Về thăm “Gác Trịnh”

Thứ ba, 02/04/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Tối 1- 4, căn gác ở số 23/19 đường Nguyễn Trường Tộ (TP Huế) nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng sống, sáng tác ở Huế vào thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, sau bao nhiêu năm chờ đợi đã mở cửa đón những ai yêu mến người nhạc sĩ tài danh này. Tại căn gác này, người nhạc sĩ họ Trịnh đã sáng tác những ca khúc đầu tiên.

Cũng trong đêm, chương trình về thăm "Gác Trịnh" lấy ý tưởng từ câu hát “một đêm bước chân về gác nhỏ” trong bài “Đêm thấy ta là thác đổ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, diễn ra ngay chính căn gác trên đồng thời chương trình Phát triển Không gian Văn hóa phối hợp với Gác Trịnh tổ chức buổi ra mắt Gác Trịnh với một chương trình đậm chất Trịnh với sự tham gia biểu diễn của Danh cầm guitar Trần Văn Phú và chất giọng đặc biệt của nữ ca sĩ Camille Huyền.

 Biểu diễn ca khúc trong đêm nhạc “Nhớ Trịnh Công Sơn”.

Tối 31- 3, tại Trung Tâm Văn Hóa tỉnh TT- Huế diễn ra đêm nhạc “Nhớ Trịnh Công Sơn”. Hàng ngàn “tín đồ” nhạc Trịnh như cùng cảm nhận người con xứ Huế dù trở về cát bụi nhưng tên tuổi của ông mãi còn sống trong từng ca khúc. Đó là tiết mục hòa tấu đồng điệu, tha thiết của “Hãy yêu nhau đi” do dàn nhạc học viện Âm nhạc Huế thể hiện. Đây cũng là dịp phát lại một số clip tâm sự của Trịnh Công Sơn khi nói về những đứa con tinh thần, nói về Huế, nói về nỗi đau mất mát trong chiến tranh để rồi các tác phẩm: “Tôi sẽ đi thăm”, “Huế - Sài Gòn – Hà Nội”, “Nối vòng tay lớn” ra đời. Đặc biệt, giọng ca trẻ Tịnh Uyên – quán quân cuộc thi Giọng hát hay nhạc Trịnh Công Sơn cùng ca khúc “Níu tay nghìn trùng” chạm tới miền rung cảm sâu thẳm nhạc Trịnh của đông đảo khán giả. Hay với “Một cõi đi về” khiến nhiều người xao động... Còn với bản độc tấu violon “Ru em từng ngón xuân nồng” đã đưa bài tình ca huyền thoại này của cố nhạc sĩ một lần nữa tìm thấy những trái tim đồng điệu qua tay đàn Ngọc Ban...

H.Lan