Về với quê nhà

Thứ năm, 23/11/2017 10:43

Những thông tin dồn dập về mưa lũ ở quê nhà,  như gieo vào tâm trạng của những người con xa quê nhiều cảm xúc và trĩu nặng nỗi âu lo. Nhìn những cảnh tượng quê nhà thân yêu, chìm sâu trong mưa lũ, những căn  nhà đổ sập, tốc mái, người chết vì lũ cuốn, sạt lở đất, đường sá cầu cống ở các vùng quê hư hỏng, các tuyến giao thông chia cắt, hoa màu bị tàn phá, trường học của các em thơ sau lũ ngổn ngang bùn đất... mà xót xa vô cùng.

Đoàn từ thiện Hội đồng hương Quảng Nam tại TPHCM
tại buổi trao quà cho người dân vùng lũ H.Quế Sơn.

Cũng như bao người con của quê hương đất Quảng, những người con của quê hương Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức tại TPHCM một lần nữa lại í ới gọi nhau trong buổi chiều bận rộn ở Sài Gòn, gặp mặt  trong không gian cà-phê  nhỏ, kêu gọi chia sẻ nỗi thiệt hại với quê nhà. Chỉ một giờ đồng hồ đã có gần  2 tỷ đồng được huy động trong buổi chiều cảm động này. Thế nhưng nhiều ngày qua, thông tin về các chuyến bay về miền Trung hủy bỏ làm chúng tôi cứ chần chừ cho chuyến đi về với quê nhà.  Nhưng thời gian không chờ đợi cho những vất vả, khó khăn của bà con. Điều này như thôi thúc, chúng tôi quyết định theo chuyến bay sớm nhất ngày 18-11 để về với quê hương, chuyến bay cũng làm không ít người thót tim khi bay qua vùng thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 14 đang đổ vào Nam Trung Bộ. Về đến Đà Nẵng, chúng tôi được anh Nguyễn Quốc Dũng, anh Tuấn Anh (Giám đốc khách sạn Moon Light) và bà con  đại diện cho Hội đồng hương Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức tại Đà Nẵng đón tiếp bằng tất cả tình cảm hết sức xúc động và cùng chúng tôi về với quê nhà Nông Sơn, Quế Sơn, Hiệp Đức.

Theo đường mới về  Hòa Tiến, qua cầu Giao Thủy, xuôi về Nông Sơn, dọc hai bên bờ sông Thu Bồn là những vết sạt lở, hoa màu bên triền sông ngập sâu trong nước, những dấu vết còn sót lại cho thấy sức tàn phá nặng nề sau cơn lũ đi qua. Lãnh đạo địa phương và hơn 500 bà con trong huyện đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa huyện. Tại đây chúng tôi trao 700 phần quà tương đương 700 triệu đồng.  Cầm phần quà nhỏ trên tay, những người mẹ, người chị sạm nắng ở vùng quê  nghẹn ngào trong nước mắt khi nói lời cảm ơn với những đứa con, đứa em xa quê về với quê nhà trong những ngày này. Từ Nông Sơn xuôi về phía đông, qua cung đường Đèo Le, bóng dáng quê hương Quế Sơn hiền hòa hiện ra. Mọi người trong đoàn không khỏi chạnh lòng khi nhìn những hàng cây, con đường sạt lở, những ưu tư trên từng khuôn mặt của người dân nơi quê hương. Tại Hội chữ thập đỏ huyện, hàng trăm bà con đang chờ. Trao vội những phần quà tại đây và một nhóm đi về phía đông như Quế Xuân, Quế Phú, Hương An và món quà  500 triệu đồng được đến tận tay với  bà con  đang gặp khó khăn.

Tại H. Hiệp Đức, món quà trị giá 500 triệu đồng cũng kịp đến tận tay trong mỗi gia đình như niềm an ủi nhỏ nhoi. Kết thúc cuộc hành trình về với ba huyện, chúng tôi lại nghe tin TPHCM chịu ảnh hưởng bão số 14, đang mưa lớn ngập sâu, nhà đổ, tốc mái nhiều nơi. Ánh mắt lo âu lại hướng về phương Nam, một nhóm anh chị lại tiếp tục đi về hướng Bắc - Nam Trà My để tiếp tục làm công việc cứu trợ. Một nhóm lại quay về thành phố, khi con nước đang ngập nơi thềm nhà, phố phường như dòng sông, nhà xưởng, hàng hóa bị ảnh hưởng do mưa lớn, thiệt hại phần nào đến công việc làm ăn kinh doanh..., lòng người lại ngổn ngang.  

Tiễn chúng tôi về lại TP Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng hương  Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức tại Đà Nẵng cảm ơn tấm lòng của  bà con xa quê  đang sinh sống tại TPHCM, đã kịp thời chia sẻ, quan tâm  những thiệt hại và có  những đóng góp rất quý báu nhằm giúp đỡ một phần nào để  bà con quê nhà vượt qua khó khăn hiện nay.

* Ngày 22-11, đoàn công tác Hội đồng hương Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Tuấn, Hội trưởng dẫn đầu tiếp tục đến thăm và trao 658 suất  quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho người dân các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Tây Giang và TP Hội An.

MAI PHÚC-CÔNG HẠNH

* Ngày 19-11, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng đến thăm và trao tặng 100 phần quà gồm tiền và nhu yếu phẩm (trị giá 500.000 đồng/suất) cho bà con xã Trà Don, H. Nam Trà My, Quảng Nam.

Trao quà cho các bà con xã Hòa Khương và Hòa Tiến vào sáng 22-11.    Ảnh: Q.H

* Carlsberg Việt Nam phối hợp cùng Báo CAND đã trao tặng 5.000 suất quà (mỗi suất 400 ngàn đồng) với tổng trị giá 2 tỷ đồng đến các hộ gia đình thiệt hại do bão lũ tại 4 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, TT-Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Ngày 22-11, 500 suất quà cuối cùng hỗ trợ bà con các xã Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phong và Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã được trao.

QUANG HẢI