Vì bà mẹ và thai nhi xấu số

Thứ ba, 31/12/2019 19:00

Mong muốn giúp những thai nhi không may bị mất có nơi chôn cất đàng hoàng cũng như hỗ trợ những mẹ bầu lầm lỡ, nhóm Bà mẹ thai nhi Đà Nẵng đã ra đời. Hơn một năm qua, các thành viên trong nhóm đã âm thầm xây dựng hàng trăm "ngôi nhà" cho những thai nhi xấu số.

6 thành viên nhóm Bà mẹ thai nhi trong một chương trình từ thiện.

Anh Đặng Quốc Thịnh - Trưởng nhóm Bà mẹ thai nhi cho hay, các thành viên của nhóm gắn bó với việc hỗ trợ cho các bà mẹ và thai nhi nhờ chữ duyên. "Trên đời này không có điều gì nói trước được, mọi việc đến với ta đều do nhân duyên sắp đặt. Việc cất bốc, xây dựng mồ mả cho các cháu không may cũng không ngoại lệ. Khi chứng kiến nhiều bà mẹ phá thai rồi vứt con mình ra đường, hay những đứa trẻ chết non bị chôn ngoài bờ biển, trên đồi thông vắng lặng, chúng tôi không chấp nhận được. Vậy nên chúng tôi phải chung tay hành động", anh Thịnh chia sẻ.

Theo anh Thịnh, nhóm Bà mẹ thai nhi có 6 thành viên, ngoài anh còn có chị Kim Ánh, Trần Huệ, Đoàn Minh Huế, Trần Nu và Đào Thị Cẩm Xuyên. "Chúng tôi biết tại bãi biển Xuân Thiều có rất nhiều ngôi mộ của các cháu xấu số được người ta chôn lén nên đã cùng nhau mở "chiến dịch" cất bốc các cháu về nghĩa trang Hòa Sơn, xây dựng mồ mả kiên cố, khang trang. Sau nhiều lần kêu gọi, được mọi người ủng hộ, hiện có hàng trăm ngôi mộ đã được cất bốc thành công", anh Thịnh cho hay.

Theo chị Đoàn Minh Huế, để thực hiện thành công "chiến dịch" trên, nhóm đã kêu gọi các tấm lòng, những Mạnh Thường Quân chung tay ủng hộ bởi chi phí cất bốc một mộ về nghĩa trang, xây dựng mồ mả kiên cố là không nhỏ. "Vì đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn nên khi nhóm kêu gọi  có rất nhiều người chung tay. Mừng nữa là khi biết được mục đích nhân văn của nhóm, nhiều đơn vị cũng hỗ trợ đất chôn cất tại nghĩa trang Hòa Sơn mà không lấy tiền", chị Huế cho biết.

Theo các thành viên nhóm Bà mẹ thai nhi, chạy dọc bãi biển Xuân Thiều, lẫn với đồi thông, có rất nhiều ngôi mộ của những thai nhi xấu số được chôn vội. Vì nhiều trường hợp phá thai mang ra đây chôn lén lút nên những ngôi mộ được chôn rất sơ sài. "Điều ấy thật sự nhẫn tâm. Vì nhiều người mang ra chôn vào ban đêm nên rất ít bị phát hiện. Sau khi đã cất bốc nhiều cháu về nghĩa trang, chúng tôi cũng có để lại thông tin về nhóm như "đường dây nóng" để các bà mẹ gọi. Khi những đứa con của họ không may bị mất, nhóm sẵn sàng giúp đỡ việc chôn cất để không có những đứa trẻ nào bị đối xử nhẫn tâm như thế nữa", anh Thịnh nói.

Các thành viên nhóm Bà mẹ thai nhi cất bốc một thai nhi xấu số về nghĩa trang Hòa Sơn.

Sau khi công khai rộng rãi thông tin và mục đích của nhóm lên mạng xã hội, nhiều trường hợp bà mẹ bị hư thai đã gọi đến "đường dây nóng" của nhóm. Mới đây, có một sản phụ bị hư thai đã liên hệ với nhóm đến bệnh viện giúp đỡ. Hoàn cảnh của sản phụ này quá khó khăn nên nhóm đã hỗ trợ kinh phí chôn cất và cả kinh phí nằm viện điều trị. Những trường hợp nào, bà mẹ có thai ngoài ý muốn nhưng không có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng nhóm vẫn hỗ trợ trong suốt quá trình mang thai, sau đó sẽ tìm cho các cháu nơi nhận nuôi phù hợp. "Đa số những bà mẹ có thai ngoài ý muốn đều là các sinh viên, lao động nghèo làm việc ở các khu công nghiệp. Hiểu được điều này nên nhóm hỗ trợ các bà mẹ từ tiền thuê trọ, ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Đến khi các bà mẹ đi sinh, nhóm cũng sẽ hỗ trợ đưa đến bệnh viện, lo toan mọi việc như chính những người thân trong gia đình mình. Các thành viên trong nhóm làm việc đều không nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc phải làm mọi cách để bà mẹ và thai nhi an toàn tuyệt đối", anh Thịnh bộc bạch.

Riêng với các trường hợp tìm gia đình nhận nuôi các cháu, trưởng nhóm Bà mẹ thai nhi nhấn mạnh rằng, các thành viên trong nhóm đều tìm hiểu kỹ đối tượng nhận nuôi về điều kiện kinh tế và mọi vấn đề liên quan đến việc chăm sóc tốt một đứa trẻ. Bởi theo nhóm, đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa mới ra đời đã là một thiệt thòi lớn nhưng khi vào một gia đình không tốt thì lại là một bất hạnh nữa.

 "Các thành viên trong nhóm đều là những người có "máu" làm từ thiện nên không bao giờ mọi người kể đến những khó khăn, vất vả. Đương nhiên, để mọi việc diễn ra tốt đẹp thì cần nhiều sự giúp đỡ nhưng với uy tín của mình và của các thành viên, việc đó không khó. Kinh phí cất bốc mộ, hỗ trợ bà mẹ là điều gây khó khăn nhất cho nhóm. Bởi trung bình việc cất bốc mộ là 1,5 triệu đồng, trong khi nhóm đã hoàn thành đến gần 400 mộ. Nhiều ngôi mộ tận đèo Hải Vân cũng đã được nhóm đưa về nghĩa trang Hòa Sơn. Nhóm vẫn sẽ luôn đồng hành, sẻ chia với bà mẹ và thai nhi, đồng thời cũng mong rằng việc làm này sẽ lan tỏa sâu rộng. Mục đích chúng ta hướng đến là đánh thức các bà mẹ phải làm đúng bổn phận, trách nhiệm của mình để mọi người không phải chứng kiến thêm một trường hợp sinh linh nào bị bỏ rơi khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời", anh Thịnh tâm sự.

T.D