Vẻ bình thản “lạnh người” của kẻ sát nhân bị tuyên án tử

Thứ tư, 16/10/2019 09:19

Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, lo sợ bị tố cáo nên Phạm Tuấn (1989, trú xã Quế Phước,  H. Nông Sơn, Quảng Nam) đã giết người diệt khẩu. Ngày 15-10, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Tuấn 4 tội danh gồm: “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”  và “Trộm cắp tài sản”.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn mức án tử hình.

Theo cáo trạng, chiều 31-1-2019, trên đường đi dự tiệc tất niên nhà bạn đến thôn Đông An (xã Quế Phước), Tuấn gặp chị Thái Thị Lan Nh. (1998) đi bộ trên đường. Lúc này, Tuấn nảy tà tâm nên bám theo chị Nh. đến đoạn đường vắng rồi xông đến vật chị Nh. xuống đất để hiếp dâm. Mặc dù chị Nh. đã cố gắng hết sức lực của mình để chống cự và van xin nhưng Tuấn vẫn không chịu buông tha. Vì quá hoảng sợ nên chị Nh. lên cơn động kinh, sùi bọt mép rồi ngất xỉu, lúc đó Tuấn mới chịu dừng hành vi đồi bại của mình lại.

Lúc đó, Tuấn sợ nạn nhân tỉnh dậy sẽ tố cáo hành vi của mình nên ra tay giết người “bịt đầu mối”. Tuấn kéo chị Nh. ra bờ sông Thu Bồn nhấn chìm nạn nhân cho đến khi ngạt thở chết rồi thả trôi sông. Sau đó, Tuấn đến khu vực vừa hiếp dâm chị Nh. lấy 400 ngàn đồng của nạn nhân đánh rơi. Tiếp đến, Tuấn lấy đôi dép của nạn nhân vứt xuống sông để phi tang chứng cứ, nhưng đôi dép không trôi mà mắc lại bờ sông.

Lúc đó, Tuấn gặp ông Phạm Quý Viễn (1977) đang đi tìm bò lạc và có hỏi Tuấn: “Mi làm chi ở đây Đen” (tên thường gọi của Tuấn) thì y trả lời đang đi thắp hương. Sau đó Tuấn nhờ ông Viễn chở về nhà, do ông Viễn đang đi tìm bò lạc nên không đồng ý, Tuấn đành đi bộ về nhà. Ăn cơm tối xong, Tuấn lấy đèn pin quay lại hiện trường để tìm dép và chiếc ĐTDĐ đánh rơi nhưng không thấy nên quay về ngủ.

Thấy Nh. không về nhà, gia đình đi tìm kiếm thì phát hiện đôi dép của con gái dưới bờ sông nên gọi báo cơ quan CA. Nhận được tin báo, khuya cùng ngày, CAH Nông Sơn đã tổ chức lực lượng kiểm tra hiện trường và phát hiện 1 đôi dép, 1 chiếc ĐTDĐ của Tuấn; 1 chiếc quần dài và quần lót của Nh. Trên cơ sở lời khai của ông Viễn và gia đình Tuấn, cơ quan CSĐT CAH Nông Sơn đã triệu tập Tuấn về cơ quan làm việc. Tại cơ quan CA, bằng những chứng cứ không thể chối cãi, Tuấn khai sau khi thực hiện hành vi giao cấu với Nh. đã giết người ném xuống sông phi tang. Ngoài ra, Tuấn còn khai, vào sáng 28-1-2019, đã đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Mỹ (1965, trú xã Phước Ninh, H. Nông Sơn) “cuỗm” 1 chiếc ĐTDĐ.

Về phần nạn nhân Nh., sau thời gian tìm kiếm, ngày 3-2 lực lượng CA phát hiện thi thể của Nh. trên sông Thu Bồn (đoạn qua xã Đại Thạnh, H. Đại Lộc) trong tình trạng đang phân hủy. Kết quả giám định tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị ngạt nước gây suy hô hấp tuần hoàn không hồi phục dẫn đến tử vong.

Được biết, Tuấn là đối tượng bất hảo tại địa phương, năm 2016, Tuấn bị TAND H. Nông Sơn xử phạt 33 tháng tù về 2 tội “Cưỡng đoạt tài sản” và  “Trộm cắp tài sản”. Vừa ra tù được vài tháng, Tuấn lại tái phạm nghiêm trọng hơn.

Tại phiên tòa ngày 15-10, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng: Sau khi hiếp dâm bị hại Nh., bị cáo Tuấn muốn giết người bịt đầu mối, hành vi của bị cáo Tuấn rất tàn nhẫn, mất hết nhân tính nên cần có mức án nghiêm minh. Do vậy, đại diện VKSND tỉnh đề nghị HĐXX mức án tổng hợp tất cả các hình phạt mà bị cáo Tuấn phải nhận là tử hình.

Suốt phiên tòa, bị cáo Tuấn không tỏ ra ăn năn hối cải về những việc làm sai trái của mình. Đến khi HĐXX tuyên án mình bị tử hình thì gương mặt của Tuấn vẫn không đổi sắc thể hiện chút ăn năn hối lỗi nào. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn tử hình về tội “Giết người”, 2 năm tù tội “Hiếp dâm”, 7 năm tù tội “Cướp tài sản”, 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt mà bị cáo Tuấn phải chấp hành là tử hình.

LÊ VƯƠNG