấn tượng. Và hành trình ấy vẫn còn tiếp tục, trước mắt là trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc.
Đình Bắc và đồng đội hãy đứng dậy, tiếp tục bài ca chiến binh. Đó là điều mà người hâm mộ Việt Nam muốn nghe, muốn thấy nhất lúc này.
T.S













