"Ước mơ xanh" tô đẹp cho đời

Thứ ba, 21/07/2015 08:44

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-7, sau gần một tháng khởi động cho chuyến đi từ thiện tháng 7, nhóm “Ước mơ Xanh” của chúng tôi lên đường, đến với các cháu nhỏ đang được các sư cô nuôi dạy ở chùa Hương Sơn- Huế. Để có thể thực hiện chuyến đi này, ngoài nhiệt huyết của các thành viên trong đoàn, chúng tôi còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè, người thân. Có cả những người tuy chưa hề quen biết, nhưng khi nghe chúng tôi trình bày mục đích chuyến đi, đã nhiệt tình ủng hộ gạo, mì, áo quần, sách vở... gọi là “ của ít, lòng nhiều”. Có cô giáo đã về hưu, dè sẻn từng đồng lương hưu ít ỏi của mình và gom góp từng tờ báo cũ, nhặt nhạnh từng chiếc vỏ lon để bán lấy tiền góp cho các cháu. Nhận những món quà tình nghĩa ấy, chúng tôi không sao cầm được nước mắt. Cuộc đời còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái và nhóm “Ước mơ Xanh” của chúng tôi được thành lập từ sự quy tụ của những tấm lòng nhân ái, của những thầy cô giáo, những người công chức viên chức từ nhiều cơ quan, trường học, đơn vị khác nhau, nhưng cùng chung hướng đến sẻ chia cho những mảnh đời bất hạnh, những thân phận đơn côi, không nơi nương tựa, để tô đẹp cho đời.

Dù mới thành lập được vài năm, chúng tôi đã thực hiện nhiều chuyến đi đến với hàng nghìn người nghèo, bất hạnh, bị thiên tai, hoạn nạn cần giúp đỡ. Rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều trăn trở, nhiều ước mơ khi đến với những vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn, mà ở nơi ấy, những trái tim đã sưởi ấm những trái tim, để sẻ chia và đồng hành cùng người dân nghèo, những đứa trẻ phải chịu nhiều gian nan thiếu thốn như Bắc Trà My (Quảng Nam), Quảng Bình, Quảng Trị... Có những nơi, ở những bản làng heo hút, xe ô tô vào không được, chúng tôi phải đi bộ hàng cây số đường rừng, những đôi chân lâu ngày không quen đi bộ đều sưng tấy. Có đoạn đường dẫu ngồi được trên xe ô-tô, nhưng lúc nào cũng phải căng mắt nhìn phía trước với sự lo lắng, có lúc chúng tôi bị dồn vào một chỗ, bởi đường dốc đá lởm chởm, chiếc xe cứ chồm lên, lại chúc xuống, mệt đừ. Những chuyến đi xa, chỉ có tấm lòng, để tiết kiệm chi phí, chúng tôi cùng nhau nhai bánh mì hoặc cơm nắm mang theo, nhưng lòng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc khi được tận tay trao những món quà tình nghĩa mà những đồng nghiệp, những bạn đồng hành vì người nghèo đã tin cậy trao cho...

Lần này, đến chùa Đức Sơn, với 165 suất quà, mỗi suất trị giá khoảng 200.000 đồng, nhưng để có những món quà ít ỏi này, chúng tôi phải chuẩn bị cả tháng trời, là sự tiết kiệm từ đồng lương hạn hẹp của các thành viên trong nhóm. Nghe Sư cô Minh Tú kể lại  hoàn cảnh thương tâm của 165 em nhỏ ở đây, ai cũng xúc động. Với ước muốn góp phần xoa dịu nỗi bất hạnh của các cháu, chúng tôi đã có một ngày bổ ích với các hoạt động: chăm sóc, bồng ẵm, cắt tóc, tắm gội, phát quà và tổ chức cho các cháu vui chơi. Nhìn những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên của các cháu... lòng chúng tôi ấm lại. Chính những ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong những hoạt động từ thiện của mình.

Tạm biệt ngôi chùa Hương Sơn với những vị sư cô đáng kính, với các cháu nhỏ bé bỏng, đáng yêu. Khi còn đó những mảnh đời cơ cực, còn đó những bệnh nhân đang đau đớn từng giờ..., thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thành “Ước mơ Xanh” tô đẹp cho đời. Hy vọng rằng, trên mỗi chặng đường của hành trình yêu thương, chúng tôi sẽ đón nhận được ngày một nhiều hơn những tấm lòng nhân ái để sẻ chia nhiều hơn với người nghèo, những mảnh đời bất hạnh.

Thanh Huyền