Vì sao lãnh đạo Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng tự ý trả lại hơn 37 tỷ đồng tiền tài trợ?

Thứ năm, 08/10/2015 10:04

(Cadn.com.vn) - Ngày 2-7-2014, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (NH) đã trao tặng số tiền 37,275 tỷ đồng tài trợ cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đầu tư, mua sắm trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người nghèo của bệnh viện này. Hơn 1 năm sau, chính NH này cũng quá bất ngờ và không hiểu vì sao lãnh đạo bệnh viện lại chủ động đề nghị và nhất quyết trả lại số tiền nói trên. Vì sao trong bối cảnh những ngày đầu mới chuyển giao cho Sở Y tế, gặp rất nhiều khó khăn về tài chính nhưng lãnh đạo bệnh viện lại tự ý có quyết định ngược đời như vậy?

Đi xin từng ký gạo…

Vào thời điểm tiếp nhận số tiền này, ông Nguyễn Bá Thanh (lúc đó là Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh (BTPN&TENBH) - đơn vị chủ đầu tư của Bệnh viện Ung thư) cam kết, toàn bộ số tiền sẽ được dùng cho việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là hệ thống chụp mạch máu hóa số (DSA) để phục vụ tốt hơn trong việc điều trị bệnh cho người nghèo không chỉ tại địa bàn Đà Nẵng mà cả các tỉnh thành của miền Trung.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà ngày 31-8-2015, một ngày trước khi Bệnh viện Ung thư được chuyển thành bệnh viện công lập do Sở Y tế quản lý thì Giám đốc Bệnh viện kiêm chủ tài khoản là bác sĩ Trịnh Lương Trân và kế toán Hồ Thị Diễm Phương đã ký lệnh chi chuyển trả 37,275 tỷ đồng vào tài khoản của NH Bưu điện Liên Việt.

Việc này càng trở nên khó hiểu khi mà trước đó, báo cáo của Hội BTPN&TENBH gửi UBND thành phố đề nghị chuyển giao số tiền hơn 40 tỷ đồng (trong đó có số tiền tài trợ của NH) giao cho Bệnh viện Ung bướu quản lý để tiếp tục thực hiện đúng cam kết với nhà tài trợ. Báo cáo gửi UBND thành phố của Hội cũng khẳng định đây là việc làm tự ý, không thực hiện kết luận của Hội là "Giám đốc Bệnh viện Ung thư thành lập Ban Bàn giao nguyên trạng Bệnh viện Ung thư theo Thông báo số 2091-CV/TU của Thành ủy, trong đó ông Trịnh Lương Trân - Phó Chủ tịch Hội, Giám đốc Bệnh viện Ung thư làm Trưởng ban; Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các khoa phòng chuẩn bị đầy đủ thủ tục, số liệu, tiền vốn, tài sản, hàng hóa, vật tư, lao động để bàn giao". Hội cũng yêu cầu Bệnh viện Ung thư thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố là không dịch chuyển tài sản.

Theo lãnh đạo Hội BTPN&TENBH, ngày 31-8-2015, NH có công văn yêu cầu để quyết toán tài trợ, Bệnh viện phải sử dụng đúng mục đích và thời gian như đã cam kết. Trong trường hợp Bệnh viện không sử dụng số tiền theo đúng cam kết hoặc không sử dụng kịp trong năm 2015, đề nghị hoàn trả lại số tiền tài trợ vào tài khoản của Ngân hàng Hội sở. Nghĩa là vẫn đang còn thời gian để có phương án sử dụng nguồn tài trợ, mua sắm trang thiết bị nhưng ngay trong ngày có công văn của NH thì Giám đốc Bệnh viện cũng ký lệnh chi trả lại tiền!

Trước việc làm "vượt mặt" của Giám đốc Bệnh viện, Hội BTPN&TENBH đã "tá hỏa" và lập tức có công văn gửi NH đề nghị được giữ lại số tiền này để mua sắm trang thiết bị. Đích thân lãnh đạo Hội đã gửi văn bản, gọi điện, nhắn tin tha thiết được giữ lại số tiền nói trên để tiếp tục thực hiện định hướng nhân văn của Bệnh viện nhưng phía NH đã từ chối làm việc.

"Trong khi chúng tôi đi xin từng ký gạo, ký xương để nấu cháo cho bệnh nhân nghèo thì lãnh đạo Bệnh viện lại tự ý trả lại số tiền tài trợ lớn như vậy, quay lưng lại với tấm lòng người ta. Chúng tôi không hiểu nổi", một lãnh đạo Hội BTPN&TENBH bức xúc.

Hơn 1 năm sau khi ông Nguyễn Bá Thanh nhận số tiền tài trợ 37,275 tỷ đồng trong sự phấn khởi của cán bộ, nhân viên bệnh viện, đích thân bác sĩ Trịnh Lương Trân (cũng có mặt trong sự kiện này) đã ký lệnh chi trả lại số tiền nói trên.

Xử lý các cá nhân liên quan, mong NH tiếp tục đồng hành

Căn cứ báo cáo về vụ việc của Hội BTPN&TENBH, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã ký văn bản số 7600/UBND-KTTH yêu cầu kiểm tra và xác minh trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc chuyển trả tiền tài trợ của Bệnh viện Ung bướu. Văn bản nêu việc lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tự ý thực hiện chuyển trả lại tiền tài trợ cho NH vào ngày 31-8 là làm trái với chủ trương của UBND thành phố.

Vì Quyết định 5898/QĐ-UBND ngày 15-8-2015 về việc thành lập Bệnh viện Ung bướu quy định: "Thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, người lao động, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng". UBND thành phố cũng chỉ đạo Ban Thường vụ Hội BTPN&TENBH yêu cầu các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thu hồi lại cho Bệnh viện Ung bướu số tiền 37,275 tỷ đồng đã tự ý chuyển trả, thời gian hoàn thành trước ngày 30-10-2015.

* Sau khi bàn giao cho Sở Y tế, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vẫn tiếp tục miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo và duy trì bếp ăn từ thiện. Hiện tại, bệnh nhân điều trị nội trú hàng ngày khoảng hơn 700 người, gấp đôi so với trước đây. Nếu trả lại số tiền 37,275 tỷ đồng cho đơn vị tài trợ thì nguồn tài chính còn lại chỉ khoảng 3,1 tỷ đồng.

Ngày 7-10, trao đổi với chúng tôi về sự việc này, lãnh đạo Hội BTPN&TENBH cho biết hết sức bức xúc và "không thể lý giải được" vì sao lãnh đạo Bệnh viện Ung thư (cũ) lại có việc làm khó hiểu như vậy. Để hiểu thêm bản chất sự việc, chúng tôi gọi điện để làm việc với bác sĩ Trịnh Lương Trân - người đứng tên chủ tài khoản số tiền tài trợ đã ký lệnh chi trả lại tiền nhưng lúc thì ông không bắt máy, lúc thì máy báo bận, sau đó thì không liên lạc được. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết vì Sở cũng mới tiếp nhận Bệnh viện Ung bướu nên chưa nắm rõ về việc này. Bà Yến cũng cho hay, Sở sẽ tham mưu UBND thành phố làm việc lại với nhà tài trợ để có thể thuyết phục họ đồng ý cho nhận lại số tiền nói trên.

Cũng trong ngày 7-10, trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng,  Phó Chủ tịch UBND thành phố - Đặng Việt Dũng cho hay, đã chỉ đạo Hội BTPN&TENBH bằng mọi cách phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời có phương án làm việc với ngân hàng để giữ được số tiền tài trợ này.

Theo ông Dũng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt rất tâm huyết với mục đích nhân văn của Bệnh viện nên đã tài trợ số tiền lớn để chăm sóc cho bệnh nhân nghèo. Thành phố rất trân trọng sự đóng góp của họ vào công tác an sinh xã hội. Để xảy ra vụ việc là trách nhiệm của Hội BTPN&TENBH và các cá nhân liên quan, thành phố sẽ kiên quyết chỉ đạo xử lý, đồng thời rất mong phía NH tiếp tục đồng hành với chính quyền để chăm sóc tốt hơn, hiệu quả hơn cho bệnh nhân nghèo.

Công Khanh