Vệ sĩ... “sắt”!

Thứ năm, 03/04/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Có là “biệt danh mới” của hai chàng vệ sĩ Phan Văn Đúng (1984, trú thôn Phước Trung 1, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) và Nguyễn Chánh Tín (1983, trú tổ dân phố Lộc Hải, P. Cam Lộc, TX Cam Ranh, Khánh Hòa) thuộc Cty vệ sĩ Thăng Long.

Khi được Cty Công nghiệp Tàu thủy Nha Trang hợp đồng bảo vệ Nhà máy đóng tàu Cam Ranh nhưng hai chàng vệ sĩ lại thông đồng với những đối tượng bên ngoài để tuồn sắt ra ngoài bán đồng nát.

Hằng ngày làm nhiệm vụ ở đà tàu số 1, nhìn các loại sắt thép ngổn ngang, Đúng và Tín xuýt xoa: “Sắt tấm, sắt nguyên không nói làm gì, ba thứ sắt miếng, đầu thừa đuôi thẹo mà cho mình “thầu” mang bán thì lương vệ sĩ phải gọi bằng... cụ(?). Nhưng đời nào nhà máy cho “thầu”, lén lút “ăn ra” được miếng nào biết miếng đó, chứ sắt thép chính hãng, còn sử dụng được trăm công ngàn việc ai cho phép biến thành phế liệu”.

Nghĩ rồi, Đúng và Tín bàn nhau: “Phía trước là biển, về đêm chỉ có bảo vệ và sắt thép, tại sao không làm mấy quả để kiếm thêm?”. Một ngày cuối tháng 1-2008, Đúng và Tín tìm gặp Bùi Văn Hải (1967) và Nguyễn Ngọc Thuận (1968 cùng trú tổ dân phố Phúc Hải, P. Cam Phúc Bắc) đem câu chuyện trộm sắt ra bàn bạc. Nghe nói sắt, mắt Thuận và Hải sáng lên, cả hai sốt sắng: “Món này hơi độc chiêu đấy, treo cân lên là đếm tiền, bao nhiêu cũng hết”.

Đi sâu vào thảo luận, Hải và Thuận cho biết ghe thì họ có sẵn, chỉ cần Đúng và Tín chuẩn bị hàng cho tốt, hợp đồng thời gian cho chặt, khi có tín hiệu an toàn, đưa ghe cập bến là xong. Đúng và Tín cười: “Chỉ sợ ghe các ông quá nhỏ chứ sắt thép thì lúc nào mà chẳng chất đống”. Cuộc hội ngộ đầu tiên xuôi chèo mát mái, viễn cảnh “làm ăn lớn” đang mở ra trước mắt, Nguyễn Chánh Tín còn nghĩ thầm: “Thế là món tiền chuẩn bị để cưới vợ không đáng lo nữa, chỉ đánh vài quả là đủ”. Thực hiện “kế hoạch”, lại nghe Đúng và Tín bảo “sắt khi nào cũng chất đống”, đêm 2-2, Hải và Thuận rủ thêm Đoàn Tấn Thi (1960) và một số thanh niên khác trong tổ gồm: Mang An (1984), Trần Cường (1986), Nguyễn Quân (1989), Nguyễn Văn Được (1987) sử dụng 2 chiếc ghe máy đến khu vực đà tàu 1 để đánh quả đậm.

Nguyễn Chánh Tín và  Bùi Văn Hải

Khi thấy ghe của Hải và Thuận, Đúng gọi vào, chỉ xuống đống sắt lúc này đã được tập kết từ khu vực thi công đến sát mép biển. 6 người nhảy xuống hối hả bốc sắt lên ghe dưới sự hướng dẫn của Phan Văn Đúng. Trong lúc ghe của Hải và Thuận đang bốc sắt thì 2 anh em Trần Thanh Tùng (1975) và Trần Thanh Ngọc (1994, trú tổ dân phố Phúc Thủy, P. Cam Phúc Bắc) đi đánh cá về thấy vậy cũng nhào vào lấy sắt. Lúc đầu Phan Văn Đúng không cho, nhưng khi Tùng hứa sẽ chia đôi số tiền bán được, Đúng chấp thuận.

Cuộc bốc hốt đang diễn ra khẩn trương thì từ chốt gác Đông Nam - nơi Nguyễn Chánh Tín được phân công làm nhiệm vụ cảnh giới, phát hiện cán bộ nhà máy đi kiểm tra, lập tức dùng ĐTDĐ báo cho Đúng. Đúng bảo những người đang bốc sắt dừng lại và mạnh ai nấy chạy. Tối hôm đó ghe của Cường chở An, Quân, Được lấy được 1.600kg về giao cho vợ chồng Thuận và Nguyễn Thị Lê bán cho Trịnh Thị Hoàng (1967, trú Hòa Do 2, Cam Phúc Bắc). Ghe của Hải và Thi lấy được 100kg chở về khu vực Bến Lăng, Cam Phúc Bắc bán cho một phụ nữ không rõ lai lịch được 550.000 đồng chia nhau. Ghe của Tùng và Ngọc lấy được 89kg mang về nhà Tùng cất, sau đó bán cho một phụ nữ mua dạo đồng nát được 540.000 đồng.

Sau khi nhận tin báo của Nhà máy đóng tàu Cam Ranh, các ĐTV Cơ quan CSĐTTPVTTXH CA Cam Ranh nhanh chóng vào cuộc. Lúc này, chàng vệ sĩ Phan Văn Đúng cùng Mang An, Nguyễn Quân, Nguyễn Văn Được, Trần Cường nhanh chân tẩu mã, còn Tín, Hải, Hoàng, Thuận bị triệu tập lên CQĐT. Ngày 18-2, CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thuận, Bùi Văn Hải, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Văn Được, Trần Cường, Nguyễn Quân, Mang An, Đoàn Tấn Thi, Phan Văn Đúng, Nguyễn Chánh Tín về tội “Trộm cắp tài sản”; thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tín và Hải; ra lệnh truy nã đối với Đúng, An, Quân, Được, Cường và khởi tố 2 bị can Nguyễn Thị Lê và Trịnh Thị Hoàng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nguyễn Xuân