Va chạm trên biển 3 ngư dân tử vong

Thứ ba, 07/06/2022 07:30
Đến trưa 6-6, nhóm ngư dân trên tàu cá QNg- 91426 TS may mắn được cứu sống sau khi bị tàu tông trên biển đã được lực lượng BĐBP đưa về Đồn BP Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) an toàn. Riêng 3 ngư dân tử vong, cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, xác minh lai lịch chiếc tàu đã va chạm với tàu cá QNg-91426 TS khiến 3 ngư dân thiệt mạng.
Anh Trần Văn Công, chủ tàu kiêm thuyền trưởng thất thần sau vụ tai nạn.
Lực lượng BĐBP Đồn BP Cửa Đại cứu hộ các ngư dân gặp nạn.

Trung tá Nguyễn Hoang- Đồn trưởng Đồn bp Cửa Đại (BĐBP Quảng Nam), cho biết: Khoảng 3 giờ 30 ngày 6-6, tại vùng biển cách bờ biển xã Bình Dương (H. Thăng Bình, Quảng Nam) khoảng 7 hải lý, tàu cá QNg-91426 TS do ông Trần Văn Công (1975, trú tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã bị một tàu chưa rõ nguồn gốc tông. Cú va chạm quá mạnh làm tàu cá QNg-91426 TS chìm ngay, 8 ngư dân trên tàu rơi xuống biển. Nhận tin báo, Đồn BP Cửa Đại điều động 2 ca nô cùng 10 CBCS cùng các tàu cá đang hành nghề trong khu vực tham gia cứu nạn. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, đã vớt 8 ngư dân bị nạn, trong đó 5 người bị thương, 3 người bị tử vong, gồm: ông Võ Đình Nam (1963), Nguyễn Văn Thành (1968), ông Trần Gương (1961, cùng trú Quảng Ngãi).

Ngư dân Trần Văn Công (1975, chủ tàu kiêm thuyền trưởng), kể: Tàu QNg-91426 TS hành nghề pha xúc, xuất bến lúc 13 giờ ngày 4-6-2022 tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi). Khoảng 18 giờ chiều đến bờ biển xã Bình Minh (H. Thăng Bình, Quảng Nam) bắt đầu hành nghề. Sau 6 giờ hành nghề, lượng hải sản đánh bắt được cũng kha khá nên anh em vào trong ca-bin nghỉ ngơi. Lúc này, ông Công làm nhiệm vụ lái tàu nên còn thức. Khi cho tàu thả trôi theo dòng nước để chờ trời sáng sẽ cho tàu vào bờ bán hải sản. Không ngờ, từ trong ca-bin đi ra thì thấy một vệt màu đen lao tới, tông mạnh làm lật tàu, không kịp xử lý gì cả.

Anh Trần Văn Công, chủ tàu kiêm thuyền trưởng thất thần sau vụ tai nạn.

Ngư dân Đinh Thành Trinh (1964, trú TP Quảng Ngãi) chưa hết bàng hoàng, thuật lại: Khi tàu bị tông, mọi người đang ngủ trong ca-bin tàu, ai kịp thoát ra ngoài thì sống sót, còn lại không qua khỏi. Những người may mắn thoát ra ngoài cố gắng vớt những vật nổi rơi ra từ tàu để ôm, trôi theo dòng nước. Khi trời sáng, anh em gọi điện nhờ các tàu ở cùng quê đang thả lưới gần đó ứng cứu... Còn anh Sư Văn Xin (1990, trú TP Quảng Ngãi), cho biết: cú va chạm mạnh làm tàu chìm ngay tức khắc nên mạnh ai nấy tìm cách thoát ra, chới với giữa biển. Lúc đấy, trời tối đen chỉ kịp nhìn thấy một mảng màu đen là con tàu chở hàng chạy lướt qua. Những anh em thoát ra ngoài kêu cứu nhưng không ai nghe thấy gì cả nên chiếc tàu tiếp tục chạy đi.

Trung tá Nguyễn Hoang, cho biết: Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường đã cùng với các tàu cá đang đánh bắt trong khu vực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Lực lượng BĐBP đưa 5 ngư dân còn sống lên tàu cứu hộ, sơ cứu vết thương. Sau đó, lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm, vớt được thi thể hai ngư dân bị nạn trôi dạt trên biển, cách vị trí gặp nạn khoảng 500m. Sau khi hai thi thể vào bờ, lực lượng cứu hộ tiếp tục phối hợp với tàu cá của các ngư dân tìm kiếm tung tích nạn nhân cuối cùng. Khoảng 8 giờ 20 phút, thi thể ngư dân thứ ba được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 1 hải lý.

Hiện tại, lực lượng BĐBP đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức trục vớt phương tiện và tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

M.T