Vì sao 7 thanh niên nhảy lầu?

Thứ năm, 08/05/2008 00:00

* Kết quả thử test cho thấy một số thanh niên đã sử dụng ma túy

* Nhảy từ lầu 4, 2 người bị thương nặng, 4 người bị thương nhẹ

(Cadn.com.vn) - 5 giờ ngày 7-5, CAP Khuê Mỹ nhận được tin báo, tại phòng 405 khách sạn Hương Thủy (lô 42, khu dân cư 2, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mở nhạc ầm ĩ cả đêm, gây mất trật tự. Sau khi nắm tình hình, ghi nhận tin báo là đúng sự thật, CAQ nhận định tình hình thời gian gần đây các nhóm đối tượng nghiện hút ma túy thường thuê phòng trọ để nhảy, sử dụng ma túy, nên đã chỉ đạo Đội CSĐTTPVMT CAQ phối hợp với CAP Khuê Mỹ đến kiểm tra xử lý tình hình. Lực lượng CA đến, gõ cửa, các đối tượng không chịu mở cửa, các chiến sĩ CA mới yêu cầu nhân viên khách sạn mở cửa phòng 405. Khi nhân viên mở cửa phòng, cũng là lúc mọi người chứng kiến cảnh người thanh niên cuối cùng vừa lao qua cửa sổ nhảy xuống đất, mọi việc diễn ra trong tích tắc, không kịp trở tay. Ngay lập tức, các chiến sĩ CA đưa 7 thanh niên vừa nhảy từ trên tầng 4 (phòng 405) xuống đất đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hậu quả, 2 người bị thương nặng, 4 người bị thương nhẹ, 1 người bị trầy xước.

Tiến hành kiểm tra hiện trường, có 1 đầu đĩa và 15 đĩa nhạc disco mở to chói tai, các vỏ lon bia, bao thuốc lá, bao cao su, nệm trải giường, quần áo cuộn dồn thành một đống hổ lốn trên giường... Cánh cửa sổ trong phòng mở toang, không có song sắt. Một điều đáng nói là cửa sổ các phòng ở đây không có song sắt, không đảm bảo an toàn.

Khi nhảy từ tầng 4 xuống đất, Trần Đình Dân vẫn cởi trần.

"Phê phê" nên... nhảy

Chị Nguyễn Thị Thu Nga, quản lý khách sạn Hương Thủy, cho biết khoảng 1 giờ 30 ngày 7-5, có 2 thanh niên đến thuê phòng 405. Nhóm thanh niên này vào mấy ngày nghỉ lễ trước đó đã đến thuê phòng trọ tại khách sạn của chị, nhưng chị từ chối là hết phòng. Lần này, nhóm thanh niên ấy đến thuê phòng, mặt mày hầm hầm dữ tợn. Khoảng 5 giờ ngày 7-5, chị thức dậy, thấy có 2 thanh niên đứng ở quầy, một người cởi trần trùng trục, chị Nga nhỏ nhẹ khuyên nhóm thanh niên này đừng bật nhạc nữa, đi đi để chị còn làm ăn (vì khách phòng 401, đối diện phòng 405, đã phải trả phòng vì không chịu nổi sự ồn ào từ phòng 405). Một thanh niên nói với chị giọng đầy hăm dọa: “Cô cứ yên tâm đi, bọn con tính tiền xong sẽ đi, nhưng... cô khó làm ăn đấy!”, rồi: “Cô có biết bọn taxi xanh không, tụi này từng quậy bọn taxi xanh đó!”.

Trước khi leo lên xe máy, bấm còi to inh ỏi như còi ô-tô, thanh niên đó còn quay lại bồi thêm một câu: “Cô có biết con là ai không, con là Chế Lan Viên đây!”... Chị Nga không hiểu anh ta nói ý gì, nhưng cứ nhìn nét mặt, khẩu khí ấy, chị rất sợ không dám khuyên bảo nữa. Ít phút sau thì lực lượng CA đến kiểm tra, gõ cửa phòng 405 mà các thanh niên trong đó không chịu mở, chị Nga nói nhân viên lấy chìa khóa mở cửa phòng cho các anh CA vào kiểm tra, thì đã phát hiện các thanh niên nhảy qua cửa sổ xuống đất. Rất may, phía dưới cửa sổ phòng 405 là bãi cỏ hoang mọc um tùm nên các thanh niên này mới may mắn thoát chết.

Các nạn nhân đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.  Ảnh: T.Sơn 

Chiều 7-5, Trần Đình Dân (1986, trú tổ 8, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê), là đối tượng cai nghiện về địa phương năm 2004, người may mắn bấu vào bờ tường tầng 2 trước khi rớt xuống đất nên chỉ bị trầy xước nhẹ ở mặt, đã được cho thử test, kết quả Dân có sử dụng ma túy. Trần Đình Dân, Trần Ngọc Tuấn (quê Thanh Hóa, tạm trú tổ 20, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) và một số thanh niên bị thương nhẹ khi tỉnh dậy, cũng đã thừa nhận có sử dụng ma túy tại khách sạn vào sáng 7-5 và trong lúc “phê phê”, nghe tiếng gõ cửa, sợ quá cứ thế lao ra cửa sổ nhảy xuống. Trần Đình Dân cho biết, khi đang nhảy tưng bừng theo điệu nhạc disco, thấy các bạn thi nhau nhảy qua cửa sổ, Dân cũng lao theo... Đến khi tỉnh dậy, Dân hỏi một chiến sĩ CA: “Chú ơi, từ nơi cháu nhảy xuống đất bao xa, có cao không?” và khi biết mình nhảy từ tầng 4 xuống đất thì mặt Dân bợt đi...

Vụ việc 7 thanh niên “nhảy dù” cũng là lời cảnh báo về việc thời gian gần đây, tình trạng thanh niên, đối tượng sử dụng ma túy thuê phòng trọ, khách sạn để tổ chức sử dụng ma túy, nhảy, gây mất trật tự công cộng... diễn ra phức tạp. Trước đó, ngày 5-4, tại nhà trọ trên đường Bà Huyện Thanh Quan (P.Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) cũng có 5 thanh niên thuê phòng trọ để “lắc”. Vì vậy, công tác quản lý ANTT, đăng ký tạm trú tại các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn cần được chấn chỉnh.

Phòng 405 đầy vỏ bia, thuốc lá và đầu đĩa đang bật nhạc inh ỏi. 

 Phòng 405 bừa bộn và cửa sổ không có song sắt
mà 7 thanh niên đã lao xuống đất.

 Khách sạn Hương Thủy, nơi 7 thanh niên nhảy từ tầng 4 xuống. Ảnh: P.V

Hồng Nhật