Vì một mùa giáng sinh an lành

Thứ bảy, 26/12/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Đêm mừng lễ Thiên chúa Giáng sinh 2015, Đà Nẵng ngập tràn không khí ấm áp. Hàng chục ngàn người dân đã xuống đường vui lễ. Cùng với các lực lượng bảo vệ của CATP, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã huy động CBCS tham gia hướng dẫn, điều hòa giao thông để nhân dân có một đêm vui trọn vẹn.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT cho hay, ngoài một số trường hợp thanh thiếu niên có hành vi chạy xe quá tốc độ, không đội MBH và vài trường hợp va quẹt nhỏ bị xử lý, nhìn chung, đêm Noel năm nay tình hình TTATGT trên địa bàn Đà Nẵng được đảm bảo tốt. Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc CATP, trong đêm Noel, lực lượng CSGT gần như thâu đêm cắm chốt, bám đường tuần tra, hướng dẫn các phương tiện để người dân vui chơi. Theo ghi nhận của phóng viên theo chân các tổ, gần như 100% CBCS đã được huy động, nhất là các khu vực trọng điểm, dễ gây ùn tắc giao thông như các tuyến đường có nhà thờ, tuyến ngã tư, các khu vui chơi, mua sắm có bài trí ông già Noel, cây thông để người dân đi lễ, vui chơi, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa Giáng sinh an lành.

Lực lượng CSGT trên tuyến Bạch Đằng đêm 24-12.

Theo thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội tổng hợp, để đảm bảo TTATGT cho đêm Noel, lãnh đạo Phòng đã huy động hơn 10 tổ công tác tham gia tuần tra và điều hòa giao thông tại hàng chục chốt điểm trọng yếu với gần 100 CBCS. Bên cạnh đó, Phòng huy động các trạm giao thông cửa ô và đề nghị CA các quận huyện tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn địa bàn. Ngay cả các bộ phận làm công tác hành chính cũng được huy động hỗ trợ phân luồng, điều hòa giao thông tại trung tâm TP.

Ngay từ 18 giờ đêm, những khu trọng yếu như chốt giao thông quan trọng Trần Phú - Lê Duẩn lên cầu sông Hàn, chốt cầu Rồng, khu mua sắm Vincom, khu vực Nhà thờ Chính tòa và các điểm vui chơi Giáng sinh khác, lực lượng CSGT đã căng mình điều tiết giao thông, TTKS. Đại tá Lê Ngọc cho hay, quan điểm của lãnh đạo CATP cũng như lãnh đạo Phòng là tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân vui chơi, hưởng thụ trong mùa lễ. Ngoài những trường hợp cố tình vi phạm, có ý chống đối lực lượng tuần tra cần xử lý nghiêm, còn trường hợp mắc lỗi vô ý, CBCS sẽ nhắc nhở, hướng dẫn và tuyên truyền để người dân chấp hành tốt hơn. 

Càng về khuya, người dân càng đổ xuống đường nhiều hơn. 23 giờ, các tuyến đường chính như Lê Duẩn, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng… người chơi lễ ngập tràn lối đi. Hầu như các phương tiện xe máy và ô-tô trên tuyến đường này rất khó di chuyển nên nhiều người buộc phải tìm cách gửi xe máy đi bộ tới các điểm nhà thờ, điểm chụp hình lưu niệm. Trước khu mua sắm Vincom, nhiều cháu nhỏ, thanh thiếu niên tràn ra đường khiến lực lượng CSGT và các lực lượng làm nhiệm vụ khác phải vất vả điều tiết, tuyên truyền, tránh những va chạm đáng tiếc khi có phương tiện giao thông ngang qua.

 CSGT bế cháu bé lạc trên phố tìm gửi lại cho người thân.

Trong ánh đèn điện lung linh sắc màu trên phố, âm thanh du dương của tiếng nhạc mừng Giáng sinh, đã có nhiều hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT để lại trong lòng nhân dân và du khách: đưa người già qua đường, trợ giúp bốc hàng rơi đổ cho người dân trên phố, cho người lỡ đường tiền ăn, trả lại tài sản… vẫn thường thấy ở lực lượng CSGT nói riêng, lực lượng CATP nói chung. Và đêm Giáng sinh cũng đã xuất hiện hình ảnh ấy tại các ngả đường tuần tra. Rất nhiều phụ huynh có con bị lạc trên phố, được chiến sĩ bế đi tìm, trao trả cũng bày tỏ lòng biết ơn, và ghi nhận sự tận tình, vì nhân dân phục vụ của người CSGT.

Đại tá Lê Ngọc vui mừng cho biết, thông thường các mùa Noel trước, ít nhiều cũng có TNGT dẫn đến thương vong, nhưng năm nay, ngoài những va quệt nhỏ, người đi đường tự dàn xếp với nhau, tuyệt đối không có vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Những hành vi đua xe trái phép, lạng lách đánh võng cũng giảm nhiều. Trong thi hành nhiệm vụ, lãnh đạo Phòng luôn quán triệt CBCS phải thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng quên mình vì hạnh phúc của nhân dân.

Công Hạnh